Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-04-2022] Tôi chỉ mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khoảng ba năm trước. Hầu như là tôi độc tu và cảm thấy mình làm ba việc không đủ tốt. Là một học viên mới, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm trong việc giảng chân tướng trực diện.

Qua việc học Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí, tôi nhận ra tầm quan trọng của việc giảng chân tướng và giúp mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Ban đầu, tôi nói với các thành viên trong gia đình và các bạn thân. Trong quá trình đó, tôi gặp phải các loại khảo nghiệm tâm tính. Thỉnh thoảng, mọi người sẵn sàng lắng nghe và đồng ý thoái Đảng, điều này làm tôi rất vui. Nhưng có lúc, họ chỉ trích và mỉa mai tôi và thậm chí tôi phải hứng chịu cơn phẫn nộ của họ.

Quan gia đình và bạn bè

Tôi giảng chân tướng cho một người bạn thân, người mà đã buộc tội tôi cố gắng hại cô ấy. Cô ấy nói tôi chống đối chính phủ, và đến vận động cô ấy với mục đích để cô ấy gặp rắc rối. Thái độ của cô ấy khiến tôi mất cảnh giác. Mặc dù tôi đã giải thích đi giải thích lại với tâm từ bi nhưng cô ấy không hề nhẫn nại và nổi sung lên. Kết quả là chúng tôi không liên lạc với nhau nữa.

Tôi nói với hai người bạn khác và họ đã quyết định thoái Đảng. Vì họ tỏ ra quan tâm đến Đại Pháp nên tôi đưa cho họ bản sao của “Luận Ngữ”. Tuy nhiên, sau khi chồng của họ đọc được Luận Ngữ thì những người đó rất tức giận và đe dọa sẽ báo tôi lên cảnh sát. Tôi phát chính niệm và xin Sư phụ Lý gia trì cho tôi. Vì chồng của họ phản đối Đại Pháp rất gay gắt nên sau đó chúng tôi không liên lạc nữa.

Em chồng tôi làm việc cho một cơ quan trực thuộc Đảng bộ của tỉnh. Sau khi tôi giảng chân tướng cho cậu ấy thì cậu ấy đã nổi sung lên và nói những điều bất kính về Đại Pháp với anh trai tôi. Khi mẹ tôi nhắc đến điều này thì tôi cảm thấy rất cay đắng vì ý tốt của tôi đã bị hiểu lầm. Tôi tiêu trầm trong một thời gian và thậm chí bắt đầu mất tự tin trong việc giảng chân tướng. Nhưng qua việc liên tục học Pháp, tôi đã ngộ sâu hơn về tầm quan trọng của việc nói cho mọi người về cuộc bức hại. Thêm vào đó, sau khi đọc một vài bài chia sẻ của các học viên tu lâu năm, tôi dần loại bỏ được cái trạng thái tâm lý đó.

So với những học viên tu lâu năm, những người đã cố gắng hết sức để đánh thức lương tri của mọi người và đã trải qua cuộc đàn áp tàn nhẫn, thì tôi chỉ bị hiểu sai một chút thôi. Điều này đã là gì chứ? Mọi việc không bao giờ diễn ra suôn sẻ, đặc biệt là trong tu luyện, vì cố gắng cứu người là việc khó làm nhất. Trong một môi trường tà ác rợp trời mà ĐCSTQ cố dựng lên thì việc giúp những người đã bị tẩy não bởi thuyết vô thần và văn hóa Đảng có thể thực sự dễ đến thế sao? Vì thế, bằng việc chịu đựng khổ nạn trong quá trình này, chẳng phải tôi sẽ trầm tĩnh xuống, tích lũy trí huệ và có thể gây dựng uy đức sao?

Tôi nói với em trai tôi về Đại Pháp. Cậu ấy cũng sẵn sàng thoái Đảng. Tuy nhiên, khi tôi giảng thêm về một số tội ác của cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân, thì dường như rất khó để cậu ấy chấp nhận điều này. Có thể tôi hơi hoan hỷ, và cách tiếp cận của tôi trở nên quá căng thẳng. Em trai tôi nói rằng họ Giang chẳng làm gì hại tôi, vậy tại sao tôi lại thù ghét người đàn ông đã ngoài 90 này? Tôi trả lời rằng mặc dù ông ấy không gây hại gì cho tôi, nhưng ông ta đã làm vô vàn điều tồi tệ cho những người khác. Khi tôi lên án họ Giang, điều đó chỉ xuất phát từ nhận thức của tôi về công lý, trái ngược với việc tôi chỉ đơn giản trút bỏ mọi bất bình cá nhân.

