Bài viết của Tất Thành

[MINH HUỆ 13-10-2022] Nhận thức về tự sát có sự thay đổi khác nhau cùng với sự tăng lên theo tuổi tác và lịch duyệt.

Nhận thức khi là thiếu niên

Khi tôi đến tuổi nhớ sự việc, thì đã là thời kỳ cuối của Cách mạng Văn hóa rồi. Thời đó, nông thôn không có điện, dùng dầu hỏa thắp đèn. Đến tối mùa hè, hàng xóm tụ tập một chỗ hóng mát, kể chuyện. Thế hệ ông nội, bà nội, rất nhiều người không biết chữ, nhưng có rất nhiều câu chuyện văn hóa truyền thống khẩu truyền tâm thụ, có những vở kịch cổ được xem rất nhiều lần, những câu chuyện mỗi buổi tối kể đều không lặp lại, đều là những câu chuyện thiện ác hữu báo. Nghe nhiều rồi, thì tin rằng con người đến thế gian làm người là lối thoát duy nhất.

Tôi có người chị họ, mẹ tôi giới thiệu cho chị một bạn trai, cũng đã đính hôn. Người bạn trai đó có công việc chính thức, vì chê chị họ không có công việc nên muốn từ hôn. Nhưng chị họ có cá tính mạnh, cảm thấy mất thể diện, liền uống thuốc trừ sâu tự sát. Sự kiện này tác động rất lớn đối với tôi, bởi vì nó xảy ra với người thân của mình, tôi bèn nghiêm túc suy nghĩ tự sát là đúng hay sai.

Con người đến thế gian, làm người là tiền đề, khó tránh khỏi các loại trắc trở và tình, thù, chỉ có thể là đồng thời nhẫn chịu thống khổ, làm tốt sự tình, xử lý tốt mâu thuẫn. Như thế có thể thấy, tự sát là sai lầm, không được làm. Hơn nữa, tự sát là vi phạm tâm nguyện ban đầu là làm người tốt, không hoàn thành trách nhiệm của con người đến thế gian.

Từ nhận thức như thế, trong quá trình học tập, tôi có ý thức bồi dưỡng khả năng chịu đựng và khả năng chịu khổ của bản thân.

Nhận thức sau khi học tập các câu chuyện văn hóa truyền thống

Năm 2003, tiếp xúc trang mạng Minh Huệ, đọc lượng lớn những câu chuyện văn hóa truyền thống, nhận thức được rằng, văn hóa truyền thống không phải là phong kiến mê tín, hay thủ đoạn của kẻ thống trị ngu dân mà Trung Cộng vẫn luôn tuyên truyền, mà là thức tỉnh và tăng cường bản tính thiện lương của con người. Có sự so sánh của văn hóa truyền thống, thì mới có thể phân biệt được hành vi của mình là đúng hay sai. Văn hóa truyền thống chính là ngọn đèn chỉ đường cho con người ngày nay.

Người xưa nhìn nhận tự sát như thế nào? Trong rất nhiều thư tịch cổ đã ghi chép những Thần tích mà người xưa đích thân trải nghiệm, người hiện nay gọi đó là những câu chuyện văn hóa truyền thống.

Trong cuốn sách cổ “Quả báo loại biên – quyển hạ” có ghi chép những điều mắt thấy tai nghe ở địa ngục, các loại thống khổ mà người tự sát phải chịu đựng. Câu chuyện kể rằng, Trương Đại, người Trấn Giang sống ở Dương Châu, bị chết bởi bệnh tật vào tháng 5 năm Khang Hy thứ 7, đã gặp Diêm Vương. Diêm Vương nói: Bắt nhầm người rồi! Anh đã đến đây, có thể đem một bức thư đến cõi dương. Thế là, Diêm Vương sai lính quỷ dẫn anh ta đi xem một thành phố, trên tấm biển cổng thành có chữ “Chết uổng”.

Anh ta thấy rất nhiều quỷ hồn, lê chiếc lưỡi dài hơn một thước, tự xưng là quỷ chết treo cổ. Mỗi ngày đến giờ ấy, ắt phải trải qua nỗi khổ treo cổ một lần nữa. Sau đó, anh ta lại thấy rất nhiều quỷ hồn, thân thể sưng phù, quần áo ướt sũng, tự xưng là nhảy xuống nước tự tử. Anh ta lại trông thấy một số quỷ hồn, có người thì không đầu, có người thì đứt cổ họng, có người thì chảy máu thất khiếu, họ tự xưng là khi còn sống đã tự sát, uống thuốc độc tự tử. Mỗi ngày vào một thời gian nhất định, họ lại trải qua một lần theo cách chết khi còn sống, thống khổ muôn phần. Những quỷ hồn đó đồng thanh nói: “Khi còn sống, chúng tôi đều cho rằng chết một cái là hết mọi chuyện, nhưng không ngờ, nỗi thống khổ sau khi chết lại như thế này, thực sự là hối hận đều đã muộn rồi”.

