Bài viết được đệ tử Pháp Luân Đại Pháp Đại Lục chỉnh lý

[MINH HUỆ 09-02-2023] Sự xuất hiện của khí công và công năng đặc dị bắt nguồn từ văn hóa truyền thống đã làm sống lại khát vọng của con người đối với Thần. Rất nhiều người ý thức được rằng, thần thoại, thần tích, thần thông, thần kỳ, thậm chí là thần thể trong truyền thuyết, hóa ra đều thực sự tồn tại.

(Tiếp theo Phần 1)

2. Thời khắc sinh mệnh treo sợi chỉ

Cô Lưu Khánh kinh doanh một cửa hàng quần áo ngoài trời ở Bắc Kinh trước khi di cư đến Hoa Kỳ. Trước đây đối với Thần, Phật, quỷ, và một số câu chuyện tu luyện thần kỳ, sau khi cô ấy nghe xong thì không tin và cười. Vào thời khắc then chốt sinh mệnh treo sợi chỉ, cơ duyên gì đã thúc đẩy cô ấy hoàn toàn vứt bỏ chủ nghĩa vô Thần, bước vào tu luyện Đại Pháp, từ đó có được cuộc sống mới?

Hồng trần mê muội

Chồng cô Lưu Khánh, anh Lý Mân và mẹ chồng cô đều bước vào tu luyện Đại Pháp năm 1996. Mẹ anh Lý Mân bị huyết áp cao, thoát vị đĩa đệm thắt lưng và bệnh tim khi bà còn trẻ. Đông y, Tây y, châm cứu, xoa bóp, đã tốn rất nhiều tiền, đã dùng nhiều phương pháp nhưng không có kết quả. Vào đầu năm 1996, mẹ của anh Lý Mân rất vui khi đắc được Đại Pháp, trong vòng chưa đầy nửa năm, bà đã khỏi bệnh, thân thể nhẹ nhàng.

Sự hồi phục kỳ diệu của mẹ đã khiến anh Lý Mân chấn động, lúc đó anh ấy đang mắc bệnh viêm gan siêu vi B, không có thuốc chữa, và đã khỏi bệnh sau khi tu luyện. Trong hơn 20 năm, anh Lý Mân và mẹ anh chưa bao giờ uống một viên thuốc nào.

Anh Lý Mân thường nói với vợ Lưu Khánh về việc tu luyện và một số câu chuyện thần kỳ về tu luyện. Cô Lưu Khánh nói: “Chủ nghĩa vô Thần đã thâm căn cố đế trong tư tưởng tôi, nên căn bản là tôi không tin, chỉ cười thôi.”

Lương tri thiện niệm, chính nghĩa hộ Pháp

Một ngày tháng Giêng năm 2001, khi anh Lý Mân đang luyện công ở công viên dưới tiểu khu thì bị bắt cóc vô tội. Vì vậy cô Lưu Khánh hỏi cảnh sát: “Luyện Pháp Luân Công thì có gì sai?”, với một câu hỏi này, người chưa tu luyện Pháp Luân Công như cô ấy cũng bị giam giữ trong trại tạm giam.

Vào thời điểm đó, ĐCSTQ đã dàn dựng ‘Vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn’ gây chấn động toàn thế giới. Nhìn cách chồng và mẹ chồng chiểu theo “Chân-Thiện-Nhẫn” làm người tốt và thể hiện ra cảnh giới ‘tiên tha hậu ngã’ (biết nghĩ cho người khác), cô Lưu Khánh biết rằng cái gọi là “tự thiêu” tuyên truyền trên ti vi hoàn toàn là trái ngược. Xuất từ chính nghĩa, cô cảm thấy phải duy hộ Đại Pháp, vì vậy sau khi bước ra khỏi trại tạm giam, cô cũng cùng chồng luyện công và đọc sách. Tuy nhiên, cô Lưu Khánh nói: “Do chủ nghĩa vô Thần của Đảng Cộng sản tuyên truyền đã ấn tượng quá sâu trong tôi, nên đối với việc có Thần hay không có Thần, và rốt cuộc liệu có Thần tồn tại trên thế giới này không, vẫn là hoài nghi rất lớn trong tôi, chủ nghĩa vô Thần luôn chướng ngại tôi thực sự bước vào tu luyện Pháp Luân Công.”

Ma nạn ập đến, sinh mệnh treo sợi chỉ

Từ năm 2009, khi đến kỳ kinh nguyệt hàng tháng, cô Lưu Khánh không thể đi làm, thậm chí nằm trên giường trong một tuần, và sẽ giảm từ 1,5 kg đến 2,5 kg; do lượng máu ra quá nhiều, sắc mặt nhợt nhạt không có máu, về sau tình trạng này ngày càng nghiêm trọng hơn.

