[MINH HUỆ 27-01-2023] Dưới đây là ba câu chuyện nhận được từ độc giả Minh Huệ về cách giữ an toàn khi gặp nguy hiểm.

Chỉ một cửa hàng tránh được thiệt hại do hỏa hoạn

Sáng ngày 18 tháng 1 năm 2023, một đám cháy bùng phát tại mặt tiền của một trung tâm mua sắm ở tỉnh Tứ Xuyên. Khói dày đặc kèm theo nhiều tiếng nổ. Ngay lập tức, ngọn lửa lan lên tầng hai của mặt tiền cửa hàng, cũng như các cửa hàng khác trong trung tâm thương mại. Nhiều xe cứu hỏa trong vùng đã đến và thậm chí lính cứu hỏa từ các vùng khác cũng được gọi đến để trợ giúp. Nhưng ngọn lửa dữ dội mãi đến 5 giờ chiều mới được dập tắt.

Ngọn lửa dữ dội gần như thiêu rụi tất cả các cửa hàng ở tầng một, ngoại trừ một cửa hàng ở cuối cùng bên trái. Trên thực tế, không có thiệt hại nào và thậm chí không có vết bẩn nào do khói dày đặc gần đó để lại. Trong khi nhiều người gần đó ngạc nhiên về điều này, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã biết lý do tại sao cửa hàng không bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Trong suốt hơn 20 năm qua cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhiều người đã bị lừa bởi tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ. Khi nghe các học viên vô tội bị bức hại như thế nào vì tín tâm vào Chân-Thiện-Nhẫn, chủ cửa hàng không bị hư hại đã ủng hộ và luôn vui vẻ nhận các tài liệu giảng chân tướng từ học viên. Các học viên tin rằng đây là lý do tại sao anh ấy được bảo hộ trong hỏa hoạn lớn này.

Tình trạng sức khỏe được cải thiện

Ting là một phụ nữ lớn tuổi bị lãng tai và đau chân. Bà không dám đi bộ xa, vì lo lắng rằng mình có thể không thể về nhà. Vài tháng trước, Ting tình cờ gặp một học viên Pháp Luân Công tên là Ju và phàn nàn với người này về tình trạng sức khỏe của mình.

Ju nói với cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Ting đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Khi hai người tình cờ gặp lại nhau vài tháng sau đó, Ting nói rằng việc nhẩm các câu chân ngôn của Đại Pháp đã giúp bà rất nhiều. Thính giác của bà đã trở nên tốt hơn và bà có thể đi bộ một quãng đường dài. Gần đây, mọi người trong gia đình bà đều xét nghiệm dương tính với COVID nhưng Ting chỉ có triệu chứng ho nhẹ trong hai ngày. Ting nói với Ju rằng bà tin đây là phước lành từ Pháp Luân Đại Pháp và bà cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập môn tu luyện, đã bảo vệ bà.

Khỏi bệnh “Phổi trắng”

Một độc giả khác của Minh Huệ là Yue cho biết em gái Fen của bà gần đây đã xét nghiệm dương tính với COVID. Trên thực tế, một phần ba lá phổi của cô ấy đã chuyển sang màu trắng do bị tổn thương mô. Nó nghiêm trọng đến mức cô ấy rơi vào tình trạng hôn mê khi được đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, do số lượng bệnh nhân quá đông, cô ấy đã bị từ chối nhập viện, con cái của cô lo lắng đến mức phát khóc.

Sau khi Fen tỉnh lại, cô ấy nhớ lại những gì Yue đã nói với mình trước đây về việc nhẩm chân ngôn Đại Pháp được đề cập ở trên sẽ mang lại phước lành như thế nào. Cô ấy bắt đầu nhẩm đi nhẩm lại chân ngôn này và tình trạng của cô ấy cải thiện nhanh chóng từng ngày.

Vài ngày trước, Fen đã gọi điện cho Yue và bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Pháp Luân Đại Pháp. “Các con tôi nói với tôi rằng ba người đã chết trong phòng cấp cứu trong vòng năm phút,” cô tiếp tục. “Đó là lý do tại sao tôi thực sự muốn cảm tạ Sư phụ Lý!”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/27/456083.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/12/207298.html

Đăng ngày 08-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share