Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-04-2022] Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn thiền định và tu luyện tinh thần cổ xưa. Môn này có năm bài công pháp và ba nguyên tắc cơ bản, Chân–Thiện–Nhẫn. Rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được hưởng lợi cả về thân và tâm. Còn những ai không tu luyện nhưng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và thường niệm chín chữ tốt lành “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo” cũng đều được hưởng phước lành.

Sau đây là ba câu chuyện của ba học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Hàng xóm của tôi đã được ban phước nhờ ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Một toán cảnh sát đã cố bắt tôi ngay sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Không thể tìm thấy tôi, họ đã hỏi những người hàng xóm về tôi.

Một trong những người hàng xóm của tôi, một phụ nữ lớn tuổi, đã bước đến chỗ cảnh sát và nói, “Tại sao các anh lại bắt các học viên Pháp Luân Đại Pháp? Tất cả họ, người nào cũng đều là những người rất tốt bụng.” Sau đó cảnh sát đã rời đi.

Vào năm 2009, một học viên đã bị tra tấn đến chết trong nhà tù địa phương, nhưng nhà cầm quyền lại tuyên bố rằng anh ấy đã chết một cách tự nhiên. Các học viên địa phương chúng tôi đã bắt đầu một cuộc vận động thỉnh nguyện để đòi công lý cho anh ấy. Sau khi người hàng xóm của tôi nghe về việc thỉnh nguyện, cô ấy và cả gia đình cô đều ký vào đơn thỉnh nguyện.

Sau khi chồng tôi bị bắt vào năm 2017 vì bị báo cáo là đã phân phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp, người hàng xóm của tôi lại ký vào đơn thỉnh nguyện yêu cầu thả anh ấy. Cô ấy còn sẵn lòng đi cùng tôi đến đồn cảnh sát để đòi công lý.

Vì cô ấy và gia đình của cô đã ủng hộ chính nghĩa, cả hai con trai cô ấy đã lấy được vợ mà không phải trả thách cưới (ở Trung Quốc, theo tục lệ nhà chú rể phải trả một khoản tiền lớn cho nhà cô dâu). Mỗi cậu con trai của cô đều có một con trai để nối dõi.

Vài năm trước, khi một người hàng xóm của tôi, chồng cô ấy, và con trai thứ hai của cô ấy đang tháo dỡ căn nhà cũ của họ, thì một bức tường bất ngờ đổ sập lấp chồng cô ấy bên dưới. Vì bức tường lớn, nên họ không thể xác định được vị trí của anh ấy, cũng không nghe thấy bất kỳ hồi âm nào từ anh ấy khi họ gọi anh ấy.

Cô ấy nhớ ra tôi từng dặn cô ấy hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo” mỗi khi gặp nguy hiểm. Thế là cô ấy ngồi xuống và bắt đầu niệm. Giây lát sau đó, chồng cô ấy đã kêu cứu. Không có bất kỳ dụng cụ nào, mà con trai cô ấy đã dễ dàng xé mở được ba lợp nhựa phủ dày và cứu được bố mà không bị một vết thương nào. Họ đều biết ơn Sư phụ của Đại Pháp vì đã cứu sống anh ấy.

Được bảo hộ trong các vụ tai nạn xe hơi

Sau khi tôi và chồng bắt đầu tu luyện Đại Pháp, chúng tôi thường kể cho em trai tôi và vợ cậu ấy về việc tu luyện và thôi thúc họ coi trọng đức hạnh và tuân theo các giá trị truyền thống. Khi cảnh sát tới ngôi làng chúng tôi để quấy nhiễu chúng tôi, em trai tôi thường nói với đám đông rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là những người tốt và rằng các quan chức Đảng cộng sản thì đồi bại.

Một ngày nọ cậu ấy đi mua sắm tại một trung tâm mua sắm với vài người bạn. Họ nhìn thấy mấy cái quần tây giảm giá. Em trai tôi lấy xuống một cái để ngắm nghía. Nhưng trước khi cậu ấy thanh toán cái quần đó, một đám đông ùa đến và đẩy cậu ấy sang một bên. Cậu ấy đã rời khỏi trung tâm mua sắm với cái quần trên tay mà chưa thanh toán tiền.

Ngay khi cậu ấy lái xe ra khỏi trung tâm mua sắm, xe cậu ấy đã tông vào một xe khác và cậu ấy phải trả cho người chủ xe 800 Tệ tiền sửa chữa. Trong đầu cậu ấy lóe lên đó chính là nghiệp báo đối với mình vì đã không trả tiền cái quần, thứ chỉ có 80 Tệ thôi.

