Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện qua Internet lần thứ 8 của các học viên Trung Quốc

Bài viết của học viên Nhất Đóa Liên từ thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2011] Tôi năm nay 76 tuổi. Tôi đắc Pháp vào đầu tháng 5 năm 1995. Dưới sự chăm sóc từ bi của Sư Phụ, tôi đã được hưởng rất nhiều lợi ích cả về thân lẫn tâm. Không có ngôn từ nào để diễn tả sự biết ơn của tôi đối với Sư Phụ từ bi của chúng ta. Hơn 16 năm qua, tôi thường thức dậy lúc 3 giờ 50 phút sáng để tập luyện 5 bài công pháp. Vào buổi sáng, tôi hoặc giảng chân tướng trực tiếp, thuyết phục mọi người thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, hoặc làm những việc khác để chứng thực Pháp. Vào buổi chiều, tôi thường học ba bài giảng trong Chuyển Pháp Luân. Buổi tối, tôi học những kinh văn khác của Sư Phụ. Trong 16 năm, tôi đã học thuộc lòng Chuyển Pháp Luân bốn lần, chép tay cuốn Chuyển Pháp Luân một lần, và cứ hai tuần đọc thuộc Hồng Ngâm một lần. Tôi đã ngộ được tại tầng sở tại của mình rằng Đại Pháp đã tịnh hóa tâm tôi, khai mở trí huệ, tăng cường chính niệm, và mang đến cho tôi dũng khí để tiến bước.

Vào cuối tháng 5 năm 2011, một ngày vào khoảng 10 giờ sáng, ba cảnh sát đã đến nhà để can nhiễu tôi. Trước khi họ rời đi, họ nói sẽ lấy bức ảnh Sư Phụ theo. Tôi rất kiên quyết nói với họ: “Không. Đó là của tôi.” Tôi đưa họ ra đường, nhưng khi tôi quay vào tôi thấy rằng bức ảnh Sư Phụ đã mất. Tôi nhận ra rằng họ đã đánh cắp nó. Tôi rất lo lắng nhưng quyết tâm rằng tôi phải lấy lại bức ảnh. Vì thế tôi đi tới đồn cảnh sát vào lúc 2 giờ 30 phút chiều cùng ngày hôm đó.

Tôi nói với cảnh sát: “Tôi đến để báo cáo, tài sản của tôi đã bị đánh cắp.” Người cảnh sát hỏi: “Nó có giá trị bao nhiêu?” tôi trả lời: “Tôi là một học viên Pháp Luân Công. Sáng nay, ba người cảnh sát ở đồn này đã đến nhà tôi và đánh cắp một bức ảnh Sư Phụ của tôi.” Người cảnh sát hỏi: “Bà có chắc chắn là họ đã đắnh cắp nó không?” Tôi nói: “Chắc chắn.” Sau đó tôi nói với anh ta điều gì đã xảy ra. Sau một lúc, một trong số những người cảnh sát đã đánh cắp bức ảnh của tôi đến và đe dọa tôi, nói: “Pháp Luân Công là bất hợp pháp, tôi sẽ không trả lại bức ảnh cho bà.” Sau đó tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho anh ta. Lúc đó, một người đứng phía ngoài, là một người thường, bắt đầu nói về sự tuyệt vời của việc tập luyện Pháp Luân Công như thế nào, và anh ta hỏi tôi về sự kiện tự thiêu. Tôi nói với anh ấy: “Toàn bộ sự việc là sự lừa dối được dàn dựng bởi Đảng để vu khống Pháp Luân Công.” Tất cả mọi người ở đồn cảnh sát đã lắng nghe. Sau đó một người cảnh sát đến và đẩy tôi ra ngoài.

Tôi đã tới văn phòng Giám đốc chính trị trên tầng hai và nói với ông ấy lý do tôi ở đây. Ông ấy nói: “Hãy về nhà đi. Tôi sẽ thảo luận với ban giam đốc vào ngày mai.” Tôi trả lời: “Không có gì để thảo luận cả. Tại sao ông không thể chỉ đơn giản là trả lại bức ảnh cho tôi?” Ông ta nói: “Tôi không thể. Tôi sẽ gặp rắc rối nếu tôi làm thế. Bà rất can đảm. Tôi đang tìm kiếm các học viên khắp nơi, nhưng bà lại tự thân đến đây.” Tôi mỉm cười và nhìn thẳng vào ông ta. Tôi đã ngộ ra rằng Sư Phụ ở ngay bên cạnh tôi, đang bảo vệ tôi. Tôi nói với ông ấy về những lợi ích của Pháp Luân Công, Đại Pháp đã bảo vệ cuộc sống của tôi như thế nào, và một người sẽ được thiện báo cho việc đối xử tốt với các học viên như thế nào. Ông ấy nói: “Xin hãy rời đi. Đây là phòng chính trị – tư pháp.” Tôi hỏi ông ta lần nữa việc trả lại tôi bức ảnh. Ông ta đã từ chối và yêu cầu tôi rời đi.

