Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 17-11-2022] Buổi giao lưu chia sẻ tâm đắc thể hội của các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức tại Nhà thi đấu bóng rổ Hòa Bình tại Đài Bắc vào ngày 13 tháng 11 năm 2022. Các học viên đã khích lệ nhau trong tu luyện và lắng nghe 19 học viên chia sẻ về kinh nghiệm tu luyện của mình. Mỗi người đều cảm thấy đắm chìm trong sự từ bi của Sư phụ và khuyến khích nhau chăm chỉ tu luyện hơn nữa.

Pháp Luân Đại Pháp hiện nay đang được thực hành ở trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Những người tu luyện đến từ mọi tầng lớp xã hội và rất nhiều ngành nghề khác nhau. Trong đó có rất nhiều học viên trẻ tuổi vẫn luôn cố gắng tinh tấn trên con đường tu luyện của mình.

4cb4042a2d1698df2ff47eae1be01a64.jpg

Hơn 6000 học viên tham gia Pháp hội Đài Loan giao lưu chia sẻ tâm đắc thể hội vào ngày 13 tháng 11 năm 2022

Một kỹ sư: Mọi thứ thay đổi tốt hơn khi tôi ước thúc bản thân tuân theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp

1238dc42e66410be81e5350f2d999efc.jpg

Anh Liêu Nãi Hạnh nói rằng trong cuộc sống, mỗi cá nhân đều cần thực hành theo Chân-Thiện-Nhẫn

Anh Liêu Nãi Hạnh mới 28 tuổi, là một kỹ sư, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5 năm 2018. Anh ấy đã rất cảm động khi nghe những chia sẻ tu luyện của Vũ Chân – một sinh viên múa. Vũ Chân đã trải qua một khoảng thời gian bị trầm cảm và đã được chữa lành nhờ tuân theo Pháp của Sư phụ và đề cao tâm tính của mình.

Anh Liêu nói rằng trước kia anh đã từng để tâm quá nhiều vào công việc, các mối quan hệ và tiền bạc mà quên đi tầm quan trọng của việc tu luyện tâm tính. Sau khi nghe những chia sẻ của các đồng tu, anh Liêu hiểu rằng mọi thứ sẽ thay đổi tốt đẹp hơn nếu như mỗi chúng ta học Pháp nhiều hơn và ước thúc mình tuân theo tiêu chuẩn của Đại Pháp.

Tìm ra thiếu sót của bản thân sau khi nghe chia sẻ của các học viên

38cf25669150fa34efcd9d930af4313f.jpg

Hà Tự Ngọc tham gia Pháp hội giao lưu chia sẻ cùng với mẹ và em trai

Hà Tự Ngọc là một cô gái trẻ rất niềm nở và hạnh phúc khi tham gia Pháp hội giao lưu chia sẻ cùng mẹ và em trai. Mẹ của Tự Ngọc là người đầu tiên trong gia đình bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ của cô bị bệnh rất nặng vào năm 2004 và đã được một người bạn học cùng lớp giới thiệu môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đó, mẹ cô đã quyết định thử tập.

Kể từ khi bị bệnh, mẹ của Tự Ngọc đã không có một đêm an giấc, nhưng chỉ sau bốn ngày tham gia lớp học chín ngày môn Pháp Luân Đại Pháp, bà ấy đã ngủ rất ngon. Bà đã dần dần phục hồi sức khỏe của mình thông qua học Pháp và luyện năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Tự Ngọc bắt đầu tham gia các hoạt động của Đại Pháp cùng với mẹ và bắt đầu tu luyện Đại Pháp khi cô đang học năm thứ ba ở trường đại học vào năm 2017. Tự Ngọc nói rằng cô đã tìm thấy ý nghĩa chân chính của cuộc đời mình.

Tự Ngọc luôn hào hứng trông đợi Pháp hội thường niên. Cô ấy có thể hướng nội và tìm ra thiếu sót của bản thân thông qua việc lắng nghe các học viên khác làm thế nào để vượt quan và phản ánh tu luyện của họ. Cô ấy đã có thể tìm ra rất nhiều chấp trước của bản thân đang ẩn giấu rất sâu bên trong và có thể đề cao tâm tính của mình trong tu luyện.

Tự Ngọc nói rằng cô thực sự rất xúc động sau khi nghe bài chia sẻ của hai học viên trẻ kể về quá trình làm sao để vứt bỏ tâm chấp trước vào việc chơi các thiết bị điện tử và xem phim. Cô đã nhận ra rằng cô cũng dành rất nhiều thời gian trên mạng xã hội và dần dần chấp trước ngày càng nặng như tâm an dật, ích kỷ và lười biếng. Chính điều này đã cản trở rất nhiều việc tu luyện của cô.

Tự Ngọc đã ngộ ra rằng có rất nhiều quan niệm biến dị trong phim hiện đại mà có thể gây hại cho cơ thể và tinh thần của người xem. Khi xem những bộ phim này trong thời gian dài cũng rất dễ bị kích động và gặp ác mộng. Từ những điều đã ngộ được ở trên, Tự Ngọc đã quyết tâm chăm chỉ tu luyện hơn nữa. Cô ấy thanh lý những thứ bất hảo trong mình bằng cách học Pháp thật nhiều, hướng nội và quy chính những hành động của mình. Cô ấy quyết tâm đi thật tốt trên chặng đường tu luyện còn lại và không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ.

