Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-12-2022] Một lần tôi gặp một người ở quảng trường thành phố của chúng tôi. Anh ấy trạc 40 tuổi, ăn mặc bảnh bao. Tôi đoán rằng anh ấy là một quan chức chính phủ. Tôi đã nói chuyện với anh ấy và cố gắng nói với anh ấy về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Anh ấy từ chối lắng nghe, lắc đầu và xua tay, rồi rời đi. Tôi tình cờ gặp lại anh ấy ở quảng trường vài ngày sau đó, và nói: “Chúng ta lại gặp lại ở đây. Tôi có một số thứ quan trọng muốn nói với anh.” Anh ấy cũng lại không muốn nghe.

Sau đó, tôi lại gặp anh ấy lần thứ ba tại quảng trường. Lúc đó, tôi không cầm được nước mắt, cảm thấy tiếc cho một sinh mệnh quý giá như vậy lại từ chối sự thật. Anh ấy đã cảm động và cũng dàn giụa nước mắt: “Đừng khóc. Tôi hiểu ý định của chị là thực lòng mong điều tốt cho tôi.” Tôi vui vì anh ấy đã thay đổi thái độ và giảng chân tướng cho anh ấy. Anh không chỉ dùng tên thật để thoái ĐCSTQ, mà còn cho tôi biết chỗ làm của anh ấy và đưa cho tôi số điện thoại của mình. Anh ấy bảo tôi hãy gọi điện cho anh ấy nếu tôi cần bất kỳ trợ giúp nào trong tương lại.

Quý ông này là một trong hơn 200.000 người mà tôi đã thuyết phục thành công thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó trong suốt 10 năm qua.

Tôi hơn 60 tuổi. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997 và tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất nhanh chóng sau đó. Cơ thể tôi nhẹ nhàng và đầy năng lượng. Sư phụ cũng khai mở trí huệ cho tôi, cho phép một người ít học như tôi có thể thậm chí viết được tên của mình, đọc được hơn 40 cuốn sách các bài giảng của Sư phụ và học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại Đại Pháp vảo tháng 07 năm 1999, tôi kiên quyết giữ vững tín tâm vào Đại Pháp và kiên trì làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm, không bao giờ lơ là. Kể từ khi cuốn Cửu Bình được phát hành, tôi đã ra ngoài để nói với mọi người sự thật về Đại Pháp và vạch trần sự tà ác của ĐCSTQ mỗi ngày, dù nắng hay mưa. Tôi thuyết phục họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trong hơn 10 năm qua. Để giảng chân tướng cho mọi người một cách hiệu quả, tôi tịnh hóa bản thân và loại bỏ can nhiễu bằng cách học Pháp tốt, luyện công chăm chỉ và phát chính niệm tập trung.

Trong khi nói chuyện với mọi người, tôi luôn bảo trì tâm từ bi và hòa ái. Tôi đặt ra cho mình nguyên tắc sau: luyện đủ 5 bài công Pháp mỗi ngày với động tác chuẩn xác (nếu đôi khi tôi không thể luyện công, tôi sẽ luyện bù vào ngày hôm sau); học một đến hai bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân mỗi ngày và thu xếp thời gian để học các kinh văn khác của Sư phụ nếu có thể; và phát chính niệm đủ 4 lần mỗi ngày. Tôi luôn cố gắng hết sức để làm tròn trách nhiệm của mình trong cuộc sống hàng ngày, làm tốt các việc nhà và cân bằng tốt mối quan hệ với các thành viên khác trong gia đình.

Tôi đã tận dụng thời gian rảnh rỗi để cứu người. Vào những ngày thời tiết tốt, tôi nói chuyện với mọi người ở trên đường, hoặc ở những nơi công cộng ngoài trời khác; vào những ngày thời tiết xấu, tôi tới các phòng chờ tại trạm xe buýt, các cửa hàng hoặc những khu vực nghỉ ngơi của công nhân ở các công trường xây dựng. Khi tôi tham gia vào những dịp đặc biệt của người thân hoặc bạn bè, tôi đều nói chuyện với mọi người trên đường, và khách khứa tại các sự kiện.

Tôi là một người nội trợ bình thường với diện mạo trung bình. Tuy nhiên tôi luôn chú ý đến hình thức bề ngoài của mình trước khi ra khỏi nhà và đảm bảo mình gọn gàng và chỉnh tề. Tôi nhớ lời giảng của Sư phụ và đối xử với mọi người tôi gặp như nhau, không phân biệt giới tính, tuổi tác hay nghề nghiệp. Tôi chủ động chào hỏi và nói trực tiếp về vẻ đẹp của Đại Pháp, và những việc làm tà ác của ĐCSTQ. Thông thường, mọi người sẽ hiểu tôi sau vài câu xã giao và nhiều người đã tiếp nhận những gì tôi nói với họ.

Khi họ nói rõ rằng họ muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, tôi nói với họ rằng lời tuyên bố của họ cho thiên thượng thấy được tâm của họ và đều được tính dù họ dùng tên thật hay hóa danh. Hầu hết mọi người thực sự sử dụng tên thật. Khi một số quan chức chính phủ sợ đưa tên thật, tôi bày tỏ sự cảm thông với lo ngại của họ và tạo một hóa danh hay cho họ. Tôi không chú ý đến số lượng người thoái xuất, mà nỗ lực đảm bảo rằng mọi người đều hiểu rõ ý nghĩa của việc làm này. Hầu hết mọi người vui vẻ cảm ơn tôi khi chúng tôi tạm biệt. Toi không cảm thấy tự mãn, vì biết rằng chính là Sư phụ đã cứu họ.

