Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 06-08-2022] Kể từ năm 2020, virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) đã hoành hành toàn cầu, đây là lời cảnh báo của Thiên thượng đối với đạo đức bại hoại của nhân loại trong thời kỳ hoại diệt này, nếu không tỉnh ngộ, đào thải lớn hơn có thể sẽ giáng xuống.

Khi vừa bắt đầu đối diện với dịch bệnh bùng phát, đối diện với những biện pháp cực đoan của tà đảng Trung Cộng trong việc phong tỏa thành phố, tòa nhà, thôn làng, đối diện với hình thế dịch bệnh mỗi ngày, trong tâm tôi cũng sinh ra bất an, khủng hoảng. Mỗi ngày tôi học Pháp, phát chính niệm, mỗi ngày đều lên Minh Huệ Net để bản thân theo kịp tiến trình Chính Pháp, tôi nhanh chóng bước ra khỏi tâm trạng bất an khủng hoảng, chính niệm cũng mạnh lên, đồng thời vì học Pháp nhập tâm, tôi bắt đầu chép sách “Chuyển Pháp Luân”, như vậy, dưới sự chỉ đạo của Đại Pháp, tôi không còn lo sợ dịch bệnh nữa, cũng minh bạch ra nguyên nhân dịch bệnh xuất hiện.

Tháng 3 năm 2020, kinh văn mới “Lý tính” của Sư tôn được công bố trên Minh Huệ Net. Tôi nhanh chóng học thuộc lòng kinh văn mới. Tôi hiểu rõ hơn dịch bệnh là chuyện gì, nó đến để đào thải những phần tử tà đảng và tà đảng Trung Cộng, và không có quan hệ gì với người tốt. Là đệ tử Đại Pháp, mỗi lần Sư tôn giảng Pháp đều yêu cầu chúng ra phải cứu nhiều người hơn. Tôi nghĩ trong thời gian dịch bệnh lan tràn này, nên nói với mọi người về phương thức tốt tránh dịch.

Tôi làm việc ở một thị trấn cơ sở, trong thời gian dịch bệnh, đơn vị sắp xếp nhân viên công tác ra ngã tư túc trực, kiểm tra người qua lại, đo thân nhiệt, đăng ký thông tin, v.v. Vào buổi trưa, khi lượng nhân viên ít và tương đối rảnh rỗi, tôi quyết định giảng chân tướng cho đồng nghiệp trực ban, để họ có thể được cứu độ trong thời gian dịch bệnh hoành hành này.

Họ đều là những đồng nghiệp trẻ, và trước đây tôi hiếm khi nói chuyện với những người ở độ tuổi hơn 20. Đối với đồng nghiệp trong đơn vị, tôi chủ yếu nói chuyện với những người lớn hơn và bằng tuổi tôi. Đối với những người trẻ, tôi cảm thấy có một khoảng cách thế hệ trong tư tưởng và không dễ câu thông. Thực chất đây cũng là quan niệm của bản thân tạo thành chướng ngại, Sư tôn truyền Đại Pháp cứu người không có hạn chế tuổi tác.

Trước tiên tôi quyết định giảng cho một đồng nghiệp nữ, vì cô ấy đi cùng xe tôi đi làm mỗi ngày. Tôi nói với cô ấy rằng viêm phổi Vũ Hán lần này là đến để đào thải tà đảng Trung Cộng, và những thành viên của nó cũng sẽ gặp tai ương, chỉ có thoái xuất mới có thể tránh xa tai nạn, tôi nói với cô ấy: Chỉ cần trong tâm ghi nhớ chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, dịch bệnh không dám đến gần, thoái xuất đảng, đoàn, đội từng gia nhập sẽ được Thần Phật bảo hộ. Cô ấy liền tắt game đang chơi trên điện thoại di động và nghiêm túc lắng nghe tôi nói hết, cuối cùng đã thoái xuất đoàn thanh niên cộng sản, đội thiếu niên tiền phong.

Một đồng nghiệp khác là nam thanh niên, điều kiện gia đình khá tốt, lái xe BMW đi làm, bố anh ấy là bí thư thôn, một kẻ trục lợi tiêu biểu trong tà đảng, tôi đã do dự vài ngày trước khi giảng chân tướng cho anh ấy. Nhưng một hôm, anh ấy cũng đi cùng xe tôi, tôi nói chuyện với anh ấy, rút ngắn khoảng cách. Ngày nọ, trực ban chỉ còn lại tôi và anh ấy, tôi nói với anh ấy rằng: “Cậu xem dịch bệnh này thật dữ dội, để tôi nói cho cậu biết một biện pháp tốt tránh dịch. Cậu muốn biết không?”

