Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-04-2022] Là học viên Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta có trách nhiệm giúp chúng sinh nhìn thấu bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), giúp họ thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó (còn được gọi là Tam thoái). Trong vòng hơn hai năm, từ 5/2/2019 đến 15/3/2021, tôi đã giúp 3.154 người làm tam thoái. Chúng sinh đều đang mong chờ được chúng ta cứu!

Những người cần được đắc cứu là học sinh các trường phổ thông từ lớp mẫu giáo đến lớp 12, sinh viên đại học và cao đẳng, công nhân, nông dân, doanh nhân, quan chức trong hệ thống tư pháp, v.v.. Nhiều trong số họ là quan chức ĐCSTQ, các nhà khoa học chế tạo vệ tinh và bom hạt nhân của Trung Quốc, công nhân kiểu mẫu cấp quốc gia, và thậm chí là thân nhân một quan chức cấp cao của ĐCSTQ đã nghỉ hưu. Trong số 3.154 người được tôi làm tam thoái, có 539 người là đảng viên ĐCSTQ và những người còn lại là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản hoặc đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong.

Kể từ tháng 7/2021, số người được tôi giúp tam thoái càng ngày càng tăng. Ngày càng có nhiều người hơn đến chào tôi trên đường phố – họ đều đang tìm kiếm chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã nói chuyện với họ và không bỏ sót một người nào. Mỗi ngày tôi có thể giúp từ 20-30 người làm tam thoái.

Nhìn thấy những người vốn vẫn còn lương tâm, ghê sợ ĐCSTQ, và thể hiện sự tôn kính chân thành đối với Đại Pháp và Sư phụ, tôi liền nhắc nhở bản thân rằng, tôi cần làm tốt việc giúp họ tam thoái. Dưới đây tôi xin chia sẻ một vài câu chuyện.

Sau khi đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, một phụ nữ ngoài 60 tuổi đã nói với tôi trong nước mắt: “Sao giờ tôi mới được nghe nói về Đại Pháp tuyệt vời này? Sao không ai nói với tôi sớm hơn?“ Bà ấy cứ nắm tay tôi liên tục nói: “Cảm ơn! Cảm ơn!”

Một quan chức nghỉ hưu 74 tuổi của ĐCSTQ đã hết lòng đồng tình với Đại Pháp. Ông ấy đã phấn khích như một đứa trẻ sau khi được tôi khuyên thoái Đảng.

Ông ấy thúc giục tôi: “Xin hãy giúp vợ tôi thoái. Bà ấy họ Dương và cũng là một đảng viên ĐCSTQ.”

Tôi trả lời: “Chúng ta có thể sử dụng Dương Kiện Mỹ làm bí danh cho bà ấy, nhưng khi về nhà ông phải nói với bà nhà về việc này và phải chắc chắn rằng bà ấy đồng ý thoái.”

“Chắc chắn rồi! Chắc chắn rồi!”

Ông Trương từng làm việc tại một cơ quan chính phủ. Sau khi thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản, ông nói rằng Thần Phật là có tồn tại và thuyết vô thần cộng sản đã hủy hoại rất nhiều người. Ông tin rằng, làm điều xấu sẽ nhận quả báo và đại dịch chính là lời cảnh báo từ Thiên thượng cho con người thế gian – nếu con người không sửa chữa những hành vi bất chính của mình, thì sẽ bị Trời trừng phạt. Ông Trương đã rất vui khi thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Tôi đã chào một người đàn ông tuổi trung niên trên phố. Anh ấy giơ ngón tay cái lên và liên tục nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Tôi hỏi anh ấy: “Anh đã tam thoái chưa?”

“Tất nhiên là rồi! Một tổ chức tà ác như vậy, làm sao tôi không ra khỏi nó chứ?”, anh ấy trả lời.

“Tuyệt quá! Chúc phúc cho anh!”

Ba người phụ nữ lớn tuổi đang chơi bài. Tôi hỏi họ có cần người chơi thứ tư không. Họ đã mời tôi cùng chơi. Tôi chơi một vài ván và vừa chơi vừa trò chuyện với họ. Tôi bảo họ ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và cũng giúp họ làm tam thoái.

Một cựu chiến binh 92 tuổi đã từng tham gia Thế chiến thứ hai, Nội chiến Trung Quốc, Chiến tranh Triều Tiên và Chiến tranh Trung-Việt. Sau khi minh bạch chân tướng và thoái xuất khỏi ĐCSTQ, ông đã hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Ông ấy cũng không ngớt lời nói: “Hôm nay tôi thật may mắn! Cảm ơn cháu! Cảm ơn cháu!”

Một người đàn ông khoảng 50 tuổi là người của đảng ủy ĐCSTQ. Sau khi nghe được chân tướng, ông ấy đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một người quản lý thị trấn đã nghỉ hưu nói với tôi rằng, hơn 10 người đã khuyên ông ấy thoái ĐCSTQ nhưng ông ấy không tin ĐCSTQ sẽ bị trừng phạt. Rồi ông nói: “Đừng lãng phí thời gian nữa.”

Tôi nói: “Không phải ai cũng được nghe về Phật Pháp đâu bác. Bác hãy nhìn những người đang đi trên đường kia. Có bao nhiêu người đã không được nghe nói về Phật Pháp dù chỉ một lần? Bác phải có nhân duyên lớn nên mới được nghe thấy thông điệp quan trọng này nhiều lần như thế. Thần Phật không muốn bỏ rơi bác đâu. Bác nên trân trọng mối nhân duyên này.”

Ông ấy suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cháu nói đúng. Cháu có thể giúp tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ không?”

Thân nhân một quan chức cấp cao của ĐCSTQ đã nghỉ hưu kể với tôi: “Khi ông ấy đương chức, chúng tôi không được nhờ vả là bao; vậy mà khi ông ấy từ chức, ĐCSTQ muốn chém tận giết tuyệt. Chúng tôi phải di chuyển khắp nơi và cuối cùng đã trụ lại sống ở đây. ĐCSTQ quá xấu xa. Thoái xuất khỏi nó là đúng đắn. Chúng tôi không biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng bất cứ điều gì hễ bị ĐCSTQ phản đối thì hẳn là tốt.”

Đôi lúc, khi tôi đang giảng chân tướng với một người trên đường phố, thì có một người khác đi ngang qua và tôi cũng muốn giảng cho người đó. Ngay cùng lúc thì không có thời gian, nên sau khi giảng xong cho người thứ nhất, tôi đi lòng vòng trên phố để tìm người kia. Thường thì tôi có thể gặp lại, và người đó thường sẵn sàng thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản khi tôi đề cập đến chủ đề này.

Sư phụ đã đưa người hữu duyên đến với chúng ta để nghe chân tướng và làm tam thoái. Sư phụ đã và đang an bài mọi việc. Chúng sinh đang rất mong chờ được cứu. Nhiệm vụ của chúng ta là bước ra và giảng chân tướng cho họ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/16/441296.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/18/201347.html

Đăng ngày 07-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share