Bài viết của đệ tử Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-08-2022] Con xin kính chào Sư phụ! Kính chào các đồng tu!

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng người nhà vào tháng 10 năm 1997, thân tâm đều được thụ ích. Vì không từ bỏ tu luyện, đầu năm 2002, cả nhà tôi đã phải rời khỏi Trung Quốc, ra nước ngoài để tham gia các hạng mục trợ Sư chính Pháp. Trên con đường tu luyện Chính Pháp, Sư tôn từ bi đã hóa giải nhiều ma nạn, gian nguy cho chúng tôi, cuối cùng đến đầu năm 2005, chúng tôi đã định cư ở nước ngoài.

Tu “Nhẫn”

Nhìn lại hành trình tu luyện, tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì vừa ra nước ngoài, liền được tham gia vào hạng mục đưa tin của Minh Huệ. Sau này, trải qua một loạt khảo nghiệm tâm tính, tôi mới nhận ra: hóa ra bao nhiêu năm qua, mình chỉ chú trọng luyện, chứ không chú trọng tu, nhất là không tu được “Nhẫn”.

Sư phụ giảng:

“Nhẫn là chìa khoá của đề cao tâm tính. Nhẫn mà uất hận, uỷ khuất, hay đẫm lệ là cái nhẫn của người thường với chấp trước vào tâm lo nghĩ, hoàn toàn không hề nảy sinh uất hận, không cảm thấy uỷ khuất thì mới là cái Nhẫn của người tu luyện.” (Thế nào là Nhẫn, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

May là tôi vẫn nhớ mình là người tu luyện, Sư tôn đả nhập Pháp vào đầu, cho tôi thấy khi gặp mâu thuẫn thì không khác gì người thường, cũng ủy khuất, khó chịu, oán hận, bất bình, chỉ có thể làm được nhẫn mà ủy khuất. Tôi rất xấu hổ. Từ đó, tôi bắt đầu coi trọng hướng nội và tu luyện tâm tính.

Kỳ thực, tôi không phù hợp làm hạng mục này vì khả năng ngôn ngữ của tôi còn hạn chế. Khi người phụ trách đề nghị tôi tham gia hạng mục này, tôi không tiện từ chối thẳng, bèn vòng vo rằng tôi là kế toán, không hiểu tiếng Anh thì làm sao đưa tin bằng tiếng nước ngoài được. Nhưng cô ấy lại bảo cứ đăng ký tên tôi đã, rồi tôi có thể cải thiện trình độ ngoại ngữ dần.

Đúng là không có mấy đồng tu địa phương tham gia hạng mục. Những đồng tu có khả năng ngôn ngữ tốt đang làm các hạng mục truyền thông khác. Tôi biết rõ tầm quan trọng của Minh Huệ trong chứng thực Pháp nên không có lý do gì để từ chối, bèn tham gia và bắt đầu vừa học vừa viết bài đưa tin về các hoạt động tại địa phương.

Đột phá quan niệm, tranh thủ thời gian cứu người

Do rào cản ngôn ngữ nên tôi bị tâm tự ti tác quái. Tôi cố gắng tìm một đồng tu có trình độ tiếng Anh tốt hơn làm thay tôi, như vậy, tôi sẽ có thể đặt tâm nhiều hơn cho những hạng mục không yêu cầu tiếng Anh. Nhưng cho đến giờ, tôi vẫn không tìm được người nào. Thực ra, do thiếu tự tin mà tôi không dám đảm nhận. Sau đó, trong quá trình thường xuyên học Pháp, nhờ sự khích lệ và gia trì của Sư tôn, tôi đã đột phá nhiều quan niệm và chướng ngại.

