Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia

[MINH HUỆ 16-10-2022] Các học viên từ khắp Malaysia đã tham gia một sự kiện Pháp Luân Đại Pháp trong ba ngày, từ ngày 8-10 tháng 10 năm 2022, tại Khách sạn Crystal Crown ở Petaling Jaya. Cả học viên mới và học viên lâu năm đều cho biết họ rất trân quý cơ duyên được cùng nhau học Pháp, luyện công, khích lệ lẫn nhau và cùng đề cao trong tu luyện.

1f1a8966e5e81c31e423662feeef8e8d.jpg11b32979053c9648658d55f2ec33d302.jpg

Các học viên luyện công trước khi học Pháp

f948dd2d0078304868a049768abd42ca.jpg

Các học viên luyện công trong khách sạn, sáng ngày 10 tháng 10

a112f116993ca3caeabd7f4d6e1472c3.jpg

Các học viên học Pháp và chia sẻ thể hội

c5bffb7b4a9f20d40224efb62bba1cc0.jpg

Các học viên chụp ảnh khi kết thúc ba ngày sự kiện

Trong khi chia sẻ về thể hội tu luyện, một số học viên đã nói đến tầm quan trọng của việc học Pháp. Dù bận rộn đến đâu, họ vẫn cố gắng thu xếp thời gian để học Pháp. Những học viên khác chia sẻ về quá trình tu bỏ tự ngã và lặng lẽ làm các việc để giúp các hạng mục giảng chân tướng phát huy hiệu quả tốt hơn trong việc cứu người. Cả học viên mới và học viên lâu năm còn chia sẻ về cách loại bỏ tâm an dật và các chấp trước khác.

Vào ngày cuối cùng của sự kiện, các học viên chia sẻ nhận thức về Pháp và thể hội của bản thân. Các điều phối viên ở các điểm luyện công cũng trao đổi về việc họ đã thực hiện như thế nào để khích lệ các học viên khác làm tốt ba việc.

Được phúc báo sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Cô Yena đến từ Việt Nam và hiện đang sinh sống tại Malaysia. Cô đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 4 năm. Cô đã được các học viên ở Việt Nam hồng Pháp từ nhiều năm trước. Thế nhưng hồi đó cô không nghĩ đến việc tu luyện mà lại muốn có một cuộc sống an nhàn, thoải mái.

Đến khi cô Yena bị bệnh, cô mới nhớ đến việc người học viên ở Việt Nam đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô. Cô bèn lên mạng để tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Sau khi đọc thông tin trên trang web, cô bật khóc và hiểu ra nguyên nhân gây ra bệnh tật của mình là do nghiệp lực. Sau đó, cô tiếp tục đọc các sách Đại Pháp và liên lạc với các học viên ở địa phương để có thể tham gia luyện công cùng họ.

Cô Yena cảm động nói: “Bệnh của tôi đã biến mất. Không chỉ có vậy, tôi còn mang thai và sinh thêm một bé nữa.”

“Con trai tôi đã 11 tuổi. Từng ấy năm trôi qua, tôi tưởng vậy là hết hy vọng rồi. Tôi không nghĩ mình lại có thể mang thai lần nữa. Tôi muốn nói với tất cả mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu!”

Cô cho biết nếu cô không tu luyện, cô sẽ không có được sức khỏe tốt như hiện nay. Không ngôn từ nào có thể diễn tả được niềm vui của cô khi trở thành một học viên Đại Pháp. Cô cảm thấy mọi việc trong cuộc sống của mình thật hanh thông.

Cô cảm kích nói rằng cô đã được phúc báo sau khi tu luyện Đại Pháp và đó là những thứ mà dùng tiền cũng không thể mua được. Cô nói: “Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ và Đại Pháp.”

Nắm chắc thời gian cứu độ chúng sinh

Trong nhiều năm qua, anh Tạ Diệu Long, đến từ Kuala Lumpur, đã trường kỳ giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra. Anh đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 10 năm.

