Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 02-10-2022] Những truy cầu của thế nhân đa phần đều vì danh lợi. Chiểu theo cách nói ngày xưa, đó chính là phúc, lộc, thọ và hỉ. Chiểu theo cách nói ngày nay, đó chính là cung hỉ phát tài, bình bình an an, công việc thuận lợi, thăng quan tiến chức, mong muốn thân thể kiện khang, vạn sự như ý, thuận buồm xuôi gió. Con người vì danh lợi, con người có truy cầu, đây cũng là chuyện thường tình của con người, cũng không có gì quá phận. Từ xưa đến nay, ai ai cũng muốn tăng thêm phúc thọ bổng lộc, không ai muốn hao tổn phúc thọ bổng lộc. Tuy nhiên, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Sự lựa chọn giữa thiện và ác cũng quyết định việc tăng thêm hay hao tổn phúc thọ bổng lộc.

Kể từ tháng 7 năm 1999 cho đến hôm nay, Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) đã bị Trung Cộng đàn áp bức hại 23 năm. Pháp Luân Đại Pháp vốn là công pháp Phật gia, là tu luyện Phật Pháp, dạy người hướng Thiện, trừ bệnh khỏe thân, mang đến lợi ích cho đất nước, xã hội và gia đình, nhưng lại bị bức hại. Trong 23 năm qua, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đã phản bức hại, giảng chân tướng và cứu chúng sinh, không ngại gian khổ. Trong 23 năm qua, các giai tầng và nhân sĩ trong xã hội, từ giới quan chức cho đến thường dân, đã lần lượt đưa ra lựa chọn giữa thiện và ác.

1. Ác niệm dẫn đến hao tổn phúc thọ bổng lộc

Nhìn lại Chu Vĩnh Khang, vào năm 2000, ông ta giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tứ Xuyên, sau đó thăng chức làm Bộ trưởng Bộ Công an; vào năm 2007, ông ta lên chức Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật của Trung Cộng, là một trong những Thường ủy Cục Chính trị trung ương của Trung Cộng, từ đầu đến cuối ông ta dựa vào bức hại đẫm máu Pháp Luân Công [để thăng quan tiến chức], ông ta đi đến đâu, cuộc bức hại đẫm máu lan ra đến đó. Trong suốt 13 năm kể từ năm 2000 cho đến năm 2013, ông ta đã sử dụng cuộc bức hại đẫm máu tàn khốc, để đổi lấy thăng quan tiến chức, đổi lấy hạnh phúc và bổng lộc của bản thân. Đáng tiếc thay, ông ta là một người có tâm địa bất lương, đánh mất nhân tính và lòng dạ hiểm ác. Vào cuối năm 2014, ông ta đã chính thức bị bắt giữ giao cho cơ quan tư pháp. Tuy nhiên, tội ác đàn áp đẫm máu vẫn bị che đậy, nhưng liệu ai có thể không thừa nhận rằng làm ác quá nhiều sẽ gặp báo ứng?

Vương Kế Trung là cựu giám đốc Phòng 610 huyện Lạc Đình, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Khi còn sống, ông ta đã tham gia bức hại học viên Pháp Luân Công. Ông ta không nghe lời khuyến thiện, ngược lại còn nói: “Lẽ nào có báo ứng? Chẳng phải tôi vẫn đang sống tốt sao?” Cha vợ của ông ta còn dám nói: “Tóm cổ cả bọn học viên Pháp Luân Công.” Cuối cùng, không lâu sau đó, Vương Kế Trung đã chết trong vụ tai nạn xe hơi, em vợ của ông ta chết do ung thư gan, cha vợ của ông ta chết tại nhà do xuất huyết não. Cả ba người đều mất mạng, thực sự là hao tổn phúc thọ bổng lộc.

