Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-10-2022] Chỉ một tháng rưỡi kể từ khi anh Lý Tần Quân trở về nhà sau khi thụ án 4,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, vợ anh, cô Trương Tiểu Vinh lại bị bắt giữ và gần đây đã bị kết án 3 năm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Trương và anh Lý, hai cư dân thành phố Huỳnh Dương, tỉnh Hà Nam, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Sau khi chính quyền cộng sản phát động cuộc đàn áp pháp môn này vào tháng 7 năm 1999, hai vợ chồng này liên tục bị bắt giữ và giam cầm. Tiệm sách của gia đình họ bị buộc phải đóng cửa, và con trai và con gái của họ phải lớn lên trong nỗi sợ hãi thường trực rằng mình có thể sẽ mất cha mẹ bất cứ lúc nào.

Cô Trương bị bắt lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2000 khi đến Bắc Kinh để kháng nghị cho Pháp Luân Công. Chồng cô và cậu con trai 5 tuổi Lý Long Khôn cũng bị bắt ngay sau khi cô bị đưa trở lại Huỳnh Dương. Hai cha con họ bị đánh đập ở trong trại tạm giam và được thả vào sáng hôm sau.

Anh Lý lại bị bắt vào ngày 5 tháng 7 năm 2000. Cả anh và vợ đều bị đưa đến một trại tạm giam và bị giam ở đó 8 tháng. Lính canh đã đánh đập anh khiến anh bị thương ở xương đòn. Vì cả hai vợ chồng đều bị giam giữ nên con trai của họ phải ở nhờ nhà người thân.

Hai vợ chồng đã bị chuyển tới một trung tâm tẩy não vào ngày 16 tháng 2 năm 2001 và bị giam ở đó 4 tháng trước khi được thả vào ngày 15 tháng 6 năm 2001.

Cô Trương đã sinh hạ một bé gái vào năm 2002. Cô bị bắt một lần nữa vào năm 2003 và bị đưa vào Trại Lao động Cưỡng bức Thập Bát Lý Hà (không rõ thời hạn). Cô bị tra tấn không ngừng bao gồm sốc điện, bị trói trong những tư thế gây đau đớn cùng cực và bị đánh đập. Cô đã rơi vào trạng thái mê sảng khi được thả, và thường ra khỏi nhà đi lang thang ngoài đường.

Khi chồng cô bị bắt vào ngày 11 tháng 6 năm 2007, cậu con trai Lý Long 11 tuổi đã phải chăm sóc cho em gái mới 5 tuổi của mình vì trạng thái tinh thần của cô Trương không đủ ổn định để có thể chăm sóc cho các con của mình.

Khi cô Trương đang dần hồi phục thì cô lại phải chịu cú sốc khác khi anh Lý đã bị bắt lần nữa vào ngày 12 tháng 5 năm 2017. Cảnh sát thẩm vấn và đánh đập anh tàn bạo đến chảy máu tai. Tòa án thành phố Huỳnh Dương đã kết án anh 4 năm tù và thụ án trong Nhà tù Tân Mật.

Trong khi anh Lý vẫn đang thụ án, Mã Kế Xương, đội trưởng của Đội An ninh Nội địa thành phố Huỳnh Dương lại bắt giữ cô Trương vào ngày 13 tháng 5 năm 2018. Bởi kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy cô bị mắc bệnh lao, trại tạm giam Số 3 thành phố Trịnh Châu đã từ chối nhận cô, nhưng sau đó đã đồng ý sau khi cảnh sát dùng tiền mua chuộc họ. Cô được trả tự do vào ngày 12 tháng 11 năm 2020, sau 1,5 năm bị giam giữ.

Sau khi anh Lý được trả tự do vào ngày 12 tháng 11 năm 2021, anh vẫn liên tục bị cảnh sát địa phương và nhân viên ủy ban khu dân cư sách nhiễu. Đôi khi cảnh sát còn ở bên ngoài nhà của anh cả ngày lẫn đêm để theo dõi gia đình anh.

Cảnh sát đã bắt giữ cô Trương một lần nữa vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cũng giam cô ở trong trại tạm giam Số 3 thành phố Trịnh Châu. Gần đây gia đình cô hay tin cô đã bị kết án 3 năm tù.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lưu Ngạn Kiệt (刘彦杰), bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Huỳnh Dương: +86-13598827812
Mã Lâm (马琳), cảnh sát của Công an thành phố Huỳnh Dương: +86-17698090972
Mã Kế Xương (马继昌), đội trưởng của Đội An ninh Nội địa thành phố Huỳnh Dương: +86-13938233777, +86-371-65006899
Triệu Vệ Đông (赵卫东), cảnh sát của Đồn Công an Kinh Thành: +86-13700855767

Bài liên quan:

Người vợ bị bắt lần nữa trong khi người chồng đang phải ở tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/18/450898.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/20/204394.html

Đăng ngày 28-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share