Em trai tôi không nói gì, nhưng sau đó thì cậu ấy vẫn không hài lòng với tôi. Vì tôi là người đang đi trên con đường tu luyện Phật Pháp nên tôi đã xem xét lại phản ứng của cậu ấy. Tôi biết tôi phải thay đổi bản thân để cậu ấy có thể thực sự chấp nhận chân tướng. Kể từ đó, khi cậu ấy bắt đầu xúc động và nói điều khó nghe, tôi luôn cố gắng chia sẻ thể ngộ với cậu ấy bằng tâm thái bình hòa. Khi cậu ấy gặp khó khăn, tôi luôn cố gắng giúp đỡ. Sau một thời gian, sự thù ghét của cậu ấy dần biến mất. Sau đó tôi nhân một cơ hội nói với cậu ấy về thông tin mà tôi truy cập được trên internet nhờ vượt tường lửa internet của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trải nghiệm buồn vui lẫn lộn

Tôi quen một người bạn mới vào cuối năm 2018. Hồi đó tôi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và muốn giảng chân tướng cho cậu ấy. Vậy nên tôi đã mời cậu ấy đến phòng làm việc của mình và nói với cậu ấy về cuộc đàn áp các học viên Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mới đầu cậu ấy không tin, nhưng sau một hồi, cậu ấy đã đồng ý thoái khỏi Đội thiếu niên và Đoàn thanh niên (các tổ chức thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc)

Chúng tôi chuẩn bị một buổi tiệc với một vài người bạn tham dự. Cậu ấy đưa ông bố đến và tôi bắt đầu giảng chân tướng cho ông ấy ngay khi chúng tôi làm quen với nhau. Bố cậu ấy đã từng là cán bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc và rất bảo thủ. Ông ấy nói ông tin vào Thần Phật, nhưng không tin Đảng Cộng sản Trung Quốc lại tà ác như vậy kể từ khi nó nắm chính quyền. Ông ấy thực sự coi sự toàn trị của nó là có lợi cho người dân Trung Quốc.

Vì thế ông ấy không sẵn lòng thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và thậm chí còn cấm con trai tiếp xúc với tôi. Đối diện với tình huống này tôi cảm thấy bối rối. Chỉ vài tháng sau đó tôi tiếc nuối khi nghe tin bố cậu ấy đã qua đời do lên cơn đau tim.

Giúp mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ngay sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã cố gắng giảng chân tướng cho họ hàng và bạn bè. Cho đến nay, tôi đã giúp được hơn 100 người thoái Đảng. So với các học viên khác thì tôi cảm thấy mình làm được rất kém. Do tâm sợ hãi và tâm an dật, tôi thường không đưa được chân tướng đến mọi người với chính niệm.

Mặc dù tôi là người khá nội tâm và không quen giao tiếp với mọi người, tôi vẫn có thể giúp vài người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mỗi lần tôi giúp được thêm một người thoái Đảng thì đó là nhờ Sư phụ đã gia trì cho tôi ở không gian khác. Khi một người được cứu, có nghĩa là vô lượng chúng sinh cũng được cứu.

Chỉ qua tu luyện Đại Pháp tôi mới nhận ra trách nhiệm và sứ mệnh to lớn của mình trong việc truyền chân tướng. Một vài người bạn mà tôi đã giúp thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu học Pháp hoặc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Một vài người khác cũng đưa họ hàng và bạn bè của họ đến gặp tôi, để tôi cũng có thể giúp họ thoái Đảng.

Tôi vô cùng tạ ơn sự từ bi cứu độ của Sư phụ để tôi có thể đi tiếp trên con đường tu luyện Đại Pháp và có cơ hội trở về gia viên của mình.

Do tầng thứ có hạn, xin hãy từ bi chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/29/440808.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/1/202038.html

Đăng ngày 03-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share