Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-05-2022] Tôi muốn chia sẻ nhận thức của mình khi gần đây nghe được tin từ các đồng tu rằng nhân viên Ủy ban Chính trị và Pháp luật của thành phố sẽ họp để quyết định về cách bức hại các học viên trong thành phố.

Chính quyền cộng sản Trung Quốc đã bức hại các học viên Đại Pháp trong 23 năm qua. Thỉnh thoảng hoặc vào những ngày nhạy cảm, họ sách nhiễu, bắt giữ hoặc kết án các học viên, và điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tu luyện và cứu độ chúng sinh của các học viên. Tôi đã nghĩ về nguyên nhân gây ra việc này. Cá nhân tôi nghĩ rằng một lý do quan trọng là một số người trong chúng ta có thể đã không thay đổi nhận thức của mình về vấn đề, cố ý hoặc vô ý đồng tình với nó.

Trước tiên chúng ta nên làm rõ mối quan hệ giữa các đệ tử Đại Pháp và cảnh sát. Chúng ta đang cứu họ, và chúng ta không nên bị bức hại. Chính Pháp sắp kết thúc và chúng sinh đang khẩn trương chờ được cứu. Cảnh sát có thể sử dụng việc “sách nhiễu” để nghe chân tướng và lựa chọn tương lai cho chính họ. Chúng ta phải rõ ràng rằng chúng ta không bao giờ được thừa nhận hình thức bức hại này.

Bức hại xảy ra vì tà ác muốn sử dụng cảnh sát để khảo nghiệm mức độ chúng ta tín Sư tín Pháp đồng thời khiến cảnh sát phạm tội với Đại Pháp để đào thải họ và không cho họ được cứu. Là người tu luyện, chúng ta phải dùng huệ nhãn để nhận biết sự thật và phá tan an bài của chúng. Chúng ta nên từ bi giảng chân tướng cho họ và đừng bao giờ cho phép tà ác hủy hoại nhóm chúng sinh này.

Đừng sợ hãi hoặc cảm thấy bất lực hoặc trốn chạy sau khi nghe những gì cảnh sát muốn làm với chúng ta. Chúng ta phải nhớ những gì Sư phụ đã giảng:

“Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo
Niệm nhất chính — Ác tựu khoa
Tu luyện nhân — Trang trước Pháp
Phát chính niệm — Lạn quỷ tạc
Thần tại thế — Chứng thực Pháp”
(Phạ Xá, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

Sợ chi
“Các vị mà sợ, nó sẽ bắt bớ
Niệm hễ chính, tà ác sẽ sụp
Người tu luyện, chứa đựng Pháp
Phát chính niệm, lạn quỷ nổ tung
Thần tại thế gian, chứng thực Pháp”

Sư phụ đã đẩy chúng ta lên một tầng cao như vậy, vì vậy chúng ta nên xem bản thân là vai chính. Cảnh sát không chi phối được chúng ta. Thay vào đó, lẽ ra chúng ta nên chi phối họ nếu không họ sẽ không có tương lai.

Sư phụ đã ban cho chúng ta Pháp bảo hướng nội, vì vậy chúng ta nên làm điều đó. Khi bức hại giảm nhẹ, chúng ta có phát triển chấp trước an dật không? Bạn có sợ hãi khi nghe những tin tương tự không? Bạn có bực bội, đối đầu và không tử tế với cảnh sát không? Bạn có không quan tâm và cảm thấy tê liệt về việc cứu người? Chúng ta đừng tiếp tục hướng ngoại nữa.

Sư phụ đã giảng:

“Chư vị thật sự không hiểu rõ rằng ‘nhân tâm câu đích quỷ thượng môn’ hay sao?” (Cảnh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Hãy tìm những suy nghĩ và hành vi không dựa trên Pháp và chính lại chúng: Chuyển từ thụ động sang chủ động và tà ác sẽ tự bị tiêu diệt, và không có sơ hở để chúng lợi dụng. Thế giới hiện tại không phải để tà ác tự tung tự tác, mà là để các đệ tử Đại Pháp cứu người. Chúng ta phải viên dung những gì Sư phụ muốn. Chúng ta nên rõ ràng về vấn đề này.

Sư phụ giảng:

“Chư vị hãy nhớ kỹ, ở đâu xuất hiện vấn đề, ở đó chính là cần tới giảng chân tướng. (vỗ tay) [Về] hiệu quả tốt hay xấu, [thì] chư vị đừng nhìn vào đối phương, mà là xuất tự tâm của chư vị. Chư vị để nó tốt thì nó sẽ tốt; chư vị không [có] ý để nó tốt hoặc trong tâm bất ổn, thì không dễ [làm] chính trở lại. Nghĩa là chính niệm cần đầy đủ.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Trong thực tế tu luyện, tôi có một số nhận thức về đoạn Pháp này và muốn chia sẻ về nó. Tôi không sẵn lòng giảng chân tướng cho mọi người xung quanh khi có chồng ở cạnh vì anh thường can nhiễu tôi. Khi tôi khuyên mọi người thoái Đảng, anh sẽ mỉa mai. Sau khi đọc đoạn Pháp này của Sư phụ, tôi hiểu rằng đó là do tôi đã hình thành quan niệm về anh. Tôi luôn cảm thấy rằng anh chỉ được như thế này. Sau đó, tôi cảm thấy rằng tôi nên thay đổi quan niệm của mình và có chính niệm.

Sau khi thay đổi nhận thức của mình, tôi sẽ phát chính niệm trước khi giảng chân tướng cho ai đó khi chồng tôi ở cạnh tôi: “Loại bỏ những nhân tố tà ác đang thao túng chồng tôi. Không để chúng can nhiễu tôi cứu người. Chồng tôi phải là người đóng vai tích cực.” Kết quả là, anh bắt đầu trầm lặng và thậm chí đôi khi còn giúp tôi thuyết phục mọi người thoái Đảng.

Tương tự như vậy, nếu chúng ta có thể sử dụng chính niệm để xem xét tình huống địa phương của mình và không nghĩ vấn đề từ góc độ muốn bảo vệ bản thân và thay vào đó nghĩ rằng những sinh mệnh đáng thương này đang bị tà ác lợi dụng và tiêu hủy, và sau đó hành động phù hợp, môi trường của chúng ta chắc chắn sẽ thay đổi tốt hơn.

Ngoài ra, khi các cảnh sát giả danh công dân bình thường để lừa gạt và bắt giữ các học viên, tôi đề nghị chúng ta nên vạch trần họ kịp thời tại địa phương và ngăn họ phạm tội với Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp. Chúng ta nên cho họ biết rằng hành vi lừa gạt này sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho họ. Hãy thức tỉnh họ và đừng để tà ác đẩy họ xuống vực thẳm.

Trên đây là nhận thức hữu hạn của tôi. Nếu có bất kỳ điều gì không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/2/441985.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/18/201343.html

Đăng ngày 05-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share