[MINH HUỆ 01-12-2022]

Chuyên tâm dùng mọi hình thức để cứu người

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

Một lần nọ, đồng tu lấy ra vài cuốn sách nhỏ chân tướng mà đồng tu nhặt được, sau khi nhìn thấy, tôi rất khó chịu trong lòng, chợt nghĩ nếu như tài liệu chân tướng mà tôi tự làm cũng bị người ta vứt đi như thế này, không khởi được tác dụng cứu người, thì thật sự quá đáng tiếc. Bởi vì từ việc làm cuốn sách nhỏ chân tướng, mua máy in, khuân vác vật liệu, in ấn, sửa chữa máy móc, đóng gói, cho đến việc gửi tài liệu đến từng nhà từng hộ, thực sự hao phí rất nhiều tinh lực và tâm sức. Nếu như tài liệu bị vứt bỏ, vậy phải chăng tôi không nên làm nữa? Tôi cảm thấy hơi chán nản.

Trong khi phát chính niệm, Sư tôn để cho tôi nhìn thấy một cảnh tượng như thế này: Giữa đêm khuya, tôi và đồng tu vừa mới chia nhau đi tặng tài liệu, có một con chim lớn ở bức họa trong “Hồng Ngâm” (sau đó tôi mới biết là chim phượng hoàng) đã dang rộng đôi cánh để che chắn camera giám sát.

Sư tôn khích lệ tôi, con đường tặng tài liệu này cũng là làm tốt ba việc, cũng là việc nên làm. Nhân đây, cũng xin khích lệ tất cả các đồng tu, chúng ta có thể dùng mọi cách để cứu độ chúng sinh, không được mượn cớ giảng chân tướng trực diện không tốt, rồi không đi cứu người nữa. Quan trọng là chúng ta cần dụng tâm trong khi cứu người, không được chờ đợi và dựa dẫm [người khác], mà cần chủ động, nghiêm túc và dụng tâm để làm, Sư tôn vẫn đang dẫn dắt chúng ta.

Sư phụ đã tìm lại máy mp3 của tôi

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

Ngày hôm đó là thứ Bảy, tôi đến nhà chị gái, cháu trai tôi nói, cháu có quen một người bạn, cây đậu phộng ở nhà cậu bạn không có ai cần, bởi vì khi đó đã sang tháng 10, cậu bạn này hỏi cháu trai có muốn đi đào đậu phộng không, nếu không thì cây sẽ bị thối rữa ở trong đất. Nghe xong, tôi lưỡng lự tới lui, nhưng cuối cùng tôi không cưỡng lại được một chút cám dỗ lợi ích, cho nên đã đồng ý đi. Tôi thầm nghĩ: “Mình mang theo máy mp3, vừa đào đậu phộng, vừa nghe bài chia sẻ của đồng tu.”

Sau khi đến nơi, đào được một lát, tôi chuẩn bị nghe mp3, nhưng lúc mò tay vào túi, không thấy máy mp3 đâu nữa. Tôi đã tìm khắp nơi trong vòng bán kính 10 mét, nhưng cũng chẳng thấy đâu. Người nhà nói có lẽ chiếc máy đã bị chôn xuống đất lúc đào đậu phộng rồi, hay có thể là tôi đã bỏ quên ở nhà. Khi đó tôi cũng không để tâm lắm, tôi còn nghĩ, dù sao cũng là bài chia sẻ, nếu như để người hữu duyên nhặt được, biết đâu người ấy có thể được cứu! Vậy là tôi tiếp tục làm việc.

Buổi tối về nhà, tôi liền tìm máy mp3, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy, tôi thầm nghĩ: Hôm nay mình đào đậu phộng còn không bằng tiền mua máy mp3. Niệm đầu này vừa xuất hiện, tôi lập tức phủ định, món đồ đáng quý như thế, sao tôi có thể so sánh với tiền bạc nhỉ? Tôi đã phát ra một niệm, nhất định để người hữu duyên nhặt được, minh bạch chân tướng đắc cứu. Sau khi dùng xong bữa tối, chồng tôi ngồi xem dự báo thời tiết. Tôi nghe dự báo thời tiết nói từ đêm nay cho đến ngày mai sẽ có mưa nhỏ. Tâm tôi chợt máy động: Nếu lỡ trời mưa, máy mp3 của tôi bị mưa ướt thì phải làm sao? Máy mp3 cũng là một sinh mệnh! Bên trong máy có bài chia sẻ có đồng tu trích dẫn Pháp của Sư phụ! Như thế chẳng phải tôi không kính Sư kính Pháp sao? Tôi đã xấu hổ đến nỗi bật khóc.

Tôi vội vã chạy đến trước Pháp tượng của Sư phụ, mắt đẫm lệ, song thủ hợp thập nói với Sư phụ: “Sư phụ à, đệ tử sai rồi, con thật sự không nên vì một chút lợi nhỏ, bỏ mất thời gian học Pháp, đệ tử nhất định quy chính, cầu xin Ngài giúp con tìm lại máy mp3.”

Ngày hôm sau, tôi tìm khắp nơi để xem có máy mp3 không, nhưng vẫn không thấy. Tôi bèn mang đậu phộng xuống dưới lầu để phơi, khi vừa đổ đậu ra ngoài, máy mp3 của tôi liền rơi ra, tôi cảm động cầm lấy chiếc máy! Nếu không phải đang ở ngoài sân, tôi thực sự đã hét to lên: “Máy mp3 đã tìm thấy rồi, Sư phụ đã tìm lại máy cho con! Con cảm tạ Sư phụ!” Thông qua việc này, tôi đã ngộ ra rằng: Từ đây trở đi, bất kể gặp phải chuyện gì, tôi nhất định phải ghi nhớ lời dạy của Sư phụ:

”Chân tu Đại Pháp
Duy thử vi đại.
(Đắc Pháp, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

Chân tu Đại Pháp
Chỉ đó là lớn

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/12/1/師父慈悲點化-用心救人-452413.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/12/206145.html

Đăng ngày 29-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share