Vợ cậu ấy từng hay tham lam. Một lần cô ấy ra ngoài đi mua sắm. Khi về nhà, cô ấy thấy trong ví của mình có thêm một khoản tiền, có vẻ như người bán hàng nào đó đã trả thừa tiền cho cô ấy. Cô ấy cảm thấy thực sự vui và thường khoe về việc đó. Tôi đã nói với cô ấy về nguyên lý “bất thất, bất đắc.” Cô ấy đã hiểu và bắt đầu chú ý đến vấn đề này.

Một lần cô ấy đến thăm tôi và nói rằng tôi nên tự hào về cô ấy. Cô ấy kể với tôi rằng đầu ngày hôm ấy khi đi mua sắm, cô ấy nhìn thấy một cuộn tiền rơi ra từ túi của một người bán hàng. Nếu là trước đây, cô ấy sẽ nhặt nó lên và biến nó thành tiền của mình. Nhưng cô ấy đã không làm thế mà chỉ cho người bán hàng về cuộn tiền bị rơi. Cô ấy cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc tốt như vậy.

Tháng Mười vừa rồi, em dâu tôi bị tai nạn xe hơi. Cô ấy đã bị văng lên không trung rồi rơi xuống cầu thang của một cửa hàng. Cô ấy đã ngất xỉu trong chốc lát khiến mọi người nghĩ cô ấy đã chết rồi. Khi họ gọi tên cô ấy, cô ấy đã tỉnh lại và ngồi dậy. Nhiều mảnh vỡ thủy tinh còn vương trên tóc cô ấy. Mặt cô ấy bị một vết rách dài. Nhưng thật kỳ lạ, cô ấy chẳng thấy đau chút nào. Rồi cô ấy nhận ra mình đang nắm một thứ gì đó. Cô ấy nhìn lại thì đó là lá bùa hộ mệnh Đại Pháp mà tôi đã tặng cô ấy. Cô ấy đã để tấm bùa trong túi áo khoác, nhưng sao mà cô ấy lại cầm nó trong tay? Rồi cô ấy nhận ra rằng chính là Sư phụ của Đại Pháp đã cứu cô ấy. Cô ấy đã kể với nhiều người về trải nghiệm đó của mình và còn bảo các thành viên trong gia đình cô ấy lấy bùa hộ mệnh từ tôi.

Một lần khác, em trai tôi lái một chiếc xe tải chở nhiều con bò. Em dâu tôi và hai người bạn cũng ở trên xe. Khi lên một con dốc, cậu ấy bất ngờ không kiểm soát được xe và không thể phanh lại. Trên đường tràn ngập xe cộ. Khi cậu ấy sắp tông vào xe phía trước, thì em dâu tôi kêu to, “Pháp Luân Đại Pháp! Pháp Luân Đại Pháp!” Thật bất ngờ, các xe khác đã mở đường cho cậu ấy và đã tránh được một tai nạn tồi tệ.

“Tôi ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp”

Hôm ấy cậu con trai của người hàng xóm tên Rong của tôi phải nhập viện vì bị sốt. Vì cô ấy phải ở trong viện để chăm cậu con trai, nên cô ấy đã nhờ tôi qua đêm ở nhà cô để trông nom con gái cô ấy. Tôi đồng ý và cũng giục cô ấy hãy niệm chân ngôn.

Đến tối, bác sỹ đã tìm ra nguyên nhân gây sốt của con trai cô ấy là do viêm não nghiêm trọng. Toàn bộ gia đình cô ấy đều cùng nhau niệm chân ngôn. Bảy ngày sau, con trai cô ấy đã hồi phục. Khi cháu ra viện, một bệnh nhân khác cùng phòng mà đã nhập viện trước cháu hai tuần có tình trạng bệnh không nghiêm trọng bằng thì vẫn đang trong giai đoạn phục hồi. Rong tin rằng chính là Đại Pháp đã giúp con trai cô ấy phục hồi nhanh hơn.

Một đám cháy đã bùng lên trên cánh đồng trong làng. Cô ấy đã niệm chân ngôn và cầu xin Sư phụ của Đại Pháp cứu giúp. Ngay khi ngọn lửa sắp lan đến ruộng ngô của Rong, thì nó dừng lại và không cháy lan tiếp nữa.

Một lần một người họ hàng của Rong nhìn thấy cô ấy đi cùng với tôi và nói, “Giờ chị đang kết bạn với các học viên Pháp Luân Đại Pháp cơ đấy,” Rong đáp với vẻ tự hào, “Tôi ủng hộ họ mà.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/21/441545.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/1/202037.html

Đăng ngày 24-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share