Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thanh Đảo, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2022] Chính Pháp đã tới hồi kết thúc, tuy nhiên, một số đồng tu vẫn không đối đãi nghiêm túc với vấn đề sát sinh.

Dưới đây, tôi xin kể lại câu chuyện của đồng tu A (cũng là một người thân của tôi).

Tôi sống tại một thành phố biển, và người dân nơi đây thường thích ăn hải sản. Cả gia đình đồng tu A đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm. Hai người con gái của bà đều đã lập gia đình, vợ chồng bà ở với vợ chồng người con gái út. Con rể của bà là người thường và thích ăn hải sản.

Vì làm việc ở khá xa nên cứ vài tuần anh mới về thăm nhà một lần. Mỗi khi con rể về nhà, chồng đồng tu A (sau đây gọi là đồng tu B) lại mua rất nhiều hải sản sống cho con rể ăn và bảo bà chế biến.

Điều này liên quan đến vấn đề sát sinh. Đồng tu A không vui, vì bà không muốn giết bất cứ một sinh mạng nào. Nhưng vì là người đảm trách việc nấu ăn cho gia đình hàng ngày và cũng không muốn lãng phí thức ăn, nên mỗi khi ông B mua hải sản về, bà thường hấp chúng lên.

Nhiều năm trước, mẹ tôi đã từng trao đổi với đồng tu A về vấn đề này. Bà A biện giải rằng nhà của bà ở ven biển, đôi khi hàng xóm cũng mang cho ít hải sản sống, mà đã cho rồi thì lại phải ăn, hơn nữa bà còn bảo rằng các đồng tu xung quanh cũng đều ăn như vậy.

Ba năm trước, đồng tu A bất ngờ xuất hiện các triệu chứng mất trí nhớ. Khi mẹ tôi đến nhà thăm, thấy bà A nói chuyện có phần lủng củng, lẫn lộn, nhưng lúc đó mẹ tôi không để ý lắm. Vì mẹ tôi sống ở xa nên không thể thường xuyên đến thăm bà.

Cuối cùng, khi mẹ tôi nghe một đồng tu khác bảo bà A đã bị mất trí và không nhận ra mọi người, mẹ tôi quyết định đến thăm bà nhưng không thấy bà đâu, người nhà nói rằng bà đã được con gái lớn đưa về nhà.

Đồng tu A đã từng rất tinh tấn trong tu luyện. Bà đắc Pháp trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999; bà cũng đã đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp và nói chuyện với nhiều người về chân tướng đằng sau cuộc bức hại.

Ngược lại, ông B lại không bao giờ ra ngoài giảng chân tướng vì sợ hãi. Ông cũng có thái độ không tốt đối với những đồng tu đến thăm, thậm chí còn có ý đuổi họ đi. Dần dần, các học viên không đến nhà ông nữa, và đây là lý do tại sao không ai biết về tình hình của bà A. Cho đến khi mọi người biết tin, bà A đã ở trong tình trạng nghiệp bệnh rất nghiêm trọng. Bà đã không thể tự chăm sóc bản thân và không thể nhận ra bất cứ ai. Cuối cùng, bà A đã qua đời vào mùa hè năm ngoái.

Con gái bà A từng nói rằng mẹ cô một số quan nhỏ cũng không vượt qua được, và chúng tích lũy lại theo thời gian. Hơn nữa đối với vấn đề sát sinh bà cũng không coi trọng, nên mới gây ra loại trạng thái đó.

Sư phụ đã giảng rõ,

“Đối với người luyện công mà nói, yêu cầu của chúng tôi rất nghiêm khắc: người luyện công không được sát sinh” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Nếu ông B là người thường thì tôi không có gì để nói, nhưng ông cũng đã tu luyện Đại Pháp hơn 20 năm, và biết rõ rằng các học viên không được sát sinh. Vậy mà ông vẫn mua hải sản sống về cho vợ mình chế biến, đây là vấn đề tâm tính. Bản thân ông không sát sinh vì sợ tạo nghiệp, nhưng lại thường giao cho vợ làm, lâu dần sẽ thành đại quan.

Tôi cảm thấy đồng tu A đã không kiên định theo Pháp, nếu ngay từ đầu khi chồng bà mua về, bà kiên quyết từ chối không nấu, thì sau đó chồng bà chắc chắn sẽ không mua nữa. Nhưng sự việc đã đến bước này, có nói gì thì cũng đã muộn.

Tất nhiên, việc đồng tu A ly thế có thể có một số nguyên do sâu xa hơn mà chúng ta không biết. Nhưng có một lực lượng nào đó luôn thôi thúc tôi viết ra chuyện này, sau một thời gian rất lâu, cuối cùng hôm nay tôi đã viết xong.

Trên đây chỉ là một chút nhận thức cá nhân, có điểm nào chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/21/452090.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/24/207020.html

Đăng ngày 12-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share