Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-07-2022] Một ngày mùa Xuân năm 2014, tôi bắt xe đến một thành phố khác để giảng chân tướng cho một người bạn. Sau đó, tôi đi bộ trở lại bến xe buýt đông đúc để trở về nhà. Trong khi chờ xe buýt, tôi đã giảng chân tướng cho một người phụ nữ, cô ấy rất nhanh chóng đã đồng ý thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Sau đó, cô ấy nói với tôi: “Tôi là chủ tịch công đoàn của một doanh nghiệp nhà nước và tôi cũng là một đảng viên ĐCSTQ. Những gì chị nói rất có lý. ĐCSTQ cai trị đất nước bằng những lời nói dối, ngụy tạo tin giả đã trở thành thói quen của họ. Tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ hôm nay bởi vì tôi thực sự không tin những gì họ nói.”

Sau khi chúng tôi lên xe buýt, tôi thấy người phụ nữ đó ngồi ở hàng ghế đầu. Cô ấy nói với tôi: “Tôi có giữ một chỗ ngồi cho chị.” Vì vậy, tôi liền ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Cô ấy lập tức nói với tôi: “Tôi bị mắc chứng tiểu gấp. Mỗi lần đi chuyến xe buýt này, tôi phải đi vệ sinh hai lần. Để có thể xuống xe dễ dàng, tôi thường ngồi ghế đầu. Tôi xin lỗi, chúng ta hãy nói ngắn gọn. Tôi thắc mắc tại sao chị không từ bỏ tu luyện mặc dù ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công nghiêm trọng đến như vậy?”

Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện, là Đại Pháp cao đức của Phật gia, tu luyện ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp môn này yêu cầu người tu luyện phải làm được tiên tha hậu ngã, vô tư vô ngã, gặp sự việc gì cũng đều hướng nội tu, xem nhẹ mọi thứ trong thế tục, không ngừng tịnh hóa tâm hồn. Đây cũng là một môn công pháp tính mệnh song tu, giúp người tu luyện sau một thời gian rất ngắn có thể đạt đến thân tâm khỏe mạnh. Một môn tu luyện tuyệt vời như vậy, tôi nhất định sẽ không từ bỏ. Hơn nữa, tôi đã được hưởng lợi rất nhiều từ Pháp môn này cả về thể chất lẫn tinh thần. ĐCSTQ bôi nhọ và vu khống Pháp Luân Đại Pháp, ngụy tạo tin tức giả, và thậm chí hủy hoại đạo đức của nhân loại. Vì vậy, chúng tôi bước ra giảng chân tướng cũng là để cứu thế nhân.”

Vị chủ tịch công đoàn ấy nói: “Những gì chị nói là hợp lý, tôi đã minh bạch ra nhiều điều. Chị có thể chia sẻ với tôi về nội dung của cuốn sách mà chị đang đọc được không? Tôi muốn tìm hiểu thêm về nó.” Tôi trả lời: “Vậy thì tôi sẽ đọc các bài thơ trong cuốn Hồng Ngâm của Sư phụ tôi cho chị nghe nhé.” Cô ấy đã đồng ý.

Tôi đã đọc thuộc toàn bộ cuốn Hồng Ngâm cho cô ấy nghe. Trong khi nghe tôi đọc, cô ấy bảo tôi đọc lại một số bài thơ. Thậm chí một số bài tôi còn đọc đi đọc lại ba lần. Đồng thời cô ấy đã có thể học thuộc một chút. Sau đó, cô ấy vui vẻ nói: “Thật tuyệt, cả đời này tôi chưa từng nghe những bài thơ hay và hiếm có như vậy.”

Không lâu sau, xe buýt đã gần tới bến. Người phụ nữ ấy đứng lên và nói: “Ồ! Chúng ta sắp đến bến cuối cùng rồi. Tôi mải nghe chị đọc thơ đến nỗi quên không xuống xe đi vệ sinh.”

