Bài viết của một học viên ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-09-2011] Tôi bắt đầu học Pháp Luân Công từ năm 1996. Khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, tôi đã bị bắt giam chỉ vì dạy các học viên cách sử dụng máy tính và truy cập Internet. Sau khi được thả khỏi trung tâm giam giữ, tôi đã bị sa thải vô cớ ở chỗ làm. Chồng tôi và tôi sau đó thành lập công ty riêng bằng cách tự làm ra các sản phẩm để bán.

Cả chồng tôi và tôi đều chưa bao giờ kinh doanh trước đó, nên chúng tôi đã đối mặt với rất nhiều khó khăn, vì chúng tôi phải lo về sản phẩm và giá cả. Ban đầu chúng tôi không có nhiều kinh phí, nên chúng tôi sống một cách tằn tiện và luôn lo lắng bị lừa gạt. Mặc dù rất nhiều tâm chấp trước của tôi đã được loại bỏ sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công nhưng tôi vẫn còn chấp trước vào danh và lợi. Mặc dù tôi luôn nhắc nhở mình rằng tiền không quan trọng và tôi nên xem nhẹ chúng, đôi khi tôi vẫn không thể kiểm soát bản thân khi các vấn đề phát sinh. Chất lượng sản phẩm của chúng tôi không ổn định. Tôi biết rằng chúng tôi cần có những sản phẩm có chất lượng tốt nếu chúng tôi muốn thành công trên thị trường. Chúng tôi đã thử rất nhiều cách để cải thiện nhưng không có kết quả. Đôi khi tôi tự nói với mình: ”Có phải vì mình quá chấp trước? Mình đã dành quá nhiều thời gian cho nó – mình có nên tiếp tục làm việc này không?”

Sư Phụ giảng:

“Như vậy có nghĩa là, dù chư vị ở lĩnh vực nào, phương diện kỹ năng của chư vị có thể đề cao thì đó là biểu hiện sau khi chư vị không ngừng khiến cảnh giới của mình đề cao lên, về biểu hiện là chư vị đang làm người tốt, đang tu tâm, từ góc độ con người mà giảng thì chư vị đang trở thành người tốt, cùng với học Pháp tu bên trong mà chư vị thực thi càng ngày càng tốt hơn, thì Thần sẽ ban trí huệ tương ứng cho chư vị, ban linh cảm cho chư vị, để chư vị trong học tập mà hiểu ra rất nhiều điều, để chư vị sáng tạo ra những thứ tốt đẹp hơn, để kỹ năng chư vị nâng cao lên, để chư vị siêu việt hơn. Mọi người thử nghĩ, trong xã hội nhân loại, mỗi ngành nghề chính đáng đều chẳng phải có thể như vậy hay sao? Chư vị trong khi làm tốt hết thảy những gì trong công tác thì cũng đồng thời chư vị cũng là đang tu bản thân mình, chư vị chẳng phải chính là có thể đề cao?” (Giảng Pháp ở Pháp hội thành thị Los Angeles)

Tôi là một học viên và mọi việc xảy ra đều có lý do ở đằng sau. Tôi cần chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp trong công việc và những khía cạnh khác của cuộc sống. Bất kể ở đâu, tôi cũng cần nghiêm khắc với bản thân và đáp ứng các tiêu chuẩn của Pháp. Tình trạng tu luyện của một người sẽ thể hiện ra tại nơi họ làm việc. Sau đó tôi nói với bản thân: ”Một khi đã quyết định làm việc này, mình cần làm thật tốt. Mình cần quy chính lại bản thân khi làm công việc này và khi ở trong xã hội người thường. Không phải vì công việc không phù hợp với mình, mà vấn đề là tôi cần phải có thái độ đúng đắn với nó.” Tôi bắt đầu nghiêm khắc với bản thân và hướng nội bất cứ khi nào xảy ra mâu thuẫn. Kỳ diệu thay, chất lượng sản phẩm càng ngày càng trở nên tốt hơn. Bất cứ khi nào gặp vấn đề với các sản phẩm, tôi đều hướng nội. Ngay khi tôi từ bỏ chấp trước vào danh và lợi, vấn đề được giải quyết ngay tức khắc.

Một lần tôi yêu cầu hai nhân viên đóng gói hàng hóa để vận chuyển. Mặc dù việc đóng gói có thể hoàn thành bởi một người nhưng tôi muốn đẩy nhanh tốc độ và hướng dẫn người còn lại cách đóng gói. Tuy vậy cả hai người đó đã chểnh mảng – khi người này làm thì người kia nghỉ. Kết quả là sau một hồi lâu họ vẫn không hoàn thành công việc đóng gói. Tôi đã rất không vui và quở trách họ mà không hỏi nguyên nhân khiến họ làm lâu như vậy. Mặc dù họ không đáp lại, nhưng sau đó họ nói với tôi rằng tôi khó gần. Thực tế là tôi nhận ra rằng mình không nên trách mắng họ, và tôi nên chỉ ra lỗi của họ bằng thiện ý. Mặc dù họ là cấp dưới thì tôi vẫn nên tôn trọng họ. Sau khi đọc bài chia sẻ kinh nghiệm trên trang Chánh Kiến, “Nhớ ơn Sư phụ”, tôi nhận ra rằng Sư Phụ luôn luôn từ bi, tôn trọng và đối xử tốt với người khác. Khi tôi nổi nóng với nhân viên của mình, đó là bởi vì tôi đã hẹp hòi và lo rằng họ không làm việc. Với ý niệm xấu này, các nhân tố tà ác tại các không gian khác đã lợi dụng sơ hở của tôi. Vậy nên rắc rối lại xảy ra lần nữa. Tôi đã không yêu cầu bản thân như một người tu luyện nên đã không thể vượt qua khảo nghiệm. Sau việc này, tôi bắt đầu đối xử với người khác bằng lòng tốt và sự kiên nhẫn bất cứ khi nào có vấn đề phát sinh. Kết quả là, mối quan hệ giữa tôi và các nhân viên được cải thiện và môi trường làm việc đã trở nên hài hòa. Bất kể khi nào có vấn đề về chất lượng sản phẩm, chúng tôi cố gắng cùng nhau giải quyết thay vì đổ lỗi cho người khác. Ngay cả khi chồng tôi và tôi không ở văn phòng, mọi người vẫn làm việc của mình rất có trách nhiệm. Chúng tôi không còn phải kiểm tra nhân viên nào vắng mặt, người nào làm việc hay không làm việc hoặc ai cắt xén công việc. Chất lượng sản phẩm đã tăng lên khi tâm tính của tôi đề cao.