Nhà tù nữ tỉnh An Huy là nơi hang ổ hắc ám chuyên bức hại và tra tấn một cách độc ác man rợ các nữ học viên Pháp Luân Công tại tỉnh An Huy. Trương Huy là cựu nhân viên quản giáo ở trại giam thứ 4 của nhà ngục này đã trường kỳ tham gia bức hại, hắn ta đã từng nhiều lần được bình chọn là “nhân viên công tác Đảng vụ ưu tú”, “bằng khen cá nhân hạng ba”, “cá nhân tiên tiến toàn quốc công tác trong trại giam” của Bộ Tư pháp vào năm 2019 v.v. Chúng ta có thể thấy, thực sự là điên đảo thị phi và bất phân thiện ác. Ngày 9 tháng 1 năm 2022, Trương Huy đã gặp báo ứng, chết do ung thư, khi đó hắn ta mới 49 tuổi.

Ngày 21 tháng 9 năm 2022, Cung Đạo An là Phó thị trưởng kiêm Cục trưởng Cục Công an thành phố Thượng Hải, đã gặp báo ứng bị kết án tù chung thân. Khi Cung Đạo An giữ chức Cục trưởng Cục Công an thành phố Thượng Hải, ông ta đã bắt cóc và sách nhiễu 560 học viên Pháp Luân Công, nhốt giam 9 học viên vào lớp tẩy não. Trong thời gian Cung Đạo An giữ chức Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật kiêm Cục trưởng Cục Công an thành phố Hàm Ninh tỉnh Hồ Bắc, đã có 5 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết, và nhiều học viên khác bị kết án phi pháp.

Thời xưa có một câu nói rằng, tước bỏ phúc lộc và hao tổn thọ mệnh, đây chính là ác báo vô cùng thê thảm. Tuy nhiên, con người rất dễ bị mê mà không tỉnh, mê mà không tin, không sợ báo ứng, cũng không tin báo ứng. Đáng than thở là, ác báo gần bên, e rằng rốt cuộc con người vẫn không rõ nguyên nhân vì sao?

Có hậu quả tất có nguyên nhân. Đã có hậu quả hôm nay, tất có nguyên nhân trước kia. Nếu sớm biết có hậu quả hôm nay, thì cớ sao trước kia cứ nhất định phải làm. Mong rằng quý độc giả hiểu rõ nhân quả, nhìn thấy nhân quả, chớ để gặp phải ác báo, chớ để hao tổn phúc thọ bổng lộc.

2. Thiện niệm mang đến phúc thọ bổng lộc

“Một niệm thiện đãi Đại Pháp, Trời sẽ ban hạnh phúc bình an”, “Minh bạch chân tướng sẽ đắc phúc báo”. Trên Minh Huệ Net, có vô số những ví dụ về đắc phúc báo, thực sự quá nhiều không thể nào kể ra cho hết.

Vào giai đoạn đầu của dịch bệnh virus corona, một người dân sống tại Thẩm Dương không may bị nhiễm virus, mặc dù triệu chứng khá rõ ràng nhưng ông không hề sợ hãi chút nào. Ông nói ông đã có chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bằng cách kiên trì thành tâm mà niệm, ông đã thực sự khỏi bệnh.

Ông Uông Học Nông (hóa danh) là một nông dân ngay thẳng chính trực, hiện nay vợ chồng ông có cuộc sống bình an mạnh khỏe, những người thân trong gia đình cũng có cuộc sống sung túc, con trai của ông chưa đầy 40 tuổi đã có mức thu nhập hàng năm lên đến hàng triệu nhân dân tệ. Bạn bè thân quyến đều hỏi ông đã làm gì mà tích được đức lớn đến vậy, tuy nhiên bản thân ông cũng không rõ duyên cớ là thế nào. Mãi cho đến khi đệ tử Đại Pháp nói với ông rằng: Vào năm 1999, khi Đại Pháp bị bức hại tàn khốc, ông đã giúp đỡ đệ tử Đại Pháp bảo vệ rất nhiều kinh sách Đại Pháp, chẳng phải là ông đã làm một việc quá tốt sao? Những kinh sách Đại Pháp đều là thiên thư của Phật Pháp. Khi đó, một số họ hàng thân quyến sợ bị liên lụy, đều không dám đứng ra bảo vệ sách. Ông nói xem ông đã tích được đại đức đúng không?

