Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-03-2023] Tôi muốn chia sẻ một trải nghiệm đáng kinh ngạc mà tôi thực sự cảm thấy rằng sinh mệnh của mình đã được Sư phụ Lý Hồng Chí kéo dài. Tôi đã đọc nhiều kỳ tích của các đồng tu Pháp Luân Đại Pháp trên trang Minh Huệ, nhưng giờ đây đến lượt tôi kể câu chuyện của mình.

Tôi đang đi xe đạp điện trên đường đi làm về vào khoảng 7 giờ tối ngày 27 tháng 3 năm 2022. Trời tối và mưa nhẹ. Khi tôi chuẩn bị qua một ngã tư, một chiếc xe tải lao tới. Với một tiếng “bang” lớn, nó đâm vào đuôi chiếc xe đạp điện của tôi và chiếc xe đạp bay lên không trung!

Tôi thấy mình đang quỳ xuống gần một khối bê tông ngăn cách giữa hai làn đường bên phải và bên trái. Đột nhiên, một chiếc xe tải cỡ trung bình khác lao về phía tôi với tốc độ cao. Tôi đứng dậy khỏi mặt đất nhanh hết mức có thể và đứng lên khối bê tông. Lúc đó tôi mới thấy chiếc xe đạp điện của mình bị húc sang làn đường ngược lại và một chiếc ô tô thứ ba đang phóng nhanh qua.

Tôi khiếp đảm khi nghĩ về vụ tai nạn. Không còn nghi ngờ gì nữa, ba chiếc xe tới để lấy mạng tôi. Ngay cả khi tôi tránh được cái xe đầu tiên, cái thứ hai thì sao? Nếu chiếc xe đạp của tôi bị hất sang làn đường ngược lại, làm sao tôi có thể tránh được chiếc xe thứ ba? Trước khi bị va chạm, tôi đang ngồi trên xe đạp với hai tay vẫn nắm vào ghi đông. Làm sao tôi lại ngã xuống đất vào thời khắc quan trọng đó?

Sau đó, tôi phát hiện ra rằng chiếc giày bên phải của mình ở làn đường bên phải, chiếc xe đạp của tôi bị văng sang làn bên trái. Nếu tôi bị hất sang làn đường bên trái hoặc bên phải, hậu quả sẽ rất thảm khốc! Một sức mạnh huyền bí đã đặt tôi ở vị trí chính giữa, và bất kỳ sự sai lệch nào sang trái hoặc sang phải hẳn đều rất nguy hiểm! Đó là gì, nếu không phải là một phép màu chăng? Tôi cảm nhận được sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.

Chiếc xe tải đâm vào tôi đi hàng chục mét mới dừng lại được sau khi tông vào chiếc xe đạp. Anh quay lại kiểm tra tôi. Anh ta nói rằng mình không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh ấy chỉ nghe thấy một tiếng “va chạm” lớn và nhìn thấy tôi đang đứng bên vệ đường. Anh ấy hỏi tôi có sao không. Tôi nói với anh ấy rằng mình không sao vì tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Người lái xe đã gọi cho công an và công ty bảo hiểm. Tôi không cảm thấy đau, nhưng đầu gối trái của tôi bị chảy máu. Tôi cũng bị một vết rách gần mắt trái. Công an đã lo lắng khi thấy rằng chiếc xe đạp điện của tôi đã bị đập mạnh đến thế. Họ đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị. Sau khi bác sĩ khâu vết thương, tôi xuất viện. Tôi nói với họ rằng mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã hơn 25 năm nên rất khỏe. Tôi bảo họ đừng lo lắng cho tôi.

Bàn chân phải của tôi bị sưng và đau vào ngày hôm sau. Tôi luyện công nhiều để giảm bớt cơn đau. Trong khi niệm chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” ngay lập tức tôi cảm thấy dòng năng lượng chạy qua chân và cơn đau dịu đi. Tôi hồi phục nhanh chóng.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã kéo dài mạng sống cho con!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/16/457658.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/13/208051.html

Đăng ngày 25-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share