Sau khi xuống xe, cô ấy nắm lấy tay tôi và nói với giọng đầy phấn khích: “Tôi không sao rồi, chứng tiểu gấp của tôi hôm nay có lẽ không vấn đề gì nữa rôi! Tôi cảm thấy rất thoải mái, không còn cảm thấy cơ thể bất an nữa. Chứng tiểu gấp này đã đeo bám tôi hơn 10 năm rồi mà không có cách nào chữa trị dù tôi đã tìm kiếm khắp nơi. Sau bao nhiêu năm, hôm nay tôi đột nhiên cảm thấy cơ thể mình dễ chịu đến vậy!”

Tôi nói: “Vậy là chị có duyên với Pháp Luân Đại Pháp đó. Chị thích nghe, thích học và có thể thuộc rất nhiều bài thơ của Đại Pháp. Vì tâm chị chứa đầy Pháp, nên chắc chắn chị được hưởng lợi từ điều đó!” Cô ấy thốt lên: “Pháp Luân Đại Pháp thật vĩ đại! ĐCSTQ đang bức hại một môn tu luyện thần kỳ, một phương pháp tu luyện siêu thường. ĐCSTQ chắc chắn sẽ bị Trời phạt! Tôi muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không thể để mất cơ hội này. Tôi muốn duy trì liên lạc với chị. Tôi đã thực sự cảm nhận được năng lượng kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp! Điều này thực sự tuyệt vời! Thực sự tuyệt vời!“

Sau hôm đó, cô ấy liên lạc với tôi nhiều lần. Cô ấy đã mượn sách Đại Pháp, video hướng dẫn luyện công và nhiều tài liệu khác. Cô ấy thực sự đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!

Cuối năm 2013, tôi tham gia buổi họp lớp kỷ niệm 30 năm ra trường. Tôi bắt taxi đến đó vì địa điểm họp lớp khá xa. Người chủ trì buổi họp vừa gặp đã nói với tôi: “Nghe nói bạn bị tai nạn xe hơi và bị thương nặng ở đầu. Chúng mình đã bắt taxi đến bệnh viện để thăm bạn. Trong vòng ba ngày, bạn đã mê man bất tỉnh. Sau đó nghe nói sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mọi người đều lo lắng rằng bạn sẽ không thể đi họp lớp được. Hôm nay, thấy bạn tinh thần tốt thế này, chúng mình rất mừng cho bạn.”

Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với mọi người: “Mình thực sự đã gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe sau vụ tai nạn. Mình không thể đi làm và phải dựa vào thuốc để duy trì sự sống ở nhà. Tuy nhiên, các loại thuốc không thể giúp mình hồi phục hoàn toàn mà lại dẫn đến các vấn đề khác. Rốt cuộc, mình không chỉ tốn nhiều tiền mà còn gặp rất nhiều khó khăn. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được khoảng thời gian khó khăn mà mình đã trải qua ấy. Chỉ sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mình mới được tái sinh. Không còn phải uống thuốc nữa và cơ thể mình nhẹ nhàng như vô bệnh. Khi các đồng nghiệp nhìn thấy mình, họ đều nói rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự thần kỳ và tất cả đều ngạc nhiên.”

Nhiều bạn cùng lớp cũng hưởng ứng nói: “Chà! Pháp Luân Đại Pháp thật lợi hại.” Một số bạn thậm chí còn nói: “Tôi nghe nói rằng Pháp Luân Đại Pháp có tác dụng thần kỳ giúp người ta thoát khỏi bệnh tật và cải thiện sức khỏe. Ngày hôm nay, bạn đã chứng thực điều này cho chúng mình.” Tại sự kiện này, tôi đã giảng chân tướng và thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tham gia sự kiện này có hai giáo viên và tôi cũng đã giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cả hai giáo viên đều nói một cách chân thành: “Chuyến đi hôm nay của cô đã không lãng phí. Cô đã học được rất nhiều điều hay. Em đã khiến tôi thực sự thấy rằng có Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc là một may mắn cho người dân Trung Quốc. Các em, những người tu luyện, đang tiên phong một chương mới trong lịch sử, chứng thực sức mạnh thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp! Cô rất ngưỡng mộ tất cả những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nếu không vì cuộc bức hại của ĐCSTQ, cô cũng sẽ tu luyện pháp môn này.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/30/447006.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/6/202114.html

Đăng ngày 06-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share