Năm 2008, khi Shen Yun đến thành phố chúng tôi lần đầu tiên, tôi được biết Minh Huệ cũng được yêu cầu đưa tin về phản hồi của khán giả đối với các buổi biểu diễn của Shen Yun. Do thiếu phóng viên nên tôi tình nguyện tham gia phỏng vấn tại các buổi biểu diễn Shen Yun ở các thành phố lân cận. Tôi lấy một bút danh theo yêu cầu, điều này khiến tôi nâng cao tinh thần trách nhiệm và cảm nhận được sứ mệnh của bản thân. Lúc đầu, tôi chỉ muốn phỏng vấn khán giả Trung Quốc. Xong nhiệm vụ, tôi thấy rất phấn chấn. Sư tôn từ bi đưa từng người hữu duyên đến trước mặt tôi. Nhờ sự phối hợp của các đồng tu, tôi đã phỏng vấn khán giả Trung Quốc và không ít người phương Tây, đều là “ba nhóm người” mà chúng tôi muốn tìm để phỏng vấn. Tôi vô cùng trân quý con đường cứu người mà Sư tôn đã an bài cho tôi, và tranh thủ thời gian cứu người.

Dụng tâm viết bài, tâm tính cũng thăng hoa

Từ đó, tôi càng chủ động tham gia và viết bài đưa tin cho nhiều hạng mục cứu người và hoạt động Đại Pháp. Tại hoạt động, thấy có những đồng tu có trình độ ngôn ngữ tốt hơn tôi mà chỉ luyện công, không giảng chân tướng, tôi bèn bất bình trong tâm, không ngừng oán trách. Hướng nội tìm, tôi mới nhận thấy, thì ra tôi vẫn cứ muốn đồng tu bước ra giảng chân tướng, không đơn thuần vì để cung cấp cho tôi thêm tư liệu viết bài, mà trong đó còn ẩn chứa tâm tật đố, bất bình và những tâm cực kỳ bất hảo. Tôi nhất định phải loại bỏ những tâm đó.

Vì để kịp thời hoàn thành một bài báo, tôi đã phải chuẩn bị trước. Khi bài đăng lên, tôi thường cẩn thận đọc lại mấy lần để xem đồng tu biên tập địa phương sửa đổi, điều chỉnh như thế nào. Từ những câu từ bị xóa, tôi lại tìm thấy tâm hiển thị và đủ loại chấp trước, cũng như những gì cần chú ý cho các bài báo tiếp theo.

Trong quá trình viết bài, tôi phải cân nhắc xem nên sử dụng từ ngữ ra sao. Quá trình này đã nâng cao nhận thức nghĩ cho người khác. Các bài báo của tôi ngày càng có ít chỗ cần chỉnh sửa hơn, trạng thái tu luyện của tôi cũng theo đó mà cải biến. Trước đây, khi thấy người nhà và các đồng tu có vấn đề gì, tôi liền nói ra mà hiếm khi cân nhắc đến cảm nhận của họ. Bây giờ, tôi sẽ nghĩ xem dùng phương thức nào để có thể nhắc nhở thiện ý nhất. Trước đây, tôi luôn tránh tiếp xúc trực tiếp với các đồng tu phương Tây do rào cản ngôn ngữ, vì thế mà hình thành gián cách vô hình với các đồng tu. Bây giờ, tôi chủ động liên hệ với các đồng tu phương Tây, và chia sẻ trải nghiệm đắc Pháp của tôi. Tôi ngộ ra rằng, viết bài đưa tin về các hoạt động, từ chỗ không biết đến chỗ biết là một quá trình biến đổi từ lượng sang chất, cũng là quá trình tôi đặt hết tâm huyết vào hạng mục, buông bỏ chấp trước, đề cao tâm tính.

Giữ vững tâm tính trong mâu thuẫn và tu Nhẫn

Thành phố của chúng tôi không bị phong tỏa trong đại dịch. Chúng tôi đã có khá nhiều hoạt động, nhưng cơ bản đều ở một địa phương. Người biên tập giới hạn các báo cáo về các hoạt động của tôi, nhưng động viên tôi viết các câu chuyện tu luyện của các đồng tu phương Tây. Đây là một thử thách đối với tôi. Tôi bắt đầu viết báo cáo dựa trên các cuộc phỏng vấn. Tôi đã phỏng vấn các đồng tu phương Tây quanh mình, và cũng viết bài dựa trên các bài chia sẻ của các Pháp hội trong những năm qua. Khi tôi xuất tâm này, Sư phụ đã an bài những đồng tu có khả năng ngoại ngữ tốt tới giúp đỡ tôi.

