Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan

[MINH HUỆ 28-04-2023] Ngày 25 tháng 4 năm 2023, các học viên tại Hà Lan đã tổ chức một sự kiện để kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc cách đây 24 năm. Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện, nhiều người đã thể hiện sự đồng cảm và ủng hộ, đồng thời cảm ơn các học viên.

5545daefefbab1659af5770c1203d446.jpg

Các học viên tổ chức kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 trước Đại sứ quán Trung Quốc tại The Hague sáng ngày 25 tháng 4

Kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Buổi sáng, các học viên đã đến Đại sứ quán Trung Quốc, họ treo các biểu ngữ và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên cũng kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng như tín đồ của các nhóm tôn giáo thiểu số. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp và phát tờ rơi cho người qua đường.

d58dc228c9e087d92b3037df09daee1c.jpgcf953509772409060fa25a1ff6331832.jpg

Các học viên trước Đại sứ quán Trung Quốc tại The Hague hôm 25 tháng 4

Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại, một số cư dân tại The Hague đã thể hiện sự quan ngại trước tình cảnh của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Bà Bettie van Alkemade, một giáo viên đã nghỉ hưu, và chồng đã dừng lại để đọc các biểu ngữ. Hai vợ chồng bà Van Alkemade kinh hoàng trước sự đối xử vô nhân đạo mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc phải gánh chịu.

Bà cho hay: “Cuộc bức hại ở Trung Quốc thực sự tàn ác. Họ (các học viên Pháp Luân Đại Pháp) đang bị giết hại và nội tạng của họ thậm chí còn bị thu hoạch trong khi họ vẫn còn sống.” Bà cũng cho biết: “Tôi thấy thật nực cười. Thật không thể hiểu nổi. Tôi nghĩ nó thật khủng khiếp. Tôi thấy những học viên Pháp Luân Đại Pháp này đều rất thiện lương và tường hòa. Tôi không hiểu tại sao họ (ĐCSTQ) lại bức hại những người này.”

d8bb388a7c4f9d11971ab1f080e58b5f.jpg

Bà Bettie Van Alkemade và chồng

Khi bà Van Alkemade thấy di ảnh của những học viên Pháp Luân Đại Pháp bị ĐCSTQ tra tấn đến chết, bà tỏ ra rất quan ngại.

Bà nói: “Tôi đã xem ảnh của họ. Tôi nghĩ vì cuộc bức hại của ĐCSTQ mà họ đã không còn trên trái đất này nữa. Điều đó thật đau đớn, vô cùng đau đớn.”

Một học viên đã giải thích ý nghĩa của Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 cho bà Van Alkemade, giải thích rằng năm đó hơn 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đứng bên ngoài Văn phòng Kháng cáo của Quốc vụ viện ở Bắc Kinh để yêu cầu trả tự do cho các học viên bị bắt giữ ở Thiên Tân. Thế nhưng, cuộc thỉnh nguyện ôn hòa này sau đó đã bị các phương tiện truyền thông chính thống ở Trung Quốc cố ý tuyên truyền bóp méo thành cuộc “bao vây” khu phức hợp chính quyền trung ương. Sự việc này đã được bộ máy tuyên truyền của ĐCSTQ sử dụng như một cái cớ để bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Van Alkemade cho biết giá trị Chân-Thiện-Nhẫn khiến bà ấn tượng sâu sắc, bà nói: “Ai không cảm thấy những giá trị đó tốt chứ?” Bà Van Alkemade và chồng rất vui vẻ chụp ảnh trước các biểu ngữ và thể hiện sự ủng hộ của họ.

20b756910238a1ad467acef2c50cdccb.jpg

Ông Maarten van Dungen, nhà phát triển phần mềm

Ông Maarten van Dungen, nhà phát triển phần mềm, cũng nán lại để trò chuyện với các học viên. Ông cho hay ông biết ĐCSTQ vi phạm nhân quyền: “Chính quyền đó đàn áp người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, người Mông Cổ và cả người dân Hồng Kông. Điều này (cuộc bức hại) thật đáng sợ. Nó đã diễn ra trong một thời gian dài như vậy. Họ thậm chí còn dùng thông tin giả. Ở phương Tây, chúng ta cũng cần phải cẩn thận, bởi họ đang đẩy mạnh cuộc đàn áp. Họ áp chế cả truyền thông và đe dọa các doanh nghiệp vận động hành lang và ủng hộ họ.”

Ông Van Dungen cho biết cuộc bức hại nhân quyền của ĐCSTQ, bao gồm cả cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp, cần phải chấm dứt. Ông cho hay Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị tuyệt vời.

fb8941cd506786e879af9555853e9cf3.jpg

Một nhân viên đại sứ quán Trung Quốc bước ra hỏi về sự kiện của các học viên

Một nhân viên từ Đại sứ quán Trung Quốc thỉnh thoảng cũng bước ra tìm hiểu về sự kiện. Cô nhận tờ rơi thông tin mà một học viên đưa cho cô. Cô ca ngợi các học viên vì những nỗ lực của họ nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc đồng thời mang lại năng lượng tích cực.