Trương Đại hỏi: “Những quỷ hồn đó đến khi nào mới lại được đầu thai làm người?”

Lính quỷ nói: “Không thể được. Những quỷ hồn trước điện Diêm Vương được đầu thai thành người rất ít. Thân người khó được, mà lại không biết quý tiếc, lại tự tử. Những người này, ở âm gian, họ đã phụ ân nghĩa Diêm Vương đã khích lệ họ hãy làm hành thiện trên thế gian, ở dương thế, họ lại phụ đức lớn của cha mẹ bế bồng bú mớm 3 năm. Hơn nữa, một người tự tử, thường khiến người thân ở dương thế phải chịu tố tụng tư pháp, quả là hại người không ít. Vì vậy, Diêm Vương hận nhất những người này, phán quyết họ vào nẻo súc sinh, không dễ gì được đầu thai làm người…”

Xem xong cảnh này, Trương Đại báo cáo với Diêm Vương, Diêm Vương nói: “Anh trở về nhân gian, có thể đem những lời này nói với thế nhân.” Sau đó, Diêm Vương lớn giọng đập bàn, Trương Đại mới bỗng nhiên tỉnh lại.

Tự sát là có tội, đây là điều rất rõ ràng trong văn hóa truyền thống, khuyên bảo thế nhân chớ lựa chọn tự sát, cần phải quý tiếc cơ duyên thân người khó được, làm việc tốt, kết thiện duyên, chớ làm việc xấu, tạo ác nghiệp.

Học viên Pháp Luân Công không lựa chọn tự sát

Học viên Pháp Luân Công thông qua học Pháp luyện công, biết rõ đạo lý tự sát là có tội, hơn nữa tu luyện gắn liền với thân người, sao có thể lựa chọn tự sát được? Thế thì còn tu luyện gì nữa?!

Ngày 23 tháng 1 năm 2001, tại quảng trường Thiên An Môn, Trung Cộng tạo dựng vụ ‘tự thiêu’ để vu cáo hãm hại Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công nhìn cái là biết ngay là giả tạo, vì những người tu luyện trong lịch sử, không có người nào thông qua tự thiêu để thăng thiên. Đây là hành vi tự sát, không chó chút lợi ích nào đối với bản thân, đối với người khác và đối với xã hội. Học viên Pháp Luân Công biết rõ, người Trung Quốc bị những lời dối trá của Trung Cộng lừa dối nên không biết rõ sự thực, do đó, các học viên Pháp Luân Công mới phải giảng chân tướng, không tiếc phó xuất sinh mệnh, cũng phải đem sự thực nói cho thế nhân biết, đặc biệt là trò lừa bịp ‘tự thiêu Thiên An Môn’ do Trung Cộng tự biên tự diễn.

Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công đã hơn 20 năm rồi, đối diện với lời dối trá và bạo lực của Trung Cộng, việc cứu người cũng vô cùng gian nan. Đến cuối tháng 9 năm 2022, số người tuyên bố “Tam thoái” (Thoái đảng, đoàn, đội) trên trang mạng thoái đảng ở hải ngoại, mới vượt qua 400 triệu người. Hơn một tỷ người Trung Quốc, thì vẫn chưa đạt đến một nửa. Đối diện với những lời dối trá không ngừng thay đổi của Trung Cộng, thay đổi tư tưởng văn hóa đảng của con người khó khăn biết bao, cứu được một người Trung Quốc cũng gian nan biết nhường nào.

Làm chính gốc, làm trong nguồn, thanh trừ nhọt độc tà đảng Trung Cộng, trở về với truyền thống, đang là đúng thời cơ. Nghiêm túc lắng nghe, hãy xem chân tướng Pháp Luân Công, đưa ra sự lựa chọn phù hợp với lịch sử và đạo nghĩa, làm người tốt thuận ứng với đặc tính Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ, mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất của con người ngày nay.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/13/自杀有罪-450428.html

Đăng ngày 29-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share