Các đồng tu mà tôi tiếp xúc rất sẵn lòng phối hợp. Chúng tôi đã chia sẻ và thảo luận làm sao dùng những câu chuyện có thật để nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo. Tôi nhận thấy hình thức chứng thực Pháp này cực kỳ hiệu quả, không những khiến người Trung Quốc biết vô số ví dụ về các học viên trên khắp thế giới được thụ ích như thế nào nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mà còn là một nguồn động viên to lớn đối với những người tham gia. Khi nghe chia sẻ trải nghiệm tu luyện của các đồng tu, tôi đã rơi nước mắt vì lòng từ bi vô lượng của Sư phụ. Tín tâm kiên định vào Chân-Thiện-Nhẫn của các đồng tu phương Tây đã xóa tan gián cách giữa chúng tôi. Các đồng tu đã dịch cho tôi cũng nhận được rất nhiều lợi ích và phối hợp với tôi vô điều kiện.

Khi phối hợp với các đồng tu, tôi nhận thấy họ có nhiều phẩm chất tốt, từ đó mà thấy được những thiếu sót của tôi. Điều đó càng khiến tôi trân quý các đồng tu và Pháp Luân Đại Pháp hơn nữa.

Quá trình viết bài và phỏng vấn cũng là một cơ hội tuyệt vời để tôi tu tâm và đề cao. Khi đã lên kế hoạch cho một bài báo, tôi nhanh chóng sắp xếp phỏng vấn, chuẩn bị kịch bản, cấu trúc bài viết, gửi bản thảo cho người được phỏng vấn, rồi chỉnh sửa bài viết nhiều lần trước khi tải lên trang Minh Huệ.

Có lúc, bài đăng rồi, người được phỏng vấn mới chỉ ra chỗ này chỗ kia không thỏa đáng. Lúc ấy, đầu tôi như muốn nổ tung, cả đêm không ngủ, mà hướng nội tìm. Tôi thể ngộ là gặp những lúc như vậy, tôi nên giữ tâm thái bình tĩnh, bao dung và tu Nhẫn. Tôi bình tĩnh xét xem mình có thiếu sót nào, tôi có cái tình không, có tâm tự mãn, tâm hiển thị không. Khi tâm thái thay đổi, những lời phàn nàn và ý niệm xấu đó cũng ít dần đi. Sau đó, vấn đề sẽ được giải quyết.

Lời kết

Con xin cảm tạ Sư tôn đã an bài cho con tham gia hạng mục quan trọng này để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Tôi đã chứng kiến ​​nhiều Thần tích của Đại Pháp và cảm giác mỹ diệu sau khi tâm tính thăng hoa. Chỉ tiếc là, mặc dù vẫn thủy chung, chưa từng rời bỏ hạng mục, nhưng vì nặng nhân tâm nên trình độ sáng tác còn hạn chế, còn cách khá xa yêu cầu của Sư tôn và Đại Pháp. Vả lại, bản thân tôi vẫn còn nhiều chấp trước chưa tu bỏ, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ không ngừng học tập kỹ năng viết bài, nâng cao bản lĩnh cứu người. Tôi sẽ học Pháp và tu luyện tốt hơn, và cứu được nhiều chúng sinh hơn trong khoảng thời gian hữu hạn này của thời kỳ Chính Pháp.

Cuối cùng, tôi muốn bày tỏ kính ý sâu sắc nhất tới các đồng tu biên tập và những đồng tu đã âm thầm, vô tư giúp đỡ và động viên tôi. Cảm ơn các đồng tu đã phối hợp cùng tôi đi đến hôm nay. Cho dù con đường phía trước còn bao xa, tôi sẽ cùng các đồng tu theo Sư tôn tu luyện và tu luyện đến cùng.

Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Xin cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội Phóng viên Minh Huệ và Cửa sổ Minh Huệ)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/24/447988.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/5/203129.html

Đăng ngày 26-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share