Vượt qua khổ nạn và trải nghiệm sự kỳ diệu của Đại Pháp

3711c92d6fa7410062d3647b4e791226.jpg

Fan Shurui rất vui vẻ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Fan Shurui là cô gia sư tiếng Anh trẻ thật thà, chất phác với mái tóc ngắn. Cô đắc Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2019. Trong quá khứ, Shurui đã từng trải qua những cơn đau bụng rất khó chịu nhưng sau khi được một người bạn giới thiệu môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô đã bước vào tu luyện và sức khỏe của cô đã được cải thiện rất nhiều. Shurui chia sẻ: “Tôi đã từng rất thích ra ngoài chơi và không bao giờ thích ở nhà. Tôi cũng hay cùng bạn bè tụ tập uống rượu và tôi không có mục đích sống nào cả. Tôi đã hiểu ra rất nhiều chân lý của Sư phụ dạy sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”.

Thói quen uống rượu thường khiến cô bị ốm và mệt mỏi, nên cô đã từ bỏ nó. Bây giờ cô đã trở về nhà đúng giờ sau khi làm việc và đọc các bài giảng của Sư phụ bất cứ khi nào cô có thời gian. Học Pháp và luyện công là một phần trong hoạt động hàng ngày của cô. Cô cũng trở nên ngoan hiền và biết nghe lời bố mẹ.

Shurui đã đắc được rất nhiều lợi ích sau khi tham gia Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Cô đã biết hướng nội bản thân sau khi nghe chia sẻ của các học viên về việc họ đã hướng nội như thế nào. Shuirui khẳng định rằng: “Mặc dù tôi đã học Pháp và luyện công mỗi ngày, tôi vẫn luôn hỏi mình rằng: Tôi đã tập trung và dành hết tâm trí khi học Pháp hay chưa? Các động tác luyện công của tôi có đúng không? Chỉ có kiên định tu luyện mới có thể tính là tu luyện chân chính.

Rất nhiều chia sẻ tu luyện của các học viên trẻ cũng nhắc nhở Shurui phải vứt bỏ những chấp trước và ham muốn vào sự thoải mái hay tâm tranh đấu. Cô đã học cách giảng chân tướng bằng trí huệ và lý trí, biết được rằng giảng chân tướng chính là một phần để đề tâm tính của cô, là cách để cô vứt bỏ tâm sợ hãi. Cô ấy cảm thấy rằng mình vẫn còn thiếu sót trong tu luyện so với 19 học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện tại Pháp hội. Cô cũng muốn tinh tấn hơn nữa để không có lỗi với chính mình. Phá bỏ những quan niệm của người thường chính là chìa khóa thành công trong tu luyện.

Học viên Nhật Bản: Cảm động bởi bài chia sẻ tu luyện về loại bỏ tâm tật đố

35421fc1e9f1664456063f91cce9397f.jpg

Sugano Soeta, một học viên người Nhật Bản trẻ tuổi cảm thấy may mắn khi tham gia Pháp hội chia sẻ tu luyện Đại Pháp

Sugano Soeta là sinh viên năm ba tại trường đại học Thanh Hoa ở Đài Loan. Sugano đã dần dần hiểu được giá trị và đạo đức truyền thống Trung Hoa sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Là người Nhật, Sugano nói tiếng Trung không được trôi chảy và muốn học tại Đài Loan để hiểu sâu hơn những điều chân chính trong văn hóa Thần truyền Trung Hoa.

Sugano cảm thấy may mắn khi có thể tham gia Pháp hội chia sẻ tu luyện Đại Pháp. Anh đã đắc được lợi ích từ việc làm sao để có thể loại bỏ tâm tật đố. Anh nói rằng tâm tật đố được thể hiện ở rất nhiều khía cạnh khác nhau. Ví dụ, cảm thấy không công bằng khi người khác không làm việc chăm chỉ, khinh thường người khác, cảm thấy người đó được đối xử thiên vị và cảm thấy người khác cũng nên chịu đựng những khó khăn giống mình, v.v. Anh ấy đã có thể nhanh chóng trừ bỏ tâm chấp trước sau khi ngộ ra các Pháp lý của Sư phụ. Anh cảm thấy tâm mình thật nhẹ nhàng và biết nghĩ cho người khác.

Sugano nói rằng mọi người cũng thường khó chịu với anh khi anh không thể nói rõ bằng tiếng Trung trong khi ở Đài Loan. Anh đã có ác cảm với những người đó. Anh ấy ngộ ra rằng tất cả những biểu hiện đó đều bắt nguồn từ tâm tật đố và anh rất muốn trừ bỏ chúng.

Thân thể của Sugano đã từng rất yếu khi còn nhỏ và anh hay bị cảm cúm, điều này khiến anh thường xuyên mắc bệnh viêm tai. Anh rất hay tức giận và dễ dàng bị kích động. Mẹ của anh đã không biết phải làm sao và bị kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng các chứng bệnh của Sugano đã biến mất khi gia đình anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2005. Lúc đó anh mới được bốn tuổi. Mẹ của anh không còn cần đưa anh tới bệnh viên nữa và anh bắt đầu nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của bố mẹ.

“Tôi đã rất may mắn khi được sống trong gia đình người tu luyện”, Sugano khẳng định rằng bố mẹ anh không còn cãi vã hay cằn nhằn về anh. Cả gia đình anh mỗi ngày đều sống rất hạnh phúc!

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/17/451991.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/22/204865.html

Đăng ngày 17-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share