Vào năm 2001, Dương Đội (hóa danh) là một trung đội phó ở trại lao động, sau khi minh bạch chân tướng đã cố hết sức bảo vệ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp. Anh này quả thực đã đắc thiện báo, mọi việc trong gia đình suôn sẻ thuận lợi, cuối cùng anh cũng được thăng chức và chuyển đến nơi khác làm việc.

3. Chuyển biến một niệm giữa thiện và ác, phúc thọ bổng lộc có thể hao tổn hay tăng thêm

Một nữ cảnh sát ở Thượng Hải, có đứa con trai nhỏ bị mắc bệnh nặng, chạy chữa nhiều nơi cũng vô dụng, cô cảm thấy vô cùng đau khổ. Về sau, có một người đã hỏi cô, liệu có phải cô gặp báo ứng vì bức hại học viên Pháp Luân Công hay không? Cô đã giật mình tỉnh ngộ, nhanh chóng muốn tìm mọi cách để bù đắp. Cô đã đến thăm nhà của một học viên Pháp Luân Công để nói lời xin lỗi và bù đắp tổn thất, trong khi cuộc viếng thăm của cô còn chưa kết thúc, bệnh tình của con trai cô đã khỏi!

Một nam cảnh sát đã bắt giữ phi pháp một học viên Pháp Luân Công, khi đó học viên này đã hỏi anh một câu: “Anh bắt tôi, chân anh không thấy đau à?” Không lâu sau, anh ta bắt đầu thấy đau chân. Chạy chữa khắp nơi cũng không khỏi, anh cảm thấy vô cùng giận dữ và sốt ruột. Sau đó, anh ta đã chạy ra phố tìm một người xem bói. Người xem bói đã nói với anh rằng: Anh đã đắc tội với Thần Phật. Anh ta bèn nghĩ, sao mình lại đắc tội với Thần Phật được nhỉ? Suy đi nghĩ lại, anh chợt nhớ ra, chẳng phải Pháp Luân Công nói là công pháp Phật gia sao? Phải chăng vị học viên kia là đệ tử của Thần Phật? Mình bắt giữ học viên Pháp Luân Công, phải chăng đã đắc tội với Thần Phật? Khi nghĩ đến đây, anh liền minh bạch, sau đó anh vội tìm mọi cách nhờ người giúp đỡ thả vị học viên này ra. Không lâu sau đó, chân anh đã hết đau.

Phúc đến từ Thiện, chớ hướng về chỗ ác mà cầu. Mất bò mới vội làm chuồng, khi này vẫn chưa tính là quá muộn. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp truyền cho thế gian, hôm nay Phật Pháp bị hàm oan, Pháp đồ đang chịu nạn, thực sự là một cơ duyên Trời ban vạn năm khó gặp để chúng sinh tích đại đức, hành đại thiện và tích vô lượng công đức!

Quý độc giả hãy tĩnh tâm nhìn xem: Ác đảng Trung Cộng thực sự là một con ác ma, nó đang dùng dối trá để lừa gạt xúi giục, dùng lợi ích quyền thế trước mắt để dụ dỗ thúc giục, khiến cho con người dù biết hay không biết mà báng bổ Thần Phật và bức hại người tu luyện Phật Pháp, gây nên tội nghiệp vô biên. Minh Huệ Net đã báo cáo có hơn 20 nghìn người gặp phải ác báo, đây chẳng phải là hao tổn phúc thọ bổng lộc sao?

Việc lựa chọn giữa thiện và ác cần có lý trí và biết nhìn xa trông rộng. Tâm chấp mê hành ác, hao tổn phúc thọ bổng lộc không phải do bản thân mình lựa chọn; tâm hướng thiện hành thiện, tăng thêm phúc thọ bổng lộc là điều tự nhiên.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/10/2/一念善添福添壽添祿-一念惡折福折壽折祿-450319.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/17/206217.html

Đăng ngày 27-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share