Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp Phần Lan

[MINH HUỆ 19-09-2011] Ngày 17 tháng 9 năm 2011, một ngày mùa thu trong lành với không khí mát lạnh, các học viên Pháp Luân Công dựng một bàn tại quảng trường phía trước Nhà ga xe lửa trung tâm Helsinki. Các học viên cũng đặt các tấm bảng trưng bày và biểu ngữ với thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã sắp xếp biểu diễn công pháp, với nhạc tập nhẹ nhàng, chậm rãi. Khung cảnh tạo thành một sự tương phản mạnh mẽ với tất cả mọi thứ khác trên quảng trường đông đúc và ồn ào. Nhiều người đã dừng lại để xem các bảng trưng bày, và một số đã ký tên thỉnh nguyện để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

2011-9-18-minghui-finland-trainstation-01--ss.jpg
Các học viên ở Phần Lan dựng một bàn giảng chân tướng ở Nhà ga xe lửa trung tâm Helsinki

2011-9-18-minghui-finland-trainstation-02--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp nói với khách qua đường sự thật về Pháp Luân Đại Pháp

2011-9-18-minghui-finland-trainstation-03--ss.jpg
Một khách qua đường vui vẻ nhận các tờ bướm Pháp Luân Đại Pháp

2011-9-18-minghui-finland-trainstation-04--ss.jpg
Khách qua đường ký tên thỉnh nguyện để phản đối cuộc bức hại

2011-9-18-minghui-finland-trainstation-05--ss.jpg
Khách qua đường ký tên thỉnh nguyện để phản đối cuộc bức hại

Sau khi ký tên thỉnh nguyện, Ulla nói rằng cô hy vọng tên cô có thể có một tác động vào việc chấm dứt cuộc bức hại: “Điều này rất quan trọng.
Một người đàn ông tuổi trung niên đứng rất lâu trước các bảng trưng bày các phương pháp tra tấn được sử dụng đối với các học viên Pháp Luân Công. Sau đó ông đi đến ký tên thỉnh nguyện. Ông nói rằng ông đến từ Libya, và sau khi đọc những trường hợp bị bức hại tàn bạo, ông đã bày tỏ mong muốn của mình rằng người dân Trung Quốc một ngày nào đó sẽ có một tương lai tốt đẹp.

Một người đàn ông Ấn Độ đã đến hỏi xin các tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp và tìm hiểu về môn tập. Ông tò mò về nguyên lý “Nhẫn“. Một học viên đã nói với ông rằng đó là khoan dung với một người khi anh ta ngược đãi bạn, và không giữ sự thù hận, mà vẫn tốt với người đó. Người đàn ông Ấn Độ nhanh chóng gật đầu và đồng ý. Ông đã hỏi tại sao chế độ Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công, và Chín bài bình luận về Đảng cộng sản là gì. Sau khi ông biết sự thật, ông đã bày tỏ lòng biết ơn của mình nhiều lần trước khi rời đi.

Một cô gái đến từ Hồng Kông và hai người bạn của cô đã xem biểu diễn công pháp trong một lúc lâu. Sau khi nhận các tờ rơi cô nói: “Tôi cảm thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp đúng là tốt! Không có lý do gì mà chế độ Trung Quốc phải đàn áp một môn tập ôn hòa như thế này.” Cô nói rằng cô biết về sự chuyên quyền của Đảng cộng sản Trung Quốc và rằng người dân ở Trung Quốc không được phép tự do tín ngưỡng và ngôn luận.

Một người đàn ông đã bị sốc khi nghe về cuộc đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc, và đã nhận xét: “Đảng cộng sản Trung Quốc là quá xấu xa. Nó chắc chắn sẽ sớm bị sụp đổ vì sự lừa dối tất nhiên không tồn tại mãi mãi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/19/喧嚣中一朵宁静的奇葩(图)-246942.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/21/128250.html

Đăng ngày 24-09-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share