Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan

[MINH HUỆ 30-04-2022] Ngày 25 tháng 4, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động gần Đại sứ quán Trung Quốc tại Hague để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa tại Bắc Kinh cách đây 23 năm. Cuối ngày, các học viên đã dựng một quầy thông tin ở trung tâm thành phố để phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc.

Kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc

Tháng 4 là tháng du lịch cao điểm ở Hà Lan bởi đó là thời điểm hoa tulip nổi tiếng thế giới nở rộ. Ngày hôm đó, mặc dù trời mưa, các học viên vẫn đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Hague để phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc thông qua các hoạt động ôn hòa.

Hoạt động bắt đầu lúc 9 giờ sáng khi các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Họ trưng nhiều biểu ngữ với những thông điệp như: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn” và “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc”.

49213e814f2387ecf0854f1906c30527.jpg0f32ff4c027572a91a8a08ad7cbd5bdd.jpgdf0a69e92163d89553a9927d3934df01.jpg37036be669425a63dc8ee09ded19ee55.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp và dựng biểu ngữ trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Hague, ngày 25 tháng 4 năm 2022

Một học viên đọc bức thư ngỏ để thông tin cho mọi người về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa năm 1999. Trong thư có đoạn: “Pháp Luân Công là một nhóm thiền định ôn hòa và các học viên chỉ đơn giản muốn trở thành những người tốt hơn theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Có thể thấy điều này qua cuộc thỉnh nguyện ôn hòa năm 1999 cũng như mọi hoạt động mà các học viên đã tổ chức kể từ đó đến nay.”

“Thế nhưng, tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại bắt đầu đàn áp môn tu luyện và thảm kịch này đã kéo dài 23 năm. Hàng triệu học viên Pháp Luân Công bị phân biệt đối xử vì đức tin của mình, nhiều học viên đã bị bắt, giam giữ, tra tấn, và chịu cảnh gia đình ly tán.”

“Chúng tôi hy vọng các quan chức ĐCSTQ sẽ lắng nghe chân tướng thay vì mù quáng tuân theo chính sách bức hại của ĐCSTQ. Người Trung Quốc có câu: ‘Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo’. Trên thực tế, khá nhiều thủ phạm chính đã gặp quả báo vì tham gia vào cuộc bức hại. Qua các chiến dịch chính trị trước đây, đặc biệt là Cuộc Cách mạng Văn hóa, có thể thấy ĐCSTQ thường chọn ra những con dê thế tội để xoa dịu sự phẫn nộ của công chúng.”

Cuối cùng, các học viên kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp và đưa cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân ra công lý vì đã phát động cuộc bức hại. Bức thư cũng khích lệ các quan chức thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ để tránh bị liên đới với chính quyền này.

Sau khi trò chuyện với các học viên, một số người đến Đại sứ quán Trung Quốc làm thủ tục giấy tờ đã đồng ý tuyên bố từ bỏ tư cách thành viên của họ trong các tổ chức của ĐCSTQ mà họ từng gia nhập.

Các hoạt động ở trung tâm thành phố

Buổi chiều, các học viên đến trung tâm thành phố sầm uất để phổ biến thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và việc ĐCSTQ bức hại môn tu luyện ở Trung Quốc.

3edc4dec9dd0df517ca241b73c86a10e.jpgfabe03cd3521894edfa20bc7fd111753.jpg

Người qua đường tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Khi thấy các học viên tọa thiền, cô Sophie nhận xét các bài công pháp thật đặc biệt. Cô nói: “Tôi cũng thích cả chữ Chân-Thiện-Nhẫn, bởi các chữ này nêu cao tầm quan trọng của các giá trị đạo đức. Cuộc sống thật ngắn ngủi và chúng ta không thể chỉ sống qua ngày –mà cần dừng lại một chút suy ngẫm xem điều gì là quan trọng nhất.”

Cô Sophie nói ví dụ như nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp là Chân: “Nếu mọi người lừa dối nhau, xã hội sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn vô tận. Chỉ có trong một thế giới mà mọi người chân thành với nhau thì mới có thể tồn tại lâu dài. Thiện cũng tương tự như vậy. Khi đàn áp những giá trị tuyệt vời như vậy, tôi nghĩ chính quyền cộng sản Trung Quốc nhất định là có vấn đề.”

Cô Roos tán đồng. Cô nói các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt, không làm tổn hại người khác. “Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời vì mang lại cho chúng ta một thế giới tốt đẹp hơn. ĐCSTQ giam giữ và ngược đãi các học viên Pháp Luân Công là điều đáng hổ thẹn.”

Cô Betty rất vui khi thấy dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”. Cô nói: “Thế giới đang thay đổi, giờ đây, ngày càng có ít người sẵn lòng giúp đỡ người khác. Đó là lý do vì sao thiện lại là có vị trí đặc biệt như vậy. Tôi không hiểu sao ĐCSTQ lại đàn áp Pháp Luân Công, bởi đã là một chính phủ thì cần bảo vệ người dân của mình. Cuộc bức hại này cần phải chấm dứt ngay trong năm nay.”

Ông Martinus chia sẻ, qua Thế chiến thứ II, ông đã hiểu được chủ nghĩa cộng sản là một chế độ đáng sợ. Ông nói: “Mà Chân-Thiện-Nhẫn lại vô cùng quan trọng đối với xã hội của chúng ta. Ngoài Pháp Luân Công, ĐCSTQ còn đang đàn áp cả người Duy Ngô Nhĩ. Thật kinh khủng!”

Lan tỏa thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại

Cô Tina bị sốc khi biết các học viên bị ngược đãi ở Trung Quốc thậm tệ như thế nào vì đức tin của mình. Cô nói: “Thật vô lý khi những điều như vậy lại có thể xảy ra ở thế kỷ 21 và trong năm 2022 này. Thật không thể tin được!”

Sau khi nghe nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, cô Maya đã lập tức ký bản kiến nghị yêu cầu chấm dứt hành vi tàn bạo này. Cuối ngày, cô quay trở lại quầy thông tin cùng người bạn Savanna để ký một bản kiến nghị nữa.

Cô Maya nhận xét: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời và vô cùng quan trọng. Ai cũng có quyền tự do tín ngưỡng. ĐCSTQ thật tàn nhẫn khi bức hại và giết hại người ta để lấy nội tạng.”

Cô Savanna cũng tán đồng nhận định của cô Maya. Cô giải thích: “Có thể nói rằng những giá trị này sẽ mang lại những tác động tích cực đối với xã hội của chúng ta. Tôi cũng sẽ nói với người khác về điều này. Chính quyền cộng sản Trung Quốc đã sai lầm khi đàn áp và tra tấn các học viên chỉ vì đức tin của họ.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/30/441923.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/2/200151.html

Đăng ngày 16-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share