Một sự việc như một khảo nghiệm lớn cho chấp trước vào danh và lợi của tôi đã xảy ra. Chúng tôi đã thuê một người có vẻ tử tế và dạy anh ta các quy trình hoạt động của công ty. Sau hai năm làm việc cùng chúng tôi và đã nắm được toàn bộ quá trình hoạt động, bao gồm các kênh bán hàng và thông tin khách hàng, anh ta lập tức rời khỏi. Sau đó anh ta đã mở một công ty riêng và bán những sản phẩm tương tự. Thêm vào đó anh ta còn trả tiền cho một số nhân viên ở công ty chúng tôi để đánh cắp thông tin. Điều này đã thật sự ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và kinh doanh. Lúc đó tôi cảm thấy vừa buồn bã vừa giận dữ. Tôi đã tin tưởng anh ta và không bao giờ ngờ rằng anh ta có thể làm thế với chúng tôi. Hàng ngày tôi chỉ nghĩ đến việc thuê luật sư và kiện anh ta. Anh ta trắng trợn tuyên bố: ”Tôi sẽ theo đến cùng, thậm chí nếu tôi có chết.” Tất cả các chấp trước vào danh, lợi, và tâm tranh đấu của tôi đã nổi lên. Quả thật việc tu luyện không được tính nếu nó không kích động đến tâm can người ta.

Sau đó tôi đã nhận ra rằng tôi là một người tu luyện và tôi đang cứu độ chúng sinh. Mặc dù vậy, những gì tôi nghĩ và làm là không phù hợp với một người tu luyện. Với những chấp trước mạnh mẽ vào danh, lợi, và tâm tranh đấu, làm sao tôi có thể trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh? Cách mà tôi đối đãi với các vấn đề là không phù hợp với tiêu chuẩn của Đại Pháp. Kết quả là tôi đã để cho tà ác lợi dụng sơ hở của mình và ngăn cản tôi cứu độ chúng sinh. Nếu tôi không thay đổi, tôi còn tệ hơn cả người thường. Tôi phải từ bỏ các chấp trước của mình. Những lời của Sư Phụ đã khiến tôi tỉnh ngộ. Sư Phụ giảng:

“Trong tu luyện, khi đối xử với các mâu thuẫn cụ thể, khi người khác đối xử với chư vị không tốt, có thể có tồn tại hai loại tình huống: một là chư vị tại đời trước có thể đã đối xử không tốt với người ta; trong tâm chư vị thấy bất bình: ‘Cớ chi đối xử với tôi như vậy?’ Nhưng tại sao trước đây chư vị đối xử với người ta như thế? Chư vị nói rằng chư vị đâu có biết được lúc ấy, rằng đời này đâu liên quan gì với chuyện của đời kia; [suy nghĩ] thế không được. Còn có một vấn đề nữa, trong lúc mâu thuẫn, thì có động chạm đến vấn đề chuyển hoá nghiệp lực; do đó chúng ta khi đối xử [với trường hợp] cụ thể, cần phải có phong thái cao, chứ không như người thường.” (trích Chuyển Pháp Luân)

Chẳng phải những gì tôi đang trải qua là để tôi hoàn trả nợ nghiệp, chuyển hóa nghiệp lực và đề cao tâm tính của tôi hay sao? Mọi chuyện dường như là tồi tệ, nhưng thực tế đều là việc tốt. Sau đó tôi nói với chồng mình: ”Chúng ta không nên tốn thời gian và công sức tranh đấu với anh ta nữa. Cái gì của chúng ta thì chúng ta sẽ không thể mất nó. Nếu nó không phải là của chúng ta, dù có tranh giành thì chúng ta cũng không thể có được. Nếu công ty của anh ta thành công, nghĩa là chúng ta mắc nợ anh ta. Nếu không phải như vậy, thì dù anh ta có cố gắng thế nào, công ty của anh ta cũng không thể thành đạt. Nhưng chúng ta không thể tiếp tục đấu đá với anh ta. Chúng ta có thể sẽ tạo nghiệp.” Mặc dù chồng tôi không tập Pháp Luân Công nhưng anh đã từng đọc sách. Anh ấy sau đó dần dần bỏ qua việc này. Giờ thì chúng tôi không còn lo lắng về nó nữa. Sau khi từ bỏ các chấp trước, cơ thể tôi trở nên rất nhẹ nhàng. Tôi biết rằng vật chất xấu ở không gian khác đã được loại trừ và tâm tính của tôi đã đề cao.


Bản tiếng Hán:  https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/22/在办公司的过程中修心性-246840.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/13/128743.html
Đăng ngày 25-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share