Bài viết bởi phóng viên Minh Huệ Trần Tâm Ninh

[MINH HUỆ 17–09–2011] Vào các ngày 3 và ngày 4 tháng 9 năm 2011, Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn được tổ chức tại Studio Nghệ thuật Richard Randall của Vườn Bách thảo Mt. Coo-tha Botanical Garden. Triển lãm được đánh giá rất tốt và kéo dài đến ngày 8 tháng 9. Nhiều người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại tàn khốc ở Trung Quốc.

2011-9-16-cmh-Brisbane-exhibition--ss.jpg
Mọi người thưởng lãm tranh

Triển lãm bao gồm hơn bốn mươi bức tranh sơn dầu của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới. Các nghệ sỹ hòa trộn sự hiểu biết cá nhân của họ về cuộc sống, trải nghiệm, và sự theo đuổi ý nghĩa chân thực của cuộc sống vào trong các bức tranh.

Một khách thăm quan có tên Kerry thích bức tranh “Lời kêu gọi thuần chính”. Anh nói, “Tôi cho rằng đây là cách tốt nhất để trình bày hoàn cảnh của Pháp Luân Công ở Trung Quốc”.

Cô Laura, một giảng viên đại học, nói rằng cô có nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Cô đến để thưởng lãm các bức tranh theo lời mời của một người bạn. Cô xem kỹ từng bức tranh và xúc động nói, “Thật đáng thương. Những người mà ở trong một quốc gia khác đó không có tự do tín ngưỡng. Chúng ta không nên ngôi ghế tựa và chỉ thưởng thức mọi thứ. Chúng ta phải trở thành một thể thống nhất vì nhiều người trên thế giới này đang đấu tranh cho quyền lợi và tín ngưỡng của họ”.

Cô Maria làm việc tại Vườn Bách thảo này nhiều năm, tin rằng mọi thứ đều có linh hồn. Cô nói cô thường nhìn thấy nhiều cảnh tượng và nghe thấy giọng nói ở những không gian khác. Sau khi xem các bức tranh, cô nói, “Từ những bức tranh này, tôi hiểu được những gì tôi đã trải nghiệm. Trường năng lượng rất mạnh mẽ!” Vào ngày thứ ba sau khi kết thúc cuộc triển lãm, cô Maria dẫn con gái đến điểm luyện công của Pháp Luân Công ở địa phương để học các bài công pháp.

Cuộc triển lãm kéo dài sáu ngày đã làm cảm động nhiều khách thăm quan. Một vài người viết những cảm xúc của họ vào trong cuốn sách dành cho khách thăm quan:

Thật đẹp, chiếu sáng lòng người”.

Triển lãm này là một cách tuyệt vời để phơi bày những gì đang diễn ra ở Trung Quốc ngày hôm nay. Đúng là một lời kêu gọi thức tỉnh to lớn”.

Cảm ơn các bạn vì lời nhắc nhở mạnh mẽ về điều gì là quan trọng trong cuộc sống. Một triển lãm đầy cảm hứng”.

Chúc phúc cho tất cả những người bạn mà đang phơi bày chân tướng”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/17/布里斯本真善忍美展带来心灵震撼(图)-246856.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/18/128184.html
Đăng ngày:  21– 9 – 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share