Bài viết của Kim Nga, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-06-2022] Tôi đã có một số trải nghiệm thần kỳ trong quá trình đi ra ngoài giảng chân tướng cứu người, tôi cảm nhận thấy Sư phụ biết rõ tâm nguyện của tôi nên Ngài đã an bài một cách khéo léo để giúp tôi cứu người.

Ông Minh (hóa danh) là bạn cùng lớp đại học với tôi và là phó giám đốc Phòng Nhân sự của thành phố. Trước đây chúng tôi ít liên lạc với nhau và gần như mất liên lạc sau khi về hưu. Tôi cảm thấy rất hối tiếc vì đã chưa giảng chân tướng cho ông ấy và giúp ông làm tam thoái. Một ngày nọ, tôi tình cờ gặp lại ông ấy tại một trung tâm mua sắm mà đã rất lâu tôi không đến đây! Nhân cơ hội ấy tôi đã giảng thanh chân tướng cho ông và ông đã rất vui khi đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Con xin cảm tạ Sư phụ đã an bài!

Ông Văn (hóa danh) là một người bạn của chồng tôi. Ông ấy là một bác sĩ nổi tiếng và là thành viên của Ủy ban thường vụ Hiệp thương chính trị Quốc gia. Sau khi nghỉ hưu, ông ấy đã chuyển xuống phía Nam làm nghề bốc thuốc. Vì không kịp giảng chân tướng cho ông nên tôi cảm thấy rất có lỗi. Một ngày khi ở tại phòng chờ của trạm xe lửa, tôi cố gắng mãi mới tìm được một chỗ trống để ngồi xuống, vừa ngẩng đầu lên thì tôi nhìn thấy ông ấy ngồi ngay bên hàng ghế đối diện. Thật là quá trùng hợp, sau khi chúng tôi hỏi thăm nhau vài câu, tôi nhanh chóng giảng chân tướng cho ông và khuyên tam thoái, ông đã vui vẻ đồng ý! Con xin cảm tạ Sư phụ!

Em Vĩ (hóa danh) là một sinh viên của tôi. Em ấy là một bác sĩ, một giáo sư và hiện đang là hiệu trưởng của một trường đại học. Trước đây tôi từng giảng chân tướng cho em và khuyên tam thoái nhưng em đã từ chối. Một năm sau, tôi gặp lại em ở ngân hàng, em cúi người chào tôi và mỗi người chúng tôi phải đứng xếp hàng để chờ đến lượt. Sau khi xử lý xong công việc thì tôi nhận ra em ấy đã không còn ở đó. Tôi cảm thấy hối hận và tự trách bản thân đã bỏ lỡ cơ hội giảng chân tướng cho em ấy thêm lần nữa. Trong khi đi bộ về nhà, tôi không ngờ lại gặp em ấy ở gần khu phố! Tôi nhanh chóng hỏi em: “Em có hiểu những gì cô đã nói với em năm ngoái không?”. Cậu ấy nói: “Thưa cô, sau khi nghe cô nói, em đã xem qua một số tài liệu, em cảm ơn cô đã nói cho em biết sự thật. Vậy cô giúp em làm tam thoái nhé!”. Cậu ấy đã vui vẻ đồng ý. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Cháu Sinh (hóa danh) là chồng của cháu gái tôi, cậu ấy là một chuyên gia tài chính trẻ tuổi và hiện đang là chủ tịch của một ngân hàng ở tỉnh. Cháu gái tôi (con gái của chị cả) đã làm tam thoái từ lâu, nhưng cháu sợ làm ảnh hưởng đến tương lai của chồng nên dặn tôi không được làm tam thoái cho chồng cháu. Tôi cũng chưa tìm được cơ hội thích hợp. Vào một ngày cuối mùa hè, tôi đến thăm chị cả và hẹn cháu gái lái xe ô tô đến đón tôi ở nhà ga. Nhưng khi vừa chuẩn bị xong và đi xuống lầu thì con bé đột nhiên bị đau bụng không thể đi được nên đành để chồng cháu lái xe đến đón tôi. Đó quả thật là một cơ hội tốt cho tôi giảng chân tướng và cháu rể đã đồng ý dùng tên thật làm tam thoái. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Bà Huy (hóa danh) là phó giám đốc của một bệnh viện hạng ba trong thành phố của chúng tôi và là một chuyên gia y tế nổi tiếng. Bà ấy tin rằng trên đời này có Thần và có ma, bà nói rằng đã có quá nhiều hiện tượng kỳ lạ xảy ra ở bệnh viện của bà. Có một bác sĩ phẫu thuật hàng đầu trong bệnh viện của bà không thể làm ca đêm. Cứ khi trời tối, linh hồn của những người chết trong bệnh viện này lại đến trò chuyện với anh ấy, anh ấy sợ đến mức không dám làm phẫu thuật và chuyển sang làm tài chính kế toán nhưng vẫn bị như vậy.