Sự kiện tại trung tâm thành phố

Chiều hôm đó, các học viên đã tổ chức một sự kiện khác tại trung tâm thành phố The Hague. Người dân đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống của ĐCSTQ. Nhiều người dừng lại để đọc các biểu ngữ.

fed77c3f55e13c1fb30302afd6295868.jpg

Một người Trung Quốc lắng nghe một học viên giải thích về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc

112454a1f80927d105135df296ce22e1.jpg

Người qua đường dừng lại để đọc thông tin

f2ce9e284cdab8f6ca1e104f289bcc4c.jpgb4d76977bdf3d99617a0ef0f0f7e535c.jpg

Người dân ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Anh Saleh Alwer đã bước vào cùng đám đông đứng trước tấm biểu ngữ. Anh đang học thạc sỹ về khoa học máy tính tại Đại học Leiden. Anh cho biết anh không thể chờ được mà muốn chia sẻ ngay thông tin mà anh được biết thông qua sự kiện này với phần còn lại của thế giới. Anh cho hay: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và tình huống ở Trung Quốc. Bất cứ ai nghe về những tình huống như thế sẽ cảm thấy vô cùng lo lắng”. Sau khi biết ĐCSTQ giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong khi họ vẫn còn sống, anh cảm thấy đau lòng và đã ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình.

05fc339e17313b2007994487fa33d6ec.jpg

Anh Saleh Alwer, sinh viên Đại học Leiden

Anh Alwer cho biết ĐCSTQ đã bóp méo sự thật về Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Anh nói: “Điều thường thấy là một chính phủ chuyên quyền thường tạo ra một số kiểu tuyên truyền nhất định. Sau đó, họ sẽ câu kết với cảnh sát mật để tăng cường bức hại. Điều quan trọng là cần để cho người dân Trung Quốc và mọi người trên thế giới biết được chân tướng.”

Anh Alwer cũng quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và tán đồng với những giá trị mà Pháp Luân Đại Pháp tôn vinh. Anh nhận xét: “(Họ) trông rất duyên dáng và tường hòa. Tôi không phải là người theo tâm linh nhưng tôi tôn trọng và ngưỡng mộ họ. Càng nhiều người tốt như vậy thì sẽ càng tốt. Môn tu luyện đã cho mọi người thấy rằng trên thế giới này có những điều tốt đẹp như vậy. Nó mang lại hy vọng cho mọi người. Nhất định tôi sẽ chia sẻ thông tin này với những người muốn biết thêm về Trung Quốc.”

Sau khi nghe về cuộc bức hại, ông H.Sloots và vợ, bà C.van den Dobbelsteen tỏ ra kinh hoàng. Ông Sloots là một nhà trị liệu khủng hoảng đã nghỉ hưu và dạy khí công. Ông cho biết một môn tu luyện như Pháp Luân Đại Pháp giúp “cải thiện sức khỏe“, Pháp Luân Đại Pháp nên được truyền rộng hơn nữa.”

Ông Slots tỏ ra quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp. Ông cho hay: “Môn tu luyện này xem ra rất tốt. Tôi sẽ tra xem liệu tôi có thể tìm được một điểm luyện công ở địa phương hay không.” Ông Slotts và vợ đều tán đồng rằng những giá trị mà Pháp Luân Đại Pháp tôn vinh là những giá trị cốt lõi của nhân loại.

41e20e51903d5e3d9e45ecb7e5ff1823.jpg

Anh Reza Khazaei, sinh viên chuyên ngành phát triển phần mềm

Anh Reza Khazaei đã dừng lại nói chuyện với các học viên. Anh cho biết: “Tôi nghĩ Pháp Luân Đại Pháp gửi đi một thông điệp rất tốt. Tôi cũng cho rằng nên có nhiều người hơn nữa tu luyện. Thật không may, Trung Quốc không cho phép tu luyện, nhưng các nơi khác thế giới đều có thể tu luyện bởi môn tu luyện này rất an hòa và trầm tĩnh. Tôi nghĩ rằng cuộc đàn áp của chính quyền cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp là điều đáng hổ thẹn. Tuy vậy, thông tin này cần được truyền bá nhiều hơn nữa. Các phương tiện truyền thông cũng cần đưa tin về cuộc bức hại này.”

Anh Khazaei cũng cho hay anh cảm thấy khó có thể tin được rằng ĐCSTQ đã sử dụng cuộc thỉnh nguyện ôn hòa này như một cái cớ để đàn áp một nhóm công dân tuân thủ luật pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/28/459313.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/2/208328.html

Đăng ngày 06-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share