Anh chia sẻ: “Ở các điểm du lịch, tôi gặp đủ loại người. Một số người tán đồng nhưng cũng có những người phản đối Pháp Luân Đại Pháp. Một số du khách còn xé tờ rơi trước mặt tôi rồi ném vào mặt tôi. Tôi chỉ mỉm cười với họ và không tranh luận.”

Sau đó, anh đã học cách giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc và giúp họ thoái ĐCSTQ. Anh cho hay việc đó rất khó nhưng anh biết đó là cơ hội để anh kiến lập uy đức của mình.

Anh Tạ cho biết, không giống như ở Trung Quốc, hoàn cảnh ở Malaysia tương đối tốt và thoải mái hơn. Các học viên ở Trung Quốc khi ra ngoài giảng chân tướng về cuộc bức hại thường phải đối mặt với nguy cơ bị bắt và giam giữ.

Anh khích lệ những học viên nào chưa tham gia hạng mục cứu người hãy nắm chắc thời gian và ra ngoài giảng chân tướng. Anh nói: “Không khó để mở lời nhưng cần vượt qua tâm sợ hãi cũng như đủ loại viện cớ để không muốn ra ngoài.”

Học viên trẻ chia sẻ thể ngộ

Anh Liên Gấm đến từ Johor nhưng hiện đang sống và làm việc tại Kuala Lumpur. Anh đã tu luyện được gần bảy năm. Anh chia sẻ về tầm quan trọng của môi trường tu luyện đối với việc đề cao của các học viên. Khi sống ở Johor, anh cảm thấy rất khó để làm ba việc một mình. Ở đó không có nhiều học viên trẻ nên anh không có ai để trao đổi. Sau đó, anh đã tìm được một công việc trong lĩnh vực truyền thông mà anh yêu thích. Mặc dù rất bận rộn, vừa học vừa đi làm thêm, nhưng ít nhất anh đã có thể làm được ba việc. Anh vô cùng cảm kích trước sự thay đổi trong hoàn cảnh tu luyện của mình. Ở Kuala Lumpur, anh có thể chia sẻ và học hỏi từ các học viên trẻ khác.

Anh Liên nhận thấy nhiều hạng mục đã được dựng lập sau khi vượt qua nhiều thách thức. Anh khích lệ các học viên trẻ cố gắng tham gia vào những hạng mục này bởi những người trẻ tuổi có lợi thế về công nghệ và kỹ năng. Anh nói: “Những kỹ năng và kiến thức như vậy có thể được sử dụng tốt trong nhiều hạng mục giảng chân tướng. Điều đó không chỉ giúp ích cho tu luyện cá nhân mà còn phát huy tác dụng trong cả chỉnh thể.”

Anh Trạch Giang bắt đầu tu luyện từ khi còn nhỏ. Anh đã gặp các học viên từ Trung Quốc trong sự kiện ba ngày này và giờ đây anh đã biết làm thế nào để giảng chân tướng hiệu quả hơn. Anh khâm phục các học viên ở Trung Quốc đã kiên trì bước ra và giảng chân tướng trong hoàn cảnh áp lực lớn như vậy. Anh cảm thấy hổ thẹn vì chưa thực hiện tốt việc giảng chân tướng mặc dù môi trường ở Malaysia tương đối thoải mái. Anh rất vui khi được gặp gỡ nhiều học viên từ khắp đất nước và hy vọng có thể đến Kuala Lumpur thường xuyên hơn để cùng tham gia các hoạt động giảng chân tướng với các học viên trẻ khác.

Bà Hân Huệ đã tu luyện được 23 năm và hiện đang sinh sống tại Malaysia. Bà rất xúc động trước các bài chia sẻ, đặc biệt là chia sẻ của những học viên mới và những học viên quay trở lại tu luyện. Bà nói: “Tôi nghĩ chúng ta nên trân quý duyên phận của mình, trân quý mỗi học viên. Chúng ta cũng nên trân quý môi trường tu luyện mà chúng ta đang có ở Malaysia và tôi hy vọng chúng ta có thể làm tốt hơn nữa.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/16/450829.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/17/204355.html

Đăng ngày 19-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share