Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 23-11-2022] Pháp hội Trung Quốc lần thứ 19 trên Minghui.org là cơ hội cho các học viên Đại Pháp từ khắp mọi nơi trên thế giới bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ và chứng thực Đại Pháp. Các học viên phương Tây tại Úc cho biết họ đã thụ ích được rất nhiều khi đọc các bài chia sẻ, từ đó gia cường chính niệm của họ.

Ước thúc bản thân theo tiêu chuẩn của Pháp, đối đãi mọi việc bằng chính niệm

Anh Louis, một học viên phương Tây đến từ Queensland, chia sẻ rằng “Pháp hội Trung Quốc giúp tôi rất nhiều trong tu luyện, thật tuyệt vời khi được học hỏi từ thể ngộ của các đồng tu Trung Quốc, mặc dù hoàn cảnh tu luyện khác nhau, chúng ta vẫn có thể trợ giúp nhau trong tu luyện và thực thi tốt hơn nữa để hoàn thành thệ ước của chúng ta.”

Anh Loius cho biết sau khi đọc bài “Phong thái của Đệ tử Đại Pháp”, anh nhận thấy tu luyện tốt tại nơi công tác là điều quan trọng nhất để chúng ta có thể chứng thực Đại Pháp và cứu người.

Anh nói “Bài chia sẻ này khiến tôi nhận thấy rõ rằng tôi đã bị tụt lại phía sau trong tu luyện do còn có nhiều tâm chấp trước. Tôi chưa buông bỏ được tâm oán hận, tâm tật đố và chấp trước vào những thứ vật chất, rất nhiều thứ bắt nguồn từ ma tính.

Anh Louis cho biết anh rất ấn tướng khi thấy đồng tu này xử lý mỗi tình huống bằng chính niệm, chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp, và cứu người. “Chi tiết khiến tôi ấn tượng nhất là đồng tu này kiên quyết như thế nào trong việc từ chối nhận hối lộ và quà cáp. Bài chia sẻ này và bài “Đệ tử trẻ tuổi tu luyện trong quá trình hỗ trợ kỹ thuật” khiến tôi thức tỉnh ở phương diện mà bản thân trước đây không nhận thức ra được.

“Tôi thường nhận quà từ mọi người, thậm chí cả sau khi giúp mọi người trong các hoạt động Đại Pháp. Tôi biết điều này có thể không đúng, nhưng tôi vẫn không thể từ chối những món đồ đó. Tôi thậm chí còn bao biện rằng những thứ họ tặng tôi không phải là để cảm ơn tôi đã hướng dẫn họ các bài công pháp hay tham gia vào hạng mục. Tôi ngạc nhiên vì mình không bỏ được chấp trước vào những thứ vật chất này, ngay cả trong những tình huống nghiêm túc như vậy. Tôi sẽ không nhận quà như vậy nữa và đã đem cho những món đồ mà tôi đã nhận.”

Anh Loius cho biết bài chia sẻ “Phóng hạ “tự ngã”, sinh từ bi” đề cập tới những thiếu sót và rào cản tương tự mà anh gặp phải trên con đường tu luyện của bản thân. “Bài chia sẻ này đã giúp tôi thêm kiên định và vững chắc trong việc tu luyện chủ ý thức. Tôi thấy có nhiều động lực khi đọc những trải nghiệm tu luyện và quá trình đề cao tâm tính của họ. Bài chia sẻ của đồng tu này đã giúp tôi nhận ra những thiếu sót của bản thân, giúp tôi hiểu cần làm thế nào để đề cao bản thân hơn nữa.”

Học Pháp nhiều hơn và tu luyện tinh tấn
Học viên Josephine đến từ Melbourne chia sẻ cảm nhận sau khi đọc bài “Phóng hạ “tự ngã”, sinh từ bi” . “Bài chia sẻ giúp tôi thấy rõ chủ ý thức yếu so với chủ ý thức mạnh là như thế nào. Cô tin rằng rơi vào trạng thái buồn ngủ khi phát chính niệm cũng như khi luyện tĩnh công là biểu hiện cho thấy chủ ý thức yếu và nó đang không làm chủ bản thân. Với tâm kiêu ngạo, tôi luôn đánh đồng rằng chủ ý thức yếu là một dạng bệnh tâm thần hoặc bị phụ thể hoặc tín tức ngoại lai khống chế. Rõ ràng là, để tâm trí chạy loạn hay ngủ gật khi học Pháp, phát chính niệm, hoặc khi luyện công đều là biểu hiện của chủ ý thức yếu.

