Bài viết của Lý Giai, phóng viên Minh Huệ tại Đài Bắc

[MINH HUỆ 28-04-2023] Ngày 23 tháng 4 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Bắc, Đài Loan, đã cùng nhau học Pháp và chia sẻ trải nghiệm tu luyện tại hội trường của Văn phòng Quận Bản Kiều, thành phố Tân Bắc. Ngày hôm đó, rất nhiều học viên đã tham dự và các học viên đã chia sẻ cởi mở tâm đắc thể hội của bản thân trong việc hướng nội và đề cao tâm tính trong quá trình vượt quan. Bầu không khí của buổi giao lưu vô cùng tường hòa.

f56cb494bfe121dd734b4cb178558f65.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ mười quận ở Đài Bắc cùng tập trung học Pháp và chia sẻ trải nghiệm

Tại buổi giao lưu lần này, nhiều học viên đã chia sẻ về quá trình loại bỏ chấp trước của bản thân vào tình và nỗ lực tham gia quảng bá Shen Yun.

1. Tu khứ chấp trước vào tình

Học viên Hiểu Lam chia sẻ rằng, có một lần anh vô tình nghe được một ca khúc mà bản thân yêu thích thời còn trẻ, anh đã không xem trọng việc đó. Kết quả là trong vài ngày liên tục, giai điệu của ca khúc đó cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí mỗi khi anh đả tọa hay phát chính niệm. Sau khi nhận ra đó là can nhiễu, anh đã hướng nội và phát hiện rằng bản thân vẫn còn chút hoài niệm về thời trẻ khi chưa tu luyện, đó cũng là tình. Sau khi ý thức được vấn đề này, can nhiễu từ đó cũng tiêu tan.

2. Chính niệm nhìn xét vấn đề, quy chính bản thân

Học viên Tử Du đã nhận được lời mời tham gia một sự kiện của một chính trị gia địa phương. Ban đầu cô không muốn tham gia, nhưng sau khi nghĩ lại, cô nhận ra đó có lẽ là một cơ hội tốt mà Sư phụ an bài để cô quảng bá Shen Yun, vì vậy cô đã quyết định tham gia. Một trong những diễn giả đã thảo luận về sự thâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào Đài Loan. Sau khi kết thúc sự kiện, cô Tử Du đã trò chuyện với diễn giả này và giới thiệu Shen Yun cho ông. Ông tỏ ra rất hứng thú và lập tức mua ngay chín vé xem Shen Yun.

Bước khởi đầu đó khiến cô Tử Du cảm thấy được khích lệ. Kể từ đó, cô tham gia ngày càng nhiều các buổi tọa đàm và diễn đàn để quảng bá Shen Yun. Dần dần, cô Tử Du phát hiện bản thân có một chút chấp trước vào việc tham gia những hoạt động đó. Ngay cả khi các buổi biểu diễn của Shen Yun tại Đài Loan đã kết thúc, cô vẫn muốn thu xếp tham gia những hoạt động như vậy. Cô cảm thấy trạng thái này của bản thân là không đúng, đó là hữu lậu, muốn tự mình an bài chứ không phải là thuận theo an bài của Sư phụ. Sau khi nhận ra chấp trước này, cô ngộ được rằng hết thảy đều tự có an bài của Sư phụ, cô cần quy chính bản thân.

Cô Tuệ Văn, một học viên khác, đã chia sẻ về quá trình loại bỏ chấp trước của bản thân vào đồ ăn. Cô chia sẻ rằng cô cần chuyển biến quan niệm người thường. Có những lúc cô thèm ăn, rất muốn ăn thứ gì đó, khi dục vọng ăn vừa nổi lên, nếu như thuận theo dọc vọng đó, cô sẽ lập tức đi ăn ngay một thứ gì đó, rồi cứ thế ăn hết cái này đến cái khác. Sau đó, cô ý thức được rằng, muốn ăn cũng là một loại cảm giác của con người, vì vậy ngay khi nó vừa nổi lên, cô liền loại bỏ suy nghĩ đó, không tiếp thụ nó, không đi cảm thụ loại trạng thái đó, cũng chính là không thừa nhận cảm giác đó, và dục vọng đó liền biến mất. Kể cả việc muốn ngủ cũng vậy, thân thể cảm thấy khó chịu và thống khổ cũng đều là một loại cảm thụ, đó đều là quan niệm của con người. Đối với những cảm thụ của con người mà nói, là người thu luyện thì cũng đừng đi cảm thụ nó, cần phủ định trạng thái không đúng đắn đó, nên làm gì thì liền làm việc đó.

3. Buông bỏ nhân tâm, hết thảy đều có an bài tốt nhất

Anh Kiện Hào, một học viên khác, đảm nhận việc tổ chức các buổi hướng dẫn luyện công trực tuyến. Anh cho biết trong thời gian đỉnh điểm của đại dịch, mỗi lần khai mở lớp hướng dẫn luyện công trực tuyến đều có rất nhiều người tham dự. Nhưng gần đây khi tình hình dịch bệnh ở Đài Loan được được kiểm soát tốt hơn, số lượng người tham dự ngày càng ít. Điều đó cũng khiến anh Kiện Hòa bắt đầu sinh tâm oán trách, cảm thấy lẽ ra đồng tu cần nỗ lực để phát triển lớp học trực tuyến. Về sau, anh đã thay đổi lối nghĩ của mình, anh cho rằng là một người tu luyện, cần nhìn nhận vấn đề một cách chính diện, không được phàn nàn và sau đó dù chỉ có một người tham gia, anh cũng nghiêm túc hướng dẫn lớp học. Và trong điều kiện trước mắt, anh cũng bắt đầu suy nghĩ xem bản thân có thể làm thêm được những việc gì khác nữa. Anh đã chuyển biến quan niệm của mình như thế, đứng trên cơ điểm của Pháp và Sư phụ đã cấp trí huệ cho anh. Anh Kiện Hào chia sẻ rằng nhờ được Sư phụ điểm hóa, anh đã nghĩ ra một biện pháp, anh đã chia sẻ thông tin về lớp hướng dẫn luyện công trực tuyến với những người bạn thành thạo máy tính của mình để sau đó họ tiếp tục chia sẻ thông tin với bạn bè của họ. Gần đây, số người tham dự các lớp học trực tuyến đã tăng lên đáng kể. Thực đúng là “Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” (Chuyển Pháp Luân).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/28/459221.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/7/208408.html

Đăng ngày 09-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share