Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-08-2022] Gần đây có một bài viết trên trang Minghui.org viết về một học viên ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Người này bị bắt giữ bốn lần vì đức tin của mình và do không chịu được áp lực, lần nào người học viên này cũng khuất phục tà ác và phản bội các học viên khác. Mỗi lần sau khi được thả, học viên này lại viết Nghiêm chính thanh minh để hối lỗi sau những hành động hoặc lời nói không phù hợp với Pháp trong khi bị giam giữ. Tuy nhiên, những lần bị bắt lại sau đó, anh ta đã không hề tiến bộ, mà còn tiếp tục chỉ điểm các học viên khác. Sau khi được thả về, anh ta lại viết tiếp một bản Nghiêm chính thanh minh khác để lấp liếm những việc làm sai trái của bản thân trong thời gian bị giam giữ.

Điều này khiến tôi nghĩ rằng, dường như một số học viên đã không coi việc viết Nghiêm chính thanh minh là một vấn đề nghiêm trọng, mà họ coi đó đơn giản là cách thức để minh oan cho bản thân, sau khi đã phản bội Đại Pháp và phản bội các học viên khác. Họ có thể cho rằng, sau khi viết Nghiêm chính thanh minh, những sai lầm hoặc tội lỗi của họ đối với Đại Pháp sẽ được xóa sạch và họ sẽ không phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Dường như họ chưa bao giờ nghĩ đến, bản thân cần phải bù đắp cho những tổn thất mình đã gây ra.

Với tâm lý đó, một số học viên đã dễ dàng thỏa hiệp với tà ác sau khi bị bắt giữ, nghĩ rằng họ sẽ ổn bằng cách viết Nghiêm chính thanh minh sau khi trở về nhà. Nhưng tà ác ở không gian khác nhìn thấy rõ ràng những chấp trước của chúng ta. Sơ hở lớn như vậy đã khiến nhiều những học viên này liên tục bị bức hại.

Sư phụ giảng:

“Nếu như vượt quan [lần] thứ nhất không được, quan [lần] thứ hai sẽ rất khó giữ được vững. Tuy nhiên có như thế này, lần thứ nhất không qua được, tỉnh ra rồi hối tiếc ghê gớm khôn thấu; thì có thể tâm lý ấy, trạng thái ấy của chư vị, cũng sẽ nhấn sâu thêm ấn tượng trong tư tưởng chư vị; khi gặp lại vấn đề, chư vị sẽ giữ [mình] được vững, có thể vượt qua được. Còn nếu có người không vượt qua được, cũng không để ý, thì sau này sẽ càng khó giữ vững hơn; đảm bảo là như vậy.“ (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Đối với những học viên đã vấp ngã trong tu luyện, họ cần thẳng thắn vạch trần bức hại, suy xét thấu đáo toàn bộ các chấp trước của mình và phải cố gắng bù đắp những tổn thất mà họ đã gây ra. Việc này không dễ dàng, nhưng với tín tâm mạnh mẽ vào Đại Pháp, họ có thể làm được. Và chỉ khi đó, họ mới có thể thực sự thoát khỏi sự thao túng của cựu thế lực.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/12/47551.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/21/202897.html

Đăng ngày 15-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share