Bài viết của Thanh Chân, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 21-03-2023] Dạo gần đây, không chỉ riêng một đồng tu nói rằng: gần đây tôi mới biết tu luyện là thế nào. Kỳ thực, tôi cũng có cảm nhận như vậy. Trước đây, tôi thường có cảm giác rằng: “Mình thế này có phải là tu không? Mình còn nhiều nhân tâm như vậy, mình cũng đang tu sao?!” Vậy hiện tại sao lại có cảm giác là đang ‘tu luyện’? Về vấn đề này, tôi có một chút cảm ngộ muốn chia sẻ cùng các đồng tu, vì tầng thứ hữu hạn, có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu chỉ chính.

Thông qua các bài giảng của Sư phụ, chúng ta biết rằng tu luyện Đại Pháp là bắt đầu từ vi quan đến bề mặt, tu từng tầng một từ trong ra ngoài; tu tốt một tầng liền cách khai một tầng. Cho nên người tu luyện sẽ có cảm giác: đột nhiên minh bạch được một tầng Pháp lý, bản thể và tinh thần đều chấn động, nhưng không lâu sau đó dường như những sự việc tương tự lại xuất hiện và lại bắt đầu thấy có chút mơ hồ.

Trên thực tế, trong cảm giác của con người, thứ dễ xuất hiện nhất, dễ lặp lại nhất và chấp trước nhất chính là những quan niệm, kinh nghiệm, sở thích, truy cầu v.v.. được hình thành ở tầng ngoài cùng nhất, bề mặt nhất của con người. Bởi đây là tầng bề mặt nhất của sinh mệnh, cho nên tuy nó ở tầng thấp nhất, nhưng lại là những thứ tối hậu cần phải tu bỏ và quy chính trong tu luyện Đại Pháp.

Việc Sư phụ công bố kinh văn “Vì sao có nhân loại”, đã vén mở tấm màn che của các tầng thiên trong tam giới, tiết lộ chân tướng căn bản nhất về nhân loại, toàn diện mở ra bước khai màn cho Pháp Chính Nhân Gian! Các đệ tử Đại Pháp cũng đã đến bước tối hậu thoát ly khỏi con người, hoàn tất tiến trình tu luyện thành Thần, hết thảy đều đã đến bề mặt rồi, vậy nên sẽ có cảm giác mãnh liệt nhất, trực tiếp nhất rằng: đã biết ‘tu luyện thế nào’ rồi.

Thiên tượng đã chỉ ra, cũng giống như yêu cầu của Thông tri kêu gọi gửi bài chia sẻ mừng Ngày Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5 năm nay, cần phải chuyển từ “chỉ muốn đắc được” sang “nhận thức ra trách nhiệm và sứ mệnh của bản thân là vì Đại Pháp, vì người khác”.

Sư phụ giảng:

“…người thế gian nào có thể phù hợp với Ông thì đúng là người tốt, đồng thời sẽ mang đến thiện báo và phúc thọ; làm người tu luyện, mà đồng hoá với Ông thì chư vị chính là bậc đắc Đạo: Thần.” (Luận ngữ, Chuyển Pháp Luân)

Tôi hy vọng các đồng tu đều có thể phù hợp với Pháp, nắm chắc cơ duyên thần thánh trong thoáng chốc là vụt qua này, đồng hóa với Pháp, từ “người tốt” thăng hoa lên thành “người tu luyện” chân chính, viên mãn theo Sư phụ trở về.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/21/457958.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/2/207921.html

Đăng ngày 13-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share