Cô nói thêm rằng, “Tôi có thêm nhiệt huyết khi thấy quyết tâm và nỗ lực của đồng tu này trong việc chính lại trạng thái này và gia cường chủ ý thức bằng cách nhẩm “Luận ngữ”, chép Pháp và học thuộc Pháp. Chỉ có thông qua học thuộc Pháp và dĩ Pháp vi sư, chúng ta mới có thể quy chính lại những trạng thái không đúng đắn và đề cao bản thân. Nhưng để làm được điều này, trước hết, chúng ta cần khiêm tốn, sẵn sàng thừa nhận những trạng thái không đúng đắn của bản thân, và loại bỏ chấp trước tự ngã.”

Cô Emma, một học viên đến từ Melbourne, chia sẻ rằng sau khi đọc các bài chia sẻ của Pháp hội Trung Quốc năm nay, cô có thêm nhiều động lực và ngộ ra một số vấn đề trong tu luyện của bản thân, “Tôi cũng thấy rõ hơn một số chấp trước mà tôi cần từ bỏ, như chấp trước vào tình và tự ngã.”

Sau khi đọc bài chia sẻ “Phóng hạ “tự ngã”, sinh từ bi”, cô Emma cho biết, cô cũng có những chấp trước vào tự ngã như thế. “Bài chia sẻ cho tôi động lực để loại bỏ hơn nữa chấp trước vào tự ngã, giống như đồng tu này.” Tôi cảm thấy, đôi khi vì bận rộn với công việc và những thứ xung quanh, tôi không dành đủ thời gian cho việc hướng nội. Trước đây, tôi từng có ý nghĩ rằng mỗi khi thức dậy vào buổi sáng, tôi sẽ dành một khoảng thời gian để ngẫm lại ngày hôm trước, hoặc về những sự việc mới xảy ra, hướng nội tìm những chấp trước và nghĩ xem làm sao để loại bỏ chúng. Bài chia sẻ này khiến tôi nghĩ cần phải biến việc này thành thói quen hàng ngày, phải nghiêm túc hướng nội hàng ngày.”

Cô Emma chia sẻ sau khi đọc bài “Đi, chúng ta cùng đi cứu người”, “Những đồng tu này học Pháp cũng như luyện công thật tốt – việc giảng chân tướng của họ như làn sóng thuần tịnh quy chính những người xung quanh. Điều này đã truyền cảm hứng và động lực để tôi kiên trì luyện các bài công pháp đứng mỗi buổi sáng như cách đây vài tháng. Tôi đã buông lơi một thời gian dài, tối nào tôi cũng đả tọa, nhưng chỉ luyện các bài công Pháp đứng đôi lần mỗi tuần, vì thế mà không đủ năng lượng để chính lại môi trường xung quanh cũng như lực độ giảng chân tướng của tôi. Tôi cũng gặp phải những can nhiễu dưới dạng nghiệp bệnh. Từ khi luyện công đầy đủ hàng ngày, tôi thấy khác hẳn, thấy mình ở trong Pháp hơn, và không còn chịu can nhiễu của nghiệp bệnh nữa. Bài chia sẻ này đã khích lệ tôi duy trì trạng thái này, đồng thời cho tôi thấy rõ rằng chúng ta cần tu luyện thật tốt thì mới có đủ năng lượng lớn mạnh để giảng chân tướng.”

Cô Emma cũng cho hay, sau khi đọc bài chia sẻ “Từng bước thành thục trong tu luyện”, “Tôi có thể liên hệ với bản thân mình vì tôi cũng có những cảm xúc tương tự khi bà tôi qua đời, bởi thuở nhỏ, tôi có một thời gian sống với bà và rất gần gũi với bà. Cái tình của tôi với bà rất mãnh liệt khi bà qua đời, cho tới tận bốn năm sau đó, đôi lúc tôi vẫn mơ được thăm bà. Sau khi đọc bài chia sẻ này, tôi nhận thức rõ hơn rằng đây là điểm hóa của Sư phụ nhắc nhở tôi cần tiếp tục trừ bỏ chấp trước mãnh mẽ vào tình này, và cần phải nghiêm túc trừ bỏ nó sâu sắc hơn nữa.”

