Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-10-2022] Vào lúc 5 giờ chiều ngày 20 tháng 9 năm 2022, năm cảnh sát và một vị Bí thư Đảng ở ủy ban khu phố địa phương đã đột nhập vào nhà của bà Chu Đại Dung 84 tuổi. Các cảnh sát đến từ đồn cảnh sát ở thị trấn Hoàng Hứa, quận Tinh Dương, thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên.

Họ tuyên bố rằng có người đã báo cáo việc bà Chu phân phát thông tin về Pháp Luân Đại Pháp vào sáng hôm đó. Họ đã lục soát nhà bà Chu, lấy đi các sách Pháp Luân Đại Pháp và các đồ cá nhân khác của bà, sau đó đưa bà tới đồn cảnh sát.

Bà Chu đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho các cảnh sát tại đồn cảnh sát. Bà nói với họ rằng trước đây bà đã từng bị bệnh nặng và phụ thuộc vào thuốc men để cầm cự trước khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã gần như bị liệt và không thể tự chăm sóc bản thân. Tất cả bệnh tật của bà đã biến mất sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói với họ rằng bây giờ bà khỏe mạnh, và không phải dùng bất kỳ loại thuốc nào trong 24 năm.

Bà nói với các cảnh sát rằng Pháp Luân Đại Pháp là chân chính, và bà là bằng chứng sống. Bà nói với họ rằng không có luật nào ở Trung Quốc quy định việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là bất hợp pháp. Bà nói với họ rằng ĐCSTQ đã chà đạp lên pháp luật, và sử dụng quyền lực của nó để thao túng các công tố viên và hệ thống thực thi pháp luật để bức hại các học viên.

Bà cũng nói với họ rằng nhiều người biết thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Bà đề nghị họ không tuân theo mệnh lệnh của cấp trên để rồi phạm tội do bức hại các học viên.

Cảnh sát đã đưa bà Chu về nhà lúc 10 giờ đêm hôm đó.

Cứu cảnh sát đã sách nhiễu bà

Hai cảnh sát ở đường Yên Thuận thuộc đồn cảnh sát ở Yên Giao, thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, đã sách nhiễu bà Ư Tuyết Lan vào ngày 03 tháng 9 năm 2022, và khăng khăng chụp ảnh bà. Bà Ư nói: “Tôi sẽ không chụp ảnh và tôi sẽ không hợp tác.”

Cảnh sát nói: “Vậy thì chỉ cần nói bà sẽ dừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và chúng tôi có thể đóng lại vụ việc này.” Bà Ư nói: “Tôi sẽ tiếp tục tu luyện dù thế nào đi nữa.” Cảnh sát nói: “Đừng giảng chân tướng cho mọi người nữa.” Bà Ư nói: “Điều đó không đươc. Tôi có nhiều điều để nói với anh, bởi vì tôi phải cứu anh.” Các cảnh sát rời đi không nói gì.

Phản đối sách nhiễu của cảnh sát

Dương Quảng Ba-thành viên của Ủy ban thôn Tây Khúc Thành thuộc thị trấn Tằm Trang ở thành phố Triều Nguyên, tỉnh Sơn Đông, dẫn hai cảnh sát từ Đồn cảnh sát Tằm Trang, đột nhập vào nhà bà Dương Quảng Hân vào sáng ngày 6 tháng 7 năm 2022, định sách nhiễu bà.

Viên cảnh sát trẻ hơn bắt đầu chụp ảnh bà Dương. Bà ngăn cậu ta lại và yêu cầu xem giấy tờ tùy thân. Viên cảnh sát lớn tuổi hơn đưa giấy tờ tùy thân đề tên anh ta là Hầu Tân Châu cho bà Dương. Sau đó bà Dương hỏi viên cảnh sát trẻ hơn chứng minh thư của cậu ta, nhưng cậu này từ chối xuất trình.

Viên cảnh sát lớn tuổi hơn sốt ruột nói: “Bà không thể nói bà sẽ dừng tu luyện [Pháp Luân Đại Pháp] được sao?” Bà Dương nói: “Không! Tôi sẽ làm Sư phụ của tôi thất vọng nếu tôi làm như thế. Ngoài ra, nếu tôi nói hay ký bất cứ điều gì hôm nay, cậu sẽ sử dụng nó làm bằng chứng để tiếp tục bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Khi ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về những tội ác của nó, cậu có muốn bị liên lụy hay không?”

Bà Dương lấy điện thoại di động từ phòng ngủ và nói: “Để tôi chụp ảnh cậu.” Bà chụp ảnh viên cảnh sát trẻ hơn, rồi nói với viên cảnh sát lớn tuổi hơn. “Hãy để tôi cũng chụp ảnh cậu.” Cậu ta lập tức đứng dậy, dùng tay che máy ảnh và chạy ra khỏi nhà.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/3/450332.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/22/204422.html

Đăng ngày 21-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share