Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Áo

[MINH HUỆ 07-09-2022] Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 20 tại Áo (Pháp hội) đã diễn ra tại Baden, một thành phố phía Nam Vienna, miền Đông nước Áo, vào ngày 3 tháng 9 năm 2022. 16 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chia sẻ những câu chuyện trên hành trình tu luyện của họ. Các học viên tham dự Pháp hội cho biết họ rất vui khi được gặp trực tiếp để có thể khích lệ nhau tu luyện tinh tấn hơn và nâng cao phối hợp chỉnh thể.

33685c6693041bf2ee19f490ff9af61e.jpg

Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Áo lần thứ 20 diễn ra tại Baden, ngày 3 tháng 9 năm 2022.

556812bf79b4398f8e46e97933154dfb.jpg

2e200a402c9f7411fc5db6c2b568457b.jpg

32edcdc858b9a13f976c0e9708f6af14.jpg

Các học viên chia sẻ trải nghiệm của họ trong hội nghị.

Hỗ trợ các buổi biểu diễn Shen Yun

Cô Christina là chuyên gia phòng chống COVID-19 khi Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun lưu diễn tại Salzburg. Hồi đầu năm nay, cô đã phải liên hệ với nhiều quan chức chính phủ. Công việc của cô gặp nhiều thách thức bởi các quy định phòng chống bệnh dịch thay đổi nhiều lần. Một số quy định còn khó hiểu và không nhất quán. Trong quá trình làm việc với các quan chức, đôi khi cô cảm thấy lòng nhân ái và sự bao dung của mình đã đạt đến giới hạn. Một hôm, khi thực hiện cuộc điện thoại đầu tiên trong ngày, cô nhận thấy mình đã có thể giữ bình tĩnh với tâm thái tích cực. Nhưng những cuộc gọi tiếp theo lại khiến cô bực bội và uất hận. Sau đó, cô nhớ lại lời Sư phụ giảng về Nhẫn, và nhận ra rằng cô đang đối phó trong tu luyện. Đã đến lúc cô phải đề cao bản thân.

Một học viên khác, cô Theresia, nhận thấy nhiều xung đột xảy ra là do sai lệch thông tin và hiểu lầm. Khi cô muốn hỏi thêm về điều gì đó, cô thường gặp phải sự cản trở từ người khác. Cô ngộ ra rằng cô không nên quá coi trọng ý kiến ​​của mình. “Khi tôi luôn thanh tỉnh và làm việc với tinh thần hy sinh, mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp và đạt kết quả rất tốt,” cô cho biết.

Trong khó nạn càng thêm tín Sư tín Pháp

Cô Anna là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ukraine. Sáu tháng trước, cô cùng con trai của mình đã chạy sang Áo vì chiến tranh. Tại Pháp hội, cô Anna chia sẻ về những khó khăn mà cô gặp phải trong giai đoạn này, và điều đó cũng khiến cô nhận ra nhiều chấp trước như ích kỷ, thích kiểm soát. Cô nói, “Khi một số vấn đề dường như được giải quyết, thì vấn đề mới ngay lập tức nảy sinh. Tôi tự hỏi bản thân khi nào những vấn đề này sẽ kết thúc và câu trả lời là ‘không.’ Kỳ thực, chúng ta là tu luyện trong xã hội người thường và phải giải quyết các vấn đề cũng như tình huống khó khăn. Điều quan trọng là cần xử lý các vấn đề một cách đúng đắn và không bị ảnh hưởng bởi chúng.

“Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày sẽ tạo nghiệp. Những khó khăn đột nhiên xuất hiện này là cơ hội cho chúng ta tiêu nghiệp. Tôi không nên trốn chạy khó khăn mà cần thản nhiên chấp nhận chúng. Tôi cần phải buông bỏ những chấp trước và quan niệm của mình. Tu luyện không phải là tránh né vấn đề, mà là giải quyết chúng dựa theo Pháp, đồng thời ưu tiên thực hiện tốt ba việc”.

Cô cho rằng cần phải tin vào sự an bài của Sư phụ chứ không phải những biến động của tình hình thế giới. “Cuộc chiến ở Ukraine đã dạy tôi quý trọng thời gian và nói với mọi người về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc càng sớm càng tốt vì chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo”.

Trừ bỏ quan niệm

Phải mất một thời gian cô Elaine mới chính thức bước vào tu luyện. Cô là người Trung Quốc và biến đến Pháp Luân Đại Pháp tại Áo. Trong thời gian diễn ra đại dịch, với sự giúp đỡ của các học viên khác, cô bắt đầu gọi điện về Trung Quốc để giảng chân tướng và khuyên mọi người làm tam thoái. Cô thường dễ bị khóc trong các cuộc gọi, và người ở đầu dây bên kia thường cúp máy. Cô hoài nghi bản thân liệu cô có thể đột phá trở ngại này hay không. Sau đó, cô thay đổi cách nghĩ của mình, “Mỗi sinh mệnh đại diện cho một thiên thể khổng lồ, và tôi phải làm tất cả những gì có thể. Tôi không thể thực hiện cuộc gọi mỗi ngày vì chênh lệch múi giờ. Tuy nhiên, với sự gia trì của Sư phụ, tôi đã giúp khoảng 80 người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó kể từ tháng 1 năm nay. Mặc dù có đồng tu có thể khuyên khoái được từng đó người chỉ trong một ngày, nhưng đối với tôi, đó là một sự khích lệ lớn lao”.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/7/448814.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/9/203245.html

Đăng ngày 11-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share