Tín Sư, tín Pháp khi đối mặt với khổ nạn

Anh Daniel, đến từ Sydney, cho biết anh rất ấn tượng với bài chia sẻ “Bể khổ có bờ, tôi đã tới miền ngập tràn ánh dương”. Vị đồng tu trong bài chia sẻ này kể, trong quá trình vượt quan, khi có tín tâm kiên định vào Sư Phụ và duy trì chính niệm mãnh mẽ vào sự từ bi vĩ đại và trí huệ vô biên của Sư Phụ thì sẽ làm nên thần tích.

Anh Daniel chia sẻ rằng “Những khổ nạn mà các học viên phải chịu đựng như bị bắt giam phi pháp vào các trung tâm tẩy não của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như những thời khắc sinh tử khi vượt quan nghiệp bệnh đã để lại trong tôi ấn tượng và sự xúc động sâu sắc. Trong những thời khắc sinh-tử đó, chính niệm mạnh mẽ và sự tín Sư tín Pháp của đồng tu ấy đã giúp đồng tu vượt qua những khảo nghiệm này. Điều này giúp tôi hiểu được sâu sắc tầm quan trọng của tín tâm đối với Pháp và duy trì chính niệm mạnh khi gặp khảo nghiệm trên con đường tu luyện.

“Khi đọc những bài chia sẻ của các đồng tu trong Pháp hội Trung quốc lần thứ 19, tôi thấy như được đồng hành cùng các đồng tu trong quá trình tu luyện của họ. Tôi cảm nhận được những khổ nạn mà các đồng tu phải trải qua cũng như chính niệm chính hành đã giúp họ vượt qua khảo nghiệm và khổ nạn. Bài chia sẻ cũng giúp tôi nhận ra và trừ bỏ nhiều chấp trước của bản thân, đặc biệt là tâm an dật và tâm sợ hãi khi gặp khổ nạn. Điều này giúp tôi tăng cường chính niệm và trở nên tinh tấn hơn trên con đường tu luyện.”

Cô Irene, đến từ Perth, cho hay bài “Bể khổ có bờ, tôi đã tới miền ngập tràn ánh dương” đã khiến cô bật khóc và cũng mang đến cho cô hy vọng. “Tôi đồng cảm với đồng tu này về nhiều phương diện. Tôi muốn cảm ơn đồng tu đã viết bài chia sẻ này. Bài viết đã khiến tôi xúc động sâu sắc và đọng lại trong tâm tôi. Mặc dù các đệ tử Đại Pháp đến từ khắp mọi nơi, có hoàn cảnh khác nhau, nghiệp lực lớn nhỏ khác nhau, nhưng chúng ta đều có mối liên hệ với nhau và có thể khích lệ lẫn nhau.”

Cô Irene cho hay, trước khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, cô cũng đã trải qua rất nhiều khổ nạn. Khi cô 11 tuổi, anh trai 16 tuổi của cô đã qua đời trong một tai nạn xe hơi khi đang giúp đỡ những người khác.

Cô nói “Tôi không sao chấp nhận được bi kịch này. Như thể mặt đất dưới chân tôi bị cuốn đi. Tôi không sao vượt qua được điều đó. Mọi niềm vui và cảm giác an toàn của tôi tiêu biến trong tích tắc, rồi tôi trở thành người sống khép kín, đóng lại cánh cửa với thế giới bên ngoài.

“Tôi rời khỏi nhà năm 16 tuổi, không có ai chỉ cho tôi hướng đi đúng. Vì thế, tôi dễ dàng bị lôi kéo làm nhiều việc sai trái, và càng thêm chán nản, tuyệt vọng, và mất phương hướng. Tôi đã tạo thêm nhiều nghiệp cho cuộc đời mình.

“Lần đầu tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp là vào năm 2006. Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã nhận ra đây là chính Pháp và tôi muốn tu luyện.”
Cô tiếp tục “Chính tín vào Sư phụ và chính niệm mạnh mẽ mà đồng tu này có được sau khi trải qua nhiều quan nạn trong đời đã khích lệ tôi tiếp tục tiến về phía trước với tâm kiên định và không bao giờ bỏ cuộc.”

Sau khi đọc các bài chia sẻ, cô cảm thấy có thể chia sẻ với mọi người về Đại Pháp một cách tự nhiên hơn và giúp họ biết các học viên đang bị bức hại tàn bạo như thế nào ở Trung Quốc.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/23/452223.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/26/204919.html

Đăng ngày 19-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share