Bài viết của Lan Linh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-09-2022] Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Pháp Luân Đại Pháp Châu Âu năm 2022 (Pháp hội) đã diễn ra tại Warsaw, Ba Lan vào ngày 11 tháng 9 với hơn 1.300 học viên đến từ 35 quốc gia tham dự. Họ đến từ Châu Âu, Hoa Kỳ, Việt Nam, Israel và các quốc gia khác. Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã gửi lời chúc đến Pháp hội.

18 học viên, đến từ Ba Lan, Đức, Vương quốc Anh, Séc, Pháp, Thụy Sỹ, Serbia, Ý, Thụy Điển, Latvia và Áo, đã chia sẻ về trải nghiệm của họ trong Pháp hội. Họ trao đổi về cách họ chiểu theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn trong khi quảng bá Shen Yun, làm công tác truyền thông, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng và bác bỏ những lời phỉ báng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Đại Pháp. Trong số học viên tham dự, một số người đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm và một số mới chỉ bước vào tu luyện được năm tháng.

901ad3acc2c4d6e6ee44df3628d9d904.jpg

Một học viên chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bà trong Pháp hội tại Warsaw, Ba Lan, hôm 11 tháng 9.

Pháp hội đã cung cấp phiên dịch trực tiếp ra 12 ngôn ngữ khác nhau. Trong bầu không khí tường hòa và trang nghiêm, các học viên vừa nghe bài chia sẻ vừa đối chiếu với chính mình, tỷ học tỷ tu.

c32af824c454e8923c69b577abb21c43.jpg

3a1144f60b0d70975bc29edc75567e1b.jpg

4eb30e08fdad9db81ba2b83149a58347.jpg

Các học viên chia sẻ về trải nghiệm của họ.

Tín Sư tín Pháp

Ông Kowalski là người điều phối các chuyến lưu diễn Shen Yun tại Ba Lan. Khi hay tin lịch diễn của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun tại Châu Âu năm 2022 vẫn còn lịch trống, ông coi đó là cơ hội tuyệt vời để mời đoàn đến Ba Lan. Nhưng không nhà hát nào phù hợp cho buổi biểu diễn có thể đáp ứng được ngày diễn dự kiến. Bất chấp những thách thức, ông Kowalski và nhóm của mình đã không bỏ cuộc. Họ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Nhưng các rạp hát đáp ứng được ngày diễn lại không đáp ứng đủ các yêu cầu kỹ thuật của Shen Yun.

Tình hình tưởng chừng như vô vọng nhưng ông Kowalski vẫn kiên trì. “Với tư cách là người liên lạc chính, tôi biết đây là một khảo nghiệm xem mong muốn mang Shen Yun đến Ba Lan của tôi mạnh đến mức nào. Đó cũng là một khảo nghiệm xem tôi có dám tiến lên phía trước và vượt qua khó khăn để biến nó thành hiện thực không,” ông nhớ lại. Với niềm tin vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp, tình hình thay đổi và nhóm của ông đã có thể ký hợp đồng với nhà hát một cách thuận lợi. Tất cả các buổi biểu diễn ở Ba Lan đều cháy vé.

Cô Chu, người điều phối các chuyến lưu diễn của đoàn Shen Yun ở Đức, cũng có trải nghiệm tương tự. Có đủ loại khó khăn và vấn đề xuất hiện ngay từ khâu lập kế hoạch cho đến buổi biểu diễn cuối cùng. “Nó giống như mở một chiếc hộp kín mỗi ngày. Cô nói, “Chỉ cần chúng ta không ngừng cố gắng thì sẽ có giải pháp. Các thành viên trong nhóm của chúng tôi đã động viên lẫn nhau và các vấn đề lần lượt được giải quyết”.

Sự tu luyện vững chắc chính là nền tảng. “Khi chúng ta không đạt tiêu chuẩn tâm tính thì khi gặp khó khăn chúng ta không có trí tuệ, cũng như không đưa ra được bất kỳ giải pháp nào,” cô chia sẻ thêm, “Tuy nhiên, chúng ta phải giữ bình tĩnh vì nhiều sự việc trong số chúng chỉ là giả tưởng bề mặt. Chúng ta chỉ cần tiến về phía trước theo hướng mà Sư phụ đã chỉ cho chúng ta”.

Triển lãm nghệ thuật

Cô Nguyễn, sống tại Paris, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 3 năm. Giống như các học viên khác, cô chú tâm làm tốt ba việc theo yêu cầu của Sư phụ. Trong Pháp hội, cô chia sẻ về những trải nghiệm của mình khi tổ chức Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn.

Các học viên khác nói với cô Nguyễn rằng cuộc triển lãm đã được tổ chức ở Pháp nhiều lần và họ đã rất thành công. Nhưng hạng mục này đã dừng cách đây 5 năm và cô Nguyễn muốn khởi động lại nó. Sau nhiều lần xoay sở, cô Nguyễn tìm được một địa điểm gần nhà thờ Notre-Dame de Paris với mức giá hợp lý. Tuy nhiên, khi mọi thứ đã sẵn sàng cho việc ký hợp đồng, bên cho thuê lại yêu cầu các điều khoản hoàn toàn khác. Điều đó có nghĩa là tất cả công sức trước đây của cô trở nên vô ích. Cô cần phải làm lại với thủ tục hành chính mới với chi phí cao gấp ba lần, và cũng mất nhiều thời gian hơn.