Tháng 9 năm đó lượng máu ra rất nhiều, đầu ngón tay, ngón chân, đáy mắt đều không có máu, hơn nữa rất chóng mặt, lúc đó cô chỉ có thể nằm trên giường, thậm chí từ nằm rồi ngồi dậy, rồi lại nằm xuống, đều không có biện pháp, đến bốn, năm giờ chiều, thì bắt đầu ho rất kịch liệt, trong ngực rất đau, cơn đau không thể diễn tả được, cơn ho này kéo dài đến 11 hoặc 12 giờ đêm mỗi ngày. Dần dần từ bàn chân đến bắp chân, sau đó đến đùi sưng lên, đặc biệt là sáng sớm thức dậy sẽ sưng dữ dội hơn.

Khoảnh khắc sắp chết, xuất hiện thần kỳ

Cô Lưu Khánh nói: “Một hôm tôi nằm trên giường, ngay cả mở mắt cũng không nổi, cũng không thể nói chuyện, cảm thấy máu ở tứ chi không còn nữa, toàn bộ trong tình trạng khô đét lại. Sau đó chồng hỏi tôi, đi bệnh viện truyền máu nhé. Lúc này tôi nằm ở đó, nhắm mắt, không thể nói chuyện, nhưng tôi cảm thấy dường như cơ thể này đang từ từ, từ từ bay lên, và tôi cảm thấy mình có thể thực sự sắp chết.”

Cô nói tiếp: “Ngay lúc này, tôi nghe thấy Sư phụ Lý Hồng Chí nói một câu: ‘Buông bỏ tất cả tâm, làm một người tu luyện đường đường chính chính, đi hay ở là do Sư phụ an bài’. Câu nói này cứ văng vẳng bên tai tôi, văng vẳng bên tai tôi không biết bao nhiêu lần, sau đó tôi cảm thấy thân thể mình bay lên, rồi từ từ, từ từ hạ xuống. Dường như bạn là một người khác vậy, sau đó từ từ hòa vào bạn đang nằm trên giường. Sau giây phút này, cho đến khi câu nói của Sư phụ Lý Hồng Chí từ từ tan biến, tôi cảm thấy mình đã có sinh lực, có thể mở mắt ra, cũng có thể nói chuyện. Rồi tôi nói với chồng: ‘Lần này em nhất định phải thực sự tu luyện.’ Ngày hôm sau tôi có thể từ từ luyện công cùng chồng.”

Bởi vì lúc đó không có máu nên tôi cảm thấy rất lạnh và rét cóng, nhưng ngay sau khi tôi luyện công, cơ thể liền trở nên ấm áp. Ngày hôm sau, cơn ho mỗi chiều của cô Lưu Khánh đột nhiên biến mất, cảm giác giống như đột ngột dừng lại. Đến ngày thứ ba, cô ấy có thể đứng dậy luyện công! Hơn nữa rất thần kỳ là, đầu ngón tay của cô ấy đã chuyển sang màu hồng có màu máu, đáy mắt cũng có màu máu, đầu không còn choáng váng, cảm giác dường như cả người nóng lên. Điều thần kỳ hơn là, tất cả chỗ sưng ở chân đều biến mất. Cô nói: “Ba ngày này thực sự là trải nghiệm rất kỳ diệu trong cuộc đời tôi, tất cả các triệu chứng nghiêm trọng đều biến mất! Sư phụ thực sự đã cứu tôi!!”

Thoát khỏi tà linh cộng sản, sinh mệnh bước trên con đường trở về

2023-2-7-200848-4--ss.jpg
Ảnh 5: Cô Lưu Khánh, học viên Pháp Luân Công, đang đọc sách “Chuyển Pháp Luân”.

Cô Lưu Khánh thiết thực thể hội được cảm giác con người từ chết đến hồi sinh, cô ấy thể hội được cảm giác hết bệnh thân nhẹ nhàng, Đại Pháp đã xua tan tầng tầng đám mây ngờ vực và sương mù dày đặc sâu thẳm trong tâm cô, ‘chủ nghĩa vô Thần’ của tà linh cộng sản ẩn sâu trong tâm đã hoàn toàn bị cô vứt bỏ từ tận đáy lòng.

“Cũng hy vọng những bạn còn mang trong tâm chủ nghĩa vô Thần biết rằng, thực sự có Thần có Phật trên thế giới này, thiện ác hữu báo là chân lý, cũng hy vọng mọi người nếu có cơ hội, có thể xem thử quyển sách “Chuyển Pháp Luân”. Thực sự là ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.”

Con người do Thần tạo ra, Thần luôn từ bi bảo hộ con người mà Ngài tạo ra. Trong từng làn sóng dịch bệnh hết lần này đến lần khác, thế nhân không tín Thần đã bắt đầu thức tỉnh, dần dần ý thức ra sự bất lực của khoa học trước dịch bệnh, và hiệu quả thần kỳ chữa bệnh khỏe người của Pháp Luân Đại Pháp đang được mọi người chứng kiến. Vứt bỏ chủ nghĩa vô Thần, đi theo con đường của Thần mới có thể hạnh phúc cát tường; đọc hiểu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, mới có thể vượt qua đại kiếp trong mạt thế.

(Còn tiếp)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/2/9/456566.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/12/207645.html

Đăng ngày 08-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share