[MINH HUỆ 11-11-2011] “Dưới bầu trời bao la, Phật quang phổ chiếu khắp mọi nơi. Chúng Phật Đạo Thần ở thượng giới đang lắng nghe tiếng gọi từ bi từ nơi xa. Cưỡi trên những đám mây, họ lần lượt đi tới trong niềm hân hoan. Đây là một thời khắc tuyệt vời, tại đây và bây giờ, chúng ta tập hợp cùng nhau”.

2011-9-27-emh-mainlandfahui-8-01.jpg

Cảnh tượng như vậy đã được hé lộ trước tâm nhãn một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Hình ảnh hiện lên khi anh đang đọc thông báo về Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội trên Internet hàng năm lần thứ 8 của Minh Huệ dành cho các đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục. Anh đã chia sẻ cảnh tượng này với Ban biên tập Minh Huệ khi anh gửi bài cho Pháp hội hàng năm, và hiện giờ nó đang tùy thuộc vào chúng ta. Đây là điểm mốc cho Pháp hội lần thứ 8 này.

Có rất nhiều điểm đáng chú ý về các bài viết mỗi năm, cho dù chúng là một phần của Pháp hội, hay là các bài viết thông thường ngay sau đó. Mục đích viết bài chia sẻ là để tu luyện chính mình, cũng như làm tốt hơn trong thời gian sắp tới. Vì thế mà mỗi bài viết là phương tiện cho con đường chúng ta đi.

Đồng thời, mỗi bài viết còn đóng vai trò lớn hơn là một ghi chép và thể hiện tiến trình tu luyện của đệ tử Đại Pháp; chúng đều là kết quả của sự dìu dắt từ bi của Sư phụ và của tất cả những gì Ngài đã làm để cứu độ chúng ta. Những gì chúng ta đọc được chỉ mang tới một cái nhìn sơ lược về tất cả những gì đã, và đang liên quan. Còn rất nhiều điều đằng sau mỗi câu chuyện, và không thể nói lên.

Pháp Luân thường chuyển, Phật Pháp vô biên”. Rất khó để chúng ta bày tỏ cảm xúc với Sư phụ về những gì Ngài đã làm một cách vô tư cho chúng ta, cũng như ân đức vô lượng mà chúng ta cảm nhận được từ năm 1992. Và còn rất nhiều điều mà chúng ta cảm thấy là tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng ta trong quá khứ xa xưa và trong suốt quá trình lịch sử.

Là đệ tử Đại Pháp, tất cả những gì chúng ta có thể làm là tu luyện tinh tấn và nắm lấy thời gian để cứu người. Chỉ như vậy chúng ta mới xứng đáng với hồng ân to lớn từ vạn cổ mà Sư phụ ban cho chúng ta—điều chưa từng được con người biết đến trước đây, và sẽ không bao giờ có lại nữa.

Tại đây và bây giờ, chúng ta tập hợp cùng nhau. Kể từ tháng 7 năm 1999, chúng ta đã theo sát Sư phụ trên con đường tu luyện Chính Pháp. Ngay cả như vậy, chúng ta vẫn không thể thấy được những cảnh tượng huy hoàng và kỳ diệu ở không gian khác, như đệ tử Đại Pháp chúng ta biết trong tâm: sự huy hoàng và thù thắng là siêu việt hết thảy những điều mắt thường có thể thấy được, tại đây và trên thế giới này.

Ngày hôm nay đánh dấu sự khai mở chính thức của Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội trên Internet hàng năm lần thứ 8 của các đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục. Sự thật là nó đang diễn ra—và trong năm thứ 8 này—đã nói lên tất cả. Phong tỏa Internet của ác đảng không thể ngăn nó. Các khổ nạn của cựu thế lực không thể ngăn nó. Nghiệp lực tích tụ bao đời cũng không thể ngăn nó. Và tất cả những thứ mê mờ ở cõi hồng trần này cũng không thể ngăn nó. Nó không thể bị ngăn cản, bởi vì chúng ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp và tới đây để chứng thực Pháp.

Ngày 9 tháng 11 năm 2011.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/9/明慧法会–写在前面的话-248968.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/10/129346.html

Đăng ngày 15-11-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share