Nhưng cô Nguyễn không nản lòng. “Tôi đã xem lại toàn bộ quá trình, truy xét xem chấp trước nào của tôi đã gây ra điều này,” cô nói, “Vì người chủ yêu cầu tôi làm lại từ đầu, chí ít đó cũng là cơ hội để tôi đề cao tâm tính.” Nhắc nhở bản thân mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, cô Nguyễn đã có thể buông bỏ chấp trước vào tiền bạc và lợi ích vật chất.

Cuối cùng, triển lãm nghệ thuật đã diễn ra thành công vào cuối tháng 2 năm 2022, cho phép khách du lịch và người dân địa phương tìm hiểu về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên ở Trung Quốc đại lục.

20 năm bền bỉ

Bà Cao đến từ Vương quốc Anh chia sẻ rằng bà và các học viên khác đã kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại London trong 20 năm qua. Sự kháng nghị của họ bắt đầu vào tháng 5 năm 2002. Khi cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đến thăm Châu Âu, các học viên đã tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa trong ba ngày liên tiếp trước Đại sứ quán Trung Quốc tại London. Theo đề xuất của một số học viên, họ quyết định tiếp tục và lập điểm giảng chân tướng 24 giờ vào ngày 5 tháng 6 năm 2002. “Kế hoạch của chúng tôi là chừng nào ĐCSTQ còn đàn áp Pháp Luân Công, chúng tôi sẽ còn kiên trì kháng nghị ôn hòa ở đó,” bà giải thích.

Trong những năm qua, bà Cao đã gặp các loại khảo nghiệm. Đôi khi các hạng mục khác cũng cần nhân lực phó xuất thời gian, gây khó khăn cho việc điều phối hạng mục này. Khi điều đó xảy ra, bà Cao tự hỏi chính mình, “Sư phụ muốn thấy điều gì?” và bà biết ngay câu trả lời. Bà biết Sư phụ muốn chúng ta kiên trì với hạng mục này không được gián đoạn, đồng thời hỗ trợ các hoạt động khác như giúp quảng bá Shen Yun. “Nếu chúng ta không bị vẻ bề ngoài làm cho sợ hãi, chúng ta sẽ có thể thấy rõ sự an bài của Sư phụ,” bà chia sẻ thêm.

Nhờ nỗ lực bền bỉ này, nhiều người đã biết đến chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp và sự tàn bạo của ĐCSTQ. Một ngày nọ, khi bà đang nói chuyện với ai đó sau bảng trưng bày, một thanh niên đi xe đạp dừng lại hỏi tại sao hôm đó không có ai ngồi thiền. Anh còn hỏi, “Cuộc đàn áp đã chấm dứt rồi sao? Nếu vậy, tôi sẽ rất vui khi chia sẻ tin tốt lành này với bạn bè của mình. Còn không, tôi sẽ ở đây tới khi nào một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến”.

Bà Cao chia sẻ rằng từ sự việc này, bà đã thấy được tầm quan trọng của việc duy trì điểm giảng chân tướng này bất kể tình huống nào.

Học hỏi lẫn nhau

d1df5182eb45898b23eb34075113cb4b.jpg

Sau khi Pháp hội kết thúc vào lúc 5 giờ chiều, các học viên nhìn thấy hai cầu vồng khổng lồ phía trên địa điểm diễn ra sự kiện. Họ coi đó là sự khích lệ từ Sư phụ Lý để họ tu luyện tốt hơn.

Bà Cao là một luật sư từ Việt Nam sang tham dự Pháp hội. Bà đặc biệt xúc động trước quyết tâm của các học viên trong việc duy trì cuộc kháng nghị ôn hòa 24 giờ mỗi ngày trước Đại sứ quán Trung Quốc tại London. “Từ điều này, tôi nhận ra chấp trước của mình vào sự thoải mái và tôi biết rằng mình cần phải loại bỏ nó,” bà cho biết.

Nhân viên bất động sản, ông Schmit, cho biết ông nhận thấy chính sự trì trệ đã cản trở ông tinh tấn trong tu luyện. Ông quyết định sẽ làm tốt hơn việc học Pháp nhóm và luyện công chung trong thời gian tới.

Ông Žatkulák, nhà thiết kế nội thất đến từ ​​Czechia, chia sẻ rằng ông rất xúc động trước lời chúc của Sư phụ Lý. Ông cũng nhận ra khoảng cách giữa ông và các học viên khác. “Tôi tin rằng Pháp hội lần này sẽ là một điểm khởi đầu mới cho tôi,” ông nói.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/12/449500.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/13/203850.html

Đăng ngày 14-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share