Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 21-02-2023] Sự xuất hiện của khí công và công năng đặc dị bắt nguồn từ văn hóa truyền thống đã làm sống lại khát vọng của con người đối với Thần. Rất nhiều người ý thức được rằng, thần thoại, thần tích, thần thông, thần kỳ, thậm chí là thần thể trong truyền thuyết, hóa ra đều thực sự tồn tại.

(Tiếp theo Phần 2)

Sau khi khí công trải đường, Pháp Luân Đại Pháp không chỉ mang lại cho mọi người sự giáo huấn của Thần, mà còn từ bi vô tỉ cung cấp cho con người một chiếc thang trở về Thiên quốc. Đây là sự vĩ đại nhất khi làm sống lại bản tính nguyên thủy nhất của con người, là sự vĩ đại nhất khi con người quay trở về thế giới của Thần. Hàng trăm triệu người đồng thời khôi phục chính tín đối với Thần, đồng thời cất bước trở về thế giới của Thần, thực sự là kinh thiên động địa, là sự kiện vĩ đại chưa từng có trong lịch sử.

Chúng tôi chia sẻ với bạn câu chuyện cảm động về các nhà khoa học, giáo sư, học giả, giáo viên, sinh viên, công nhân, nông dân, v.v. Từ mọi tầng lớp và ngành nghề khác nhau, những người đã từ bỏ chủ nghĩa vô Thần và bước vào tu luyện Đại Pháp, đồng thời khám phá lý do vì sao con người lại đến thế gian, con người vì điều gì mà sống, mục đích và nơi trở về cuối cùng của nhân sinh là gì? Có lẽ sẽ mở ra cho bạn một cánh cửa, và mang lại cho bạn một sự hiểu biết hoàn toàn mới.

3. Lời cảm ân của một kỹ sư khai thác mỏ

2023-2-20-213408-0--ss.jpg
Ảnh: Bà Lý Liên, học viên Pháp Luân Công

Bà Lý Liên, học viên Pháp Luân Công, hiện đang sống ở Philadelphia, Hoa Kỳ. Trước khi nghỉ hưu, bà là kỹ sư tại viện nghiên cứu và thiết kế mỏ ở Đông Bắc Trung Quốc.

Lời cảm ân phát tự nội tâm

Trước khi tu luyện, bà Lý Liên mắc bệnh khắp thân: Viêm phế quản, bệnh thấp tim, viêm khớp, gan đầy hơi, các vấn đề về dạ dày, đau đầu, hội chứng thắt lưng hông nên không thể trở mình, sau khi sinh con thì bị chứng phong hàn và đau nhức toàn thân rất khó chịu đựng, v.v.. Tất cả những căn bệnh khổ không kể xiết này đã không cánh mà bay ngay sau khi bà Lý Liên tu luyện Pháp Luân Công được bảy ngày.

Bà Lý Liên nhớ lại, sau khi bà đắc Pháp, vào đêm ngày thứ 18, lúc bà và các đồng tu đang cùng luyện công theo video dạy công của Sư phụ Lý Hồng Chí: “Tôi khẽ nhắm mắt lại, nhưng tôi nhìn thấy Pháp Luân trên khắp cơ thể mình, Pháp Luân đang xoay trên đỉnh đầu, Pháp Luân đang xoay trên đầu gối, Pháp Luân đang xoay trên vai, thậm chí có cả chuỗi Pháp Luân nhỏ đang xoay trên mỗi ngón tay, khi tôi mở mắt nhìn thì là ngón tay, khi nhắm mắt lại thì là Pháp Luân. Tôi rất phấn chấn, trong khi luyện công, tôi mở mắt một lúc, rồi nhắm lại một lúc. Phụ đạo viên nhìn thấy và nhẹ nhàng hỏi tôi: Chị này, chị đang làm gì vậy? Tôi nói rằng nhìn Pháp Luân. Anh ấy nói: Luyện công cho tốt, Pháp Luân đó là Sư phụ giúp chị điều chỉnh thân thể, đừng chấp trước. Và, hiện tượng này cứ tiếp tục hơn một tháng.”

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, không chỉ tất cả bệnh của bà Lý Liên đều biến mất một cách kỳ diệu, mà làn da cũng trở nên mềm mại và trắng hồng hơn, thân thể trở nên nhẹ nhàng như chim én vậy, bước đi nhẹ như gió. Bà ấy nói: “Mỗi ngày tôi rất vui, đi bộ chỉ muốn chạy, tôi còn muốn nhảy lên vài lần ở nơi nào không có người, tôi thực sự trải nghiệm được trạng thái hết bệnh thân nhẹ nhàng mà Sư phụ giảng trong sách, Pháp Luân Công đã ban cho tôi một sinh mệnh hoàn toàn mới, trải nghiệm khắc cốt ghi tâm này đã theo tôi mãi đến ngày hôm nay, tôi đã tu luyện hơn 20 năm, bản thân không còn bệnh, cũng chẳng cần uống một viên thuốc nào.”