Tôi không có lựa chọn nào ngoài việc rời đi. Khi tôi gần như ra tới cổng, một niệm nổi lên: “Làm sao mình có thể rời đi mà không có bức ảnh của Sư Phụ?” Vì thế tôi đã quay trở lại và cố nói chuyện với vị giám đốc, nhưng những nhân viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ đã ngăn tôi lại. Khi tôi yêu cầu họ trả lại tôi bức ảnh, một người trong số họ nói: “Pháp Luân Công là bất hợp pháp, tôi không thể trả lại cho bà bức ảnh.” Sau đó tôi nói: “Cho tôi xem luật, cho tôi xem luật nào nói Pháp Luân Công là bất hợp pháp.” Anh ta nói: “Tôi không thể.” Tôi nói với anh ta: “Nếu anh không thể, vậy thì Pháp Luân Công không phải bất hợp pháp, nó là một môn tu luyện chân chính. Tập luyện Pháp Luân Công không phải bất hợp pháp ở Trung Quốc, và tôi sẽ không rời đi trừ phi anh trả lại bức ảnh cho tôi.” Anh ta nói tôi đợi ở trong phòng đợi. Sau đó Pháp của Sư Phụ xuất hiện ở trong tâm trí tôi:

“Những gì đang xảy ra đó là vũ trụ đang trải qua chính Pháp. [Những gì đang diễn ra] ở thế giới nhân loại chỉ là ở tầng thứ thấp mà con người sinh sống trong khi toàn bộ đại khung vũ trụ đang trải qua chính Pháp. Điều gì con người có thể tác động đến các chư Thần? Nếu không có các nhân tố bên ngoài, con người dám làm bất cứ điều gì đối với chư Thần không? Những gì xã hội nhân loại biểu hiện ra không vượt ra ngoài những gì các sinh mệnh cao cấp an bài.” (“Trong Chính Pháp phải có Chính Niệm, không phải tâm người thường”)

Tôi bắt đầu phát chính niệm để loại trừ tất cả cựu thế lực và tà ác ở các không gian khác đang thao túng các chúng sinh đang làm việc tại đồn cảnh sát.

Không lâu sau đó, một nhân viên cảnh sát nói với tôi đi tới sân trụ sở để nhận bức ảnh Sư Phụ. Khi tôi bước vào sân, tối thấy một vài nhân viên cảnh sát và ô tô cảnh sát. Một nhân viên đi về phía tôi cùng với bức ảnh. Khi tôi nhìn thấy bức ảnh Sư Phụ, tôi cảm thấy như đang gặp lại một thành viên gia đình mà tôi đã xa cách một thời gian dài. Tôi gọi lớn: “Sư Phụ!” như thể không có ai ở xung quanh. Tôi nhận lại bức ảnh bằng cả hai tay và nâng nó lên cao. Tôi bắt đầu bước đi và nói lớn: “Sư Phụ hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Sau đó tôi nhận ra rằng không có cảnh sát hay xe cảnh sát nào ở trong sân nữa. Một lần nữa tôi trải nghiệm sự vĩ đại của Sư Phụ và sức mạnh của Đại Pháp. Tôi cảm thấy tôi đã làm điều mà một học viên nên làm: Duy hộ Đại Pháp và bảo vệ ảnh của Sư Phụ.

Tôi đã ngộ ra rằng Sư Phụ đang từng giây từng phút chăm sóc tôi, gia trì cho tôi, và dẫn dắt tôi khi tôi tham gia vào cuộc chiến giữa chính và tà.

Nếu có điều gì không đúng, xin vui lòng chỉ ra giúp tôi. Hợp Thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/10/明慧法会–到派出所正念要回师父法像-248916.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/17/129528.html
Đăng ngày 5-12-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share