Bài viết của một học viên Thụy Điển

[MINH HUỆ 12-09-2011] Vào ngày 10 tháng 09 năm 2011, các học viên Pháp Luân Công ở Thụy Điển đã tới Uppsala để tham dự lễ hội văn hóa thường niên.

2011-9-11-minghui-sweden-uppsala-01--ss.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

2011-9-11-minghui-sweden-uppsala-02--ss.jpg

Một học viên nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công

2011-9-11-minghui-sweden-uppsala-03--ss.jpg

2011-9-11-minghui-sweden-uppsala-04--ss.jpg

2011-9-11-minghui-sweden-uppsala-05--ss.jpg

Khách tham quan đọc các tấm áp phích để tìm hiểu về Pháp Luân Công

2011-9-11-minghui-sweden-uppsala-06--ss.jpg

2011-9-11-minghui-sweden-uppsala-07--ss.jpg

Khách tham quan học các bài công pháp

Từ năm 1989, vào ngày thứ bảy thứ hai của tháng chín, Uppsala lại tổ chức lễ hội văn hóa một ngày kéo dài từ trưa cho tới nửa đêm. Do đó, lễ hội còn được gọi là Đêm Văn hóa. Nhiều nghệ sĩ địa phương và những người yêu nghệ thuật tới trung tâm đông đúc của Uppsala để trình diễn và biểu dương các tác phẩm văn hóa nghệ thuật tuyệt vời của họ. Các học viên Pháp Luân Công cũng tham dự vào sự kiện văn hóa này trong vài năm gần đây. Năm nay, các học viên biểu diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Công và trưng các áp phích để giới thiệu Pháp Luân Công và phơi bày tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong việc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Mọi người ủng hộ Pháp Luân Công và lên án cuộc đàn áp

Các học viên biểu diễn năm bài công pháp trong tiếng nhạc tuyệt vời. Nhiều khách thăm quan đã tới để nói chuyện với các học viên và hỏi về Pháp Luân Công. Vài người tỏ ra rất thích thú được học các bài công pháp ngay lúc đó. Một người đàn ông trung niên người Thụy Điển đứng gần nơi biểu diễn các bài công pháp và miễn cưỡng phải rời đi. Ông nói với một học viên là ông cảm thấy thoải mái, an hòa và có thể cảm thấy một năng lượng mạnh mẽ. Một lúc sau, ông gọi vợ ra xem các bài công pháp và nói vợ chồng ông muốn học Pháp Luân Công sau khi trở về nhà.

Một phụ nữ Trung Quốc hiện đang học ngành báo chí ở Uppsala và bạn trai người Thụy Điển đã dừng lại và nói chuyện với một học viên. Bạn trai cô rất thích Pháp Luân Công và muốn học bài công pháp ngay lập tức. Người phụ nữ hỏi nhiều câu hỏi mà cô còn cảm thấy mơ hồ. Một học viên đã kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của cô, và cuối cùng cô cũng hiểu ra sự thật về Pháp Luân Công.

Một phụ nữ và một người đàn ông trẻ đang học tại đại học Uppsala dừng xem hoạt động của Pháp Luân Công. Khi họ biết rằng chế độ Trung Cộng đã đàn áp nhóm những người tốt đang thực hành theo Chân-Thiện-Nhẫn, họ thấy thật không thể tin nổi và thật kinh khủng. Người đàn ông trẻ nói rằng tất cả bọn họ đều biết ĐCS là xấu, nhưng họ không thể tưởng tượng được ĐCSTQ lại làm những điều độc ác và tàn bạo như vậy. Anh nói mẹ anh có một người bạn Trung Quốc không bao giờ muốn nghe bất cứ điều gì tiêu cực về ĐCSTQ. Anh cảm thấy buồn cho những người Trung Quốc không phân biệt được sự khác nhau giữa “đảng” và “dân tộc”. Đôi bạn này lên án những hành động bất lương và việc đàn áp nhân quyền cơ bản của người dân của ĐCSTQ.

Những lời nói dối không thể che đậy

Một phụ nữ trẻ người Trung Quốc họ Trương đọc thông tin trên các tấm áp phích. Cô đi tới và hỏi về cái gọi là “vụ tự thiêu” ở Quảng trường Thiên An Môn xảy ra đầu năm 2001. Một học viên sống ở Bắc Kinh lúc đó đã trả lời câu hỏi với chính kinh nghiệm của mình, “Sau 10 giờ sáng ngày hôm đó, toàn bộ các đại lộ phía Đông và Tây Trường An đều bị quân đội chặn. Không ai có thể đi vào Quảng trường Thiên An Môn. Tất cả các học viên Pháp Luân Công đều bị kiểm soát chặt chẽ. Thử nghĩ xem, làm sao năm người đó [những người tự thiêu] được phép vào Quảng trường Thiên An Môn?” Sau đó, học viên này cẩn thận giải thích cho cô Trương về nhiều điểm bất thường trong sự kiện tự thiêu dàn dựng.

Người phụ nữ trẻ đã gật đầu trong lúc lắng nghe. Học viên này còn gợi ý cô đọc cuốn sách Chín bài luận về ĐCS để hiểu hơn về sự tàn bạo của ĐCSTQ. Người học viên cũng khuyên cô Trương thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó là Đoàn và Đội Thanh niên Cộng sản ngay khi có thể. Cô Trương cảm ơn học viên vì đã cho cô biết sự thật và nói cô sẽ truy cập vào trang web thoái Đảng, cũng như tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Tiểu Yến, một học viên Trung Quốc đến từ một thị trấn nhỏ gần đó đã tham dự sự kiện văn hóa này với một học viên Thụy Điển, người đã tập Pháp Luân Công được hai năm. Tiểu Yến chưa nói được tiếng Thụy Điển một cách trôi chảy nhưng cô cố hết sức để nói chuyện với tất cả những người dừng lại ở chỗ họ. Cô đã nói chuyện bằng tấm lòng của mình và những người Thụy Điển tốt bụng hiểu ý cô ngay lập tức và muốn biết nhiều hơn về Pháp Luân Công. Tiểu Yến nhận thấy là ngày càng có nhiều người sẵn sàng tìm hiểu Pháp Luân Công và không còn tin vào những lời nói dối của ĐCSTQ. Cô hạnh phúc nói, “Giờ đây, tình hình đã thay đổi. Những lời nói dối đã hoàn toàn không thể che đậy được nữa.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/18/128183.html

Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/12/瑞典学员大学城文化节上讲真相(图)-246662.html

Đăng ngày 20-09-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share