Thần tích trong công việc

Hơn 20 năm trước, bà Lý Liên làm việc tại một viện nghiên cứu và thiết kế mỏ. Bà là kỹ sư công nghệ chế biến quặng. Bà Lý Liên nói: “Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ đã khai trí khai huệ cho tôi, và đã xuất hiện thần tích trong công việc.”

Năm đó, do có sự thay đổi lớn về tính chất quặng, quy trình công nghệ ban đầu không còn phù hợp để tách quặng mới và nhà máy quặng cần cải tiến. Do đó, đơn vị nghiên cứu của bà Lý Liên được giao nhiệm vụ nhanh chóng nghiên cứu quy trình công nghệ phù hợp để tách quặng mới. Nhóm nhỏ của bà Lý Liên nhận nhiệm vụ công việc: Đầu tiên, thông qua việc hoàn thành thí nghiệm nghiên cứu mô phỏng quy trình công nghệ quy mô nhỏ, sau đó tiến hành thí nghiệm nghiên cứu bán công nghiệp, và cuối cùng mở rộng sang nghiên cứu thử nghiệm công nghiệp quy mô lớn. Vừa nghiên cứu, vừa điều chỉnh vị trí hợp lý của từng thiết bị, nghiền quặng theo kích thước hạt quặng sắt để tách các hạt quặng sắt ra khỏi đá thải thạch anh, điều chỉnh nồng độ của bùn quặng, tìm ra lượng bổ sung hợp lý của các loại hóa chất khác nhau, cuối cùng chọn lấy kim loại quặng sắt và loại bỏ đá thải. Giúp nhà máy quặng nghiên cứu quy trình xử lý phù hợp hơn để tối ưu hóa tính chất quặng hiện tại của nhà máy.

Bà Lý Liên giải thích: “Mục tiêu cuối cùng của thí nghiệm của chúng tôi là tách sắt kim loại có ích ra khỏi đá thải thạch anh, làm giàu chất lượng kim loại sắt và sử dụng nó để luyện thép.

Thông thường cần thời gian vài ngày mới có thể hoàn thành một thí nghiệm quy trình công nghệ nhỏ. Tuy nhiên, sau khi tu luyện, bà Lý Liên có thể hoàn thành một thí nghiệm quy trình công nghệ nhỏ mỗi ngày. Vì phải dựa vào kết quả thí nghiệm để thiết kế bước tiếp theo của các ý tưởng nghiên cứu, lãnh đạo viện đã phải theo sát bà mỗi ngày để xem kết quả thí nghiệm. Bà Lý Liên nói: “Hiệu quả cao của tôi khiến mọi người cảm thấy khó tin. Tôi nói với mọi người rằng, đây là kết quả tôi tu Đại Pháp và được khai trí khai huệ, là Đại Pháp ban cho. Họ đều nói thật quá thần kỳ.”

Thực chất vẫn còn chuyện thần kỳ khó tin khác, bà Lý Liên nhớ lại khi làm thí nghiệm năm đó, tư duy của bản thân dường như có thể tiến nhập vào bùn quặng, có thể cảm nhận rõ ràng hình dạng của các hạt quặng nhỏ, có thể cảm nhận được cần bao nhiêu thuốc thử, và thuốc thử nào là cần thiết, từ đó có thể cho thêm thuốc thử chính xác, điều chỉnh chính xác giá trị pH cần thiết cho bùn quặng, còn có thể cảm nhận được trạng thái phân tách hạt quặng thạch anh khỏi hạt quặng sắt, bổ sung chính xác chất ức chế (ức chế các hạt quặng thạch anh); đồng thời, thêm chính xác “chất tạo bọt”, “chất kích hoạt” và “chất flotigan” để bắt lấy những gì quặng sắt cần. Điều này cho phép bà ấy nhanh chóng hoàn thành một thí nghiệm và đưa ra dữ liệu chính xác.

Bà Lý Liên nói: “Thực sự rất thần kỳ, đây không phải là điều mà khoa học hiện tại có thể làm được. Điều này cũng khiến tôi minh bạch rằng Phật Pháp vĩ đại là khoa học cao hơn, là toàn năng. Chính như Sư phụ của tôi đã giảng trong “Chuyển Pháp Luân”: “Nhân loại vĩnh viễn không thể thật sự nhận thức được triển hiện chân thực của vũ trụ. Nhân loại nếu muốn liễu giải được bí ẩn của vũ trụ, thời không, và thân thể người, thì chỉ có tu luyện trong chính Pháp, đắc chính giác, đề cao tầng thứ của sinh mệnh.” (Luận Ngữ, Chuyển Pháp Luân).

Hơn 20 năm đã trôi qua, bà Lý Liên cảm khái nói: “Nhìn lại con đường tôi đã đi trong 20 năm qua, dùng hết ngôn ngữ của con người thế gian cũng không thể biểu đạt được sự cảm ân của tôi đối với Sư tôn, Sư phụ quá vĩ đại! Đệ tử khấu tạ Sư tôn từ bi khổ độ.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/2/21/457003.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/13/207653.html

Đăng ngày 09-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share