Cậu ấy liền nói: “Muốn biết, là biện pháp gì vậy?”

Tôi nói: “Trong tâm thường ghi nhớ chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thì có thể tránh dịch bệnh, hơn nữa còn được bình an, cậu nhất định đừng tin Trung Cộng vu khống Pháp Luân Công trên ti vi. Pháp Luân Công dạy mọi người làm người tốt, là tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Nhất định đừng tin những lời của Đảng Cộng sản, nó có thể trở tay là mây, che tay là mưa, phản phúc bất thường.”

Anh ấy rất đồng ý và nói: “Em biết, em không phản đối Pháp Luân Công. Em còn từng xem qua cuốn sách nhỏ (chân tướng) của Pháp Luân Công.”

Cậu ấy hứa sẽ niệm chín chữ chân ngôn, và rất vui vẻ làm tam thoái.

Đầu năm ngoái, tôi giảng chân tướng cho một tiểu thương, tôi nói với anh ấy: “Dịch bệnh lây lan quá nhanh, biện pháp của con người không thể giải quyết, bây giờ có một phương pháp tránh dịch rất tốt, ấy là ghi nhớ chín chữ chân ngôn trong tâm sẽ có thể tránh được dịch bệnh xâm nhập.” Anh ấy lập tức tiếp nhận chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi lại nói anh ấy thoái đảng bảo bình an, anh ấy nói: “Đảng Cộng sản xấu như vậy, ai gia nhập nó chứ, tôi không có gia nhập, cũng không phải đảng viên.” Tôi nói anh ấy thoái xuất khỏi đoàn thanh niên cộng sản và đội thiếu niên tiền phong mà anh ấy từng tham gia, anh ấy lập tức đồng ý. Tôi tặng anh ấy một cuốn lịch để bàn năm mới, anh ấy rất vui và không ngừng nói cảm ơn.

Hôm đó, khi tôi đến cửa hàng mua rau, tôi nhìn thấy một người phụ nữ hơn 50 tuổi, đang khom lưng với vẻ mặt sầu khổ. Bà ấy đặc biệt mua những quả trứng hỏng ở đó, trông như điều kiện kinh tế không được tốt lắm. Ban đầu tôi không nghĩ sẽ giảng chân tướng cho bà ấy, nhưng khi tôi bước ra khỏi cửa hàng, lại gặp bà ấy bên ngoài, đây chính là người hữu duyên. Vì vậy tôi bước đến gần bà, trực tiếp nói với bà rằng: “Tôi nói cho chị biết biện pháp bảo bình an nhé, chị xem hiện nay dịch bệnh rất nghiêm trọng, hơn nữa lây lan rất nhanh, lại phong tỏa tòa nhà, phong tỏa đường xá, chính phủ cũng thực hiện nhiều biện pháp để đối phó với bệnh dịch, nhưng ôn dịch cũng là Thần, con người làm sao có thể phong tỏa Thần? Người dân chúng ta muốn có một biện pháp bảo bình an, hiện nay phương thức tốt tránh dịch chỉ có niệm chín chữ chân ngôn: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Đây là linh đan diệu dược, là bùa hộ thân thực sự có thể bảo hộ con người, chị ghi nhớ nhé.” Bà ấy đọc lại một lần chín chữ chân ngôn, tôi cũng nói bà thoái xuất các tổ chức của Trung Cộng. Lúc này, tôi thấy sắc mặt bà ấy tỏa sáng hơn, thần mắt cũng sáng hơn, giống như một người hoàn toàn khác.

Trên đây chỉ là một đoạn quá trình giảng chân tướng trong thời gian dịch bệnh, tôi cảm thấy chỉ cần thực hiện chiểu theo yêu cầu của Sư tôn, học Pháp nhiều hơn, bảo trì chính niệm mạnh mẽ, dùng tâm từ bi đối đãi với mỗi người mình gặp, thì hiệu quả giảng chân tướng sẽ rất tốt, chỉ mấy câu liền giảng minh bạch. Hơn nữa trong thời gian dịch bệnh, mọi người tiếp nhận chân tướng rất dễ dàng, rốt cuộc khi đối mặt với đại nạn, người người đều nhận thức được sự yếu đuối của cá nhân, thì ai cũng muốn bảo bình an!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/8/6/保持正念與慈悲-講真相效果就好-447277.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/18/203914.html

Đăng ngày 14-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share