Một lần, tôi gặp một thanh niên trẻ. Tôi nói với cậu ấy về Đại Pháp, những câu chuyện về những người hành ác đã nhận quả báo vì bức hại Đại Pháp, và lịch sử của ĐCSTQ. Tôi hối thúc cậu ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ vì sự an toàn của bản thân cậu ấy. Cậu ấy nói: “Tôi hiểu. Chị đang làm một điều cực kỳ tốt. Chị có biết công việc của tôi là gì không? Tôi là một nhân viên của Ban an ninh nội địa, nhắm vào những học viên Pháp Luân Công như chị. Hôm nay chị đã làm đúng. Tôi sẽ làm những gì chị nói, thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Còn có những cảnh sát mặc thường phục trên phố. Chị hãy bảo trọng.”

Khi gặp những người không muốn lắng nghe hoặc thậm chí chửi rủa mình, tôi không động tâm và không oán hận họ. Tôi biết rằng họ cũng là người thân của Sư phụ, và chỉ lạc trong ảo tưởng lúc này. Tôi lặng lẽ xuất thiện niệm, hy vọng rằng họ sẽ hiểu sự thật trong tương lai. Đồng thời, tôi bình tĩnh hướng nội để tìm thiếu sót của mình và đề cao bản thân.

Cứu người là sứ mệnh của tôi, ưu tiên hàng đầu của tôi trong cuộc sống. Tôi không muốn lỡ mất bất kỳ người nào mà Sư phụ đưa đến chỗ tôi. Tôi lập ra mục tiêu cho mình: Tôi phải cứu 40 tới 60 người mỗi ngày, và tôi sẽ không về nhà tới khi tôi đã hoàn thành mục tiêu. Thỉnh thoảng tôi không đạt được mục tiêu vì tôi phải tham gia học Pháp nhóm, khi đó tôi sẽ làm bù vào ngày hôm sau.

Với trí huệ mà Sư phụ ban cho, tôi đã học cách sử dụng internet và truy cập vào trang web Minh Huệ. Tôi cũng học được cách gửi danh sách những người mà tôi đã giúp thoái ĐCSTQ trên trang Đại Kỷ Nguyên và vẫn đang làm việc đó mỗi tối. Tôi đợi để nhận chứng nhận thoái và lưu giữ chúng như là tổng kết lại một ngày của tôi. Tôi xem toàn bộ quá trình này là một việc làm thần thánh và hết sức chú ý tới mỗi khâu.

Năm ngoái, tôi bị bắt trong khi học Pháp cùng các học viên khác. Khi tôi bị giam trong trại tạm giam, tôi không lo lắng hay sợ hãi. Niệm duy nhất của tôi là tôi không thuộc về đây bởi vì nhiều người đang đợi tôi cứu họ. Tôi bình tĩnh lại và hướng nội tìm sơ hở của mình. Tôi phát hiện ra rằng tôi đã sinh tâm hiển thị, tật đố, coi việc giảng chân tướng là một nhiệm vụ phải hoàn thành, và không thể đối diện với sự chỉ trích từ các học viên khác, bởi vì trong những năm qua làm ba việc đã diễn ra suôn sẻ với tôi.

Tôi phát chính niệm mạnh mẽ để thanh trừ những niệm bất hảo của mình và làm sạch trường không gian của tôi. Tôi liên tục nhẩm Pháp, và từ chối học nội quy của trại tạm giam hay xem các chương trình tivi của họ.

Một tù nhân đã đe dọa tôi nhưng tôi không sợ cô ấy. Tôi đối xử với cô ấy tử tế và giảng chân tướng cho cô ấy. Cuối cùng, cô ấy đã đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi cũng nói chuyện với các tù nhân khác về Đại Pháp và ĐCSTQ, và 6 người trong số họ cũng đã thoái ĐCSTQ. Họ đã thay đổi cách nhìn về tôi, tôn trọng và bảo vệ tôi.

Tôi không đưa ra bất kỳ thông tin nào trong suốt đợt thẩm vấn và đối xử từ bi với các cảnh sát. Họ không đối xử thô bạo với tôi. Khi họ trả tôi về nhà, họ không tìm bất kỳ thứ gì. Như thế tôi đã được thả ra sau 30 ngày trong trại tạm giam.

Sau khi về nhà, tôi đã học Pháp thật nhiều, luyện công, phát chính niệm và hướng nội để thanh trừ tâm sợ hãi của mình. Tôi đã bắt kịp trong tu luyện và lại ra ngoài cứu người. Số người đã hiểu chân tướng và cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ duy trì ở mức trên 40 người mỗi ngày, đôi khi đạt hơn 60 người.

Tôi bắt đầu giảng chân tướng cho mọi người kể từ đầu năm 2005, và vẫn đang làm việc đó hầu như mỗi ngày. Tôi đã làm một phép tính sơ bộ và xác định rằng tôi đã giúp hơn 200.000 thoái ĐCSTQ. Tôi muốn nhân cơ hội này để cảm ơn Sư phụ thay mặt họ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/22/443979.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/5/206048.html

Đăng ngày 13-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share