Hiện tại bà ấy đang đọc kinh sách tôn giáo và hy vọng có thể liễu giải được những chuyện này. Tôi khuyên bà ấy hãy thành tâm nhẩm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tuy nhiên, bà ấy nói rằng sợ ĐCSTQ và không dám mạo hiểm. Đến tháng 5 năm sau, tôi gặp lại bà Huy tại đám cưới của một người họ hàng cách thành phố của tôi 200 dặm. Bà ấy nói rằng mình đưa con gái sang Hàn Quốc du học và ở lại đó hơn một tháng, bà nhìn thấy trên truyền thông người Hàn Quốc dạy người dân tự do tu luyện Pháp Luân Công. Tôi nói với bà ấy rằng điều này gần như xảy ra trên khắp thế giới, ngoại trừ Trung Quốc đại lục. Bà ấy nói: “Vậy hãy giúp tôi thoái ĐCSTQ nhé!”. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Vợ chồng ông bà Đạt Thự (hóa danh) là hàng xóm của tôi, một người là giáo sư và một người là phó giáo sư. Họ từng giảng dạy tại một trường đại học ở phía nam trong nhiều năm. Lúc đó, do tâm sợ hãi của tôi còn nặng nên không dám giảng chân tướng cho người quen, làm lỡ mất cơ hội cứu độ của hai vợ chồng họ nên tôi thấy thật có lỗi. Bất ngờ rằng vào dịp năm mới, khi vợ chồng ông ấy về thăm họ hàng, lúc đứng gọi taxi thì gặp lại chúng tôi. Vì chúng tôi có điểm đến gần nhau nên chúng tôi bắt cùng một chiếc taxi. Bà Thự ngồi ở hàng nghế phía trên gần tài xế. Trong suốt chuyến đi, bà cứ ngoái lại nhìn tôi và hỏi: “Cô có làn da thật đẹp, trông cô còn tươi trẻ hơn cả con dâu của tôi dù cô nhiều hơn cháu cả chục tuổi”.

Câu hỏi của bà ấy đã mang đến cơ hội tuyệt vời cho tôi để nói với họ về Pháp Luân Công. Tôi nói: “Ông bà có biết tôi tu luyện Pháp Luân Công, công pháp này dạy mọi người tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, có tác dụng kỳ diệu trong việc chữa bệnh khỏe người. Hơn 20 năm nay, tôi không bị ốm đau hay bệnh tật, không cần dùng đến một viên thuốc và thân thể vô cùng khỏe mạnh”.

Ông bà Đạt Thự ngạc nhiên hỏi: “Công Pháp này tốt như vậy mà tại sao chính quyền không cho người dân luyện tập chứ?”. Tôi lại nói: “Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo ĐCSTQ) vì lòng đối kỵ với hàng triệu người tin vào Pháp Luân Công. Ông ta cho rằng Pháp Luân Công sẽ trở thành một mối lo ngại đến quyền lực của ông ta nên phát động cuộc bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công. Vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn và con số 1.400 trường hợp tử vong là giả, nó được dàn dựng để bôi nhọ Pháp Luân Công và kích động lòng thù hận của người dân đối với Pháp Luân Công. Hiện nay, Pháp Luân Công đã được phổ truyền đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, Chân-Thiện-Nhẫn là một giá trị phổ quát.

Ông bà ấy nói rằng họ đã thật sự liễu giải được chân tướng về Pháp Luân Công và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, cháu trai đi cùng họ và người tài xế xe taxi hôm đó cũng đồng ý làm tam thoái. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Tất cả các tình huống giảng chân tướng cứu người của tôi đều diễn ra thật tình cờ và ngẫu nhiên. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã an bài những chúng sinh hữu duyên đến để con có thể hoàn thành tâm nguyện cứu người của mình!

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/14/444749.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/25/202953.html

Đăng ngày 20-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share