Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-04-2022] Vào ngày 9 tháng 2 năm 2021, tôi thức dậy cùng với cơn đau đầu kèm theo chóng mặt, hắt hơi, chảy nước mũi. Quên mất mình là người tu luyện, đủ mọi quan niệm con người của tôi đều lộ ra: thời tiết đang trở lạnh và tôi đã không đắp đủ chăn vào ban đêm, đây không phải là triệu chứng cảm lạnh sao?

Khởi niệm con người này trong đầu, tôi đột nhiên ngã xuống đất. Tứ chi của tôi tê liệt, và tôi không thể đứng dậy được dù đã cố gắng thế nào. Tôi tự nhủ: “Có lẽ mình nên nằm nghỉ một lúc rồi sẽ ổn thôi.” Đột nhiên, tôi nghe thấy giọng nói: “Đừng ngủ! Bạn không được ngủ!” Tôi bị chấn động. Sau đó, Pháp của Sư phụ xuất hiện trong tâm trí tôi, và tâm tôi lập tức trở nên minh mẫn.

“Mình là người tu luyện, mình sao có thể bị cảm lạnh được?” Tôi lập tức hiểu ra, và lập tức thay đổi nhận thức của mình, xem mình là người tu luyện chân chính đang đi con đường thành Thần. Cảm đâu có liên quan gì đến mình? Những nhân tâm của tôi đột nhiên biến mất, cùng với giả tướng bệnh, và mọi thứ trở lại bình thường.

Chứng thực Pháp bằng chính niệm

Ngày hôm sau, tôi gặp một sự cố khác. Vào giờ ăn trưa, khi đi lấy cốc, chồng tôi nhận thấy trên tay tôi có một vết bầm tím lớn. Ông ấy thốt lên: “Ôi, xảy ra chuyện gì vậy? Vết bầm quá lớn!” Ông ấy lấy thiết bị để đo huyết áp cho tôi, và nó cao một cách nguy hiểm.

Tôi không sợ hãi và không quan tâm, nhưng chồng tôi thì lo lắng vô cùng. Lo sợ rằng huyết áp của tôi sẽ tăng trở lại, ông cố gắng kéo tôi đi bệnh viện. Ông nói: “Chỉ cần tiêm một mũi thuốc, bà sẽ ổn thôi.” Và bắt đầu bấm số điện thoại.

Tôi nói: “Tôi sẽ ổn thôi. Tôi là người tu luyện Đại Pháp đang đi con đường thành Thần. Sư phụ đang thanh lý thân thể cho tôi!” Cuối cùng, tôi đã không đi bệnh viện.

Tôi hạ quyết tâm: “Mình là người tu luyện, và mình phải hành xử theo các tiêu chuẩn mà Đại Pháp yêu cầu. Sao một học viên có thể bị bệnh? Đó là nghiệp.” Sau khi chính niệm của tôi được tăng cường, tôi phát hiện ra vết bầm trên mu bàn tay đã biến mất một cách thần kỳ! Không phải Sư phụ đã giúp tôi giải quyết nó sao? Chính Sư phụ đã cứu mạng tôi.

Vào ngày thứ ba, khoảng chín giờ sáng, một hiện tượng kỳ lạ khác đã xảy ra. Khi vào nhà bếp để đổ đầy lại cốc nước của mình, tôi biết rõ rằng tôi đang cầm nó bằng tay trái của mình. Tôi đang nghĩ đến đặt nó trên quầy, nhưng không hiểu sao cốc nước lại bị rơi vỡ.

Ngay khi chồng tôi nghe thấy tiếng động, ông đã đến bên tôi và hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Không đợi tôi trả lời, ông ấy thốt lên: “Tôi nghĩ bà có vấn đề về thần kinh.”

Tôi thuận theo những lo lắng của ông ấy: “Hay có thứ gì đó chèn lên dây thần kinh nhỉ?” Ngay khi những lời này thốt ra, ngay lập tức miệng tôi không thể mở ra được và tôi không thể nói được. Cảm giác như có vật lạ nào đó được đặt trong miệng của tôi, vì vậy tôi không thể nói được bình thường.

May mắn thay, tình cờ có một đồng tu, tên May, qua chơi. Khi cô ấy chào tôi, tôi líu nhíu đáp lại. Ngay khi nhìn thấy hoàn cảnh của tôi, cô ấy đã nhắc tôi tu khẩu. Tôi lập tức hiểu ra: “Sư phụ, con đã sai. Con xem mình như người thường, và quan niệm người thường của con đã bị cựu thế lực lợi dụng.” Tôi lập tức phát chính niệm để phủ định an bài của cựu thế lực.

Sư phụ giảng:

“Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận’, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế mà là ở hành vi là làm được thế, thì Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Sau đó, một phép màu đã xảy ra và tôi đã nói được trở lại bình thường trở lại. Tôi không chỉ nói được mà còn mất cảm giác có dị vật trong miệng. Ai đã lấy nó ra khỏi miệng tôi? Chính Sư phụ đã giúp tôi gỡ nó ra. Tôi vui mừng đến muốn nhảy lên, tôi nắm lấy tay đồng tu đó và chúng tôi cũng hô lớn: “Thật tuyệt vời, thật tuyệt vời! Sư phụ thật vĩ đại! Con xin cảm tạ Sư phụ! Con xin cảm tạ Sư phụ đã cứu độ con!”

Giảng chân tướng, cứu chúng sinh

Một số triệu chứng trở lại sau vài ngày. Đến ngày thứ sáu, tôi vẫn không thể ra ngoài giảng chân tướng do các triệu chứng. Tôi rất băn khoăn. Tôi nghĩ: “Mình không thể ở nhà như thế này. Hôm nay mình phải ra ngoài; Mình có thể làm được và mình sẽ làm ngay bây giờ.”

Tôi bước đến trước chân dung của Sư phụ, hợp thập và cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi, đưa người hữu duyên đến gặp tôi, để nhiều chúng sinh hơn nữa có thể minh bạch chân tướng. Tôi cũng cầu xin Sư phụ bảo hộ để tôi có thể về nhà an toàn. Tôi mở cửa và bước ra ngoài. Trên đường đi, tôi nói chuyện với tất cả những người tôi gặp. Nếu tôi không có đủ thời gian để thuyết phục họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi sẽ khuyên họ ghi nhớ chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Hầu hết họ đều tiếp thu.

Lần đầu tiên tôi tình cờ gặp một nhân viên của Cục Nội vụ, tôi khen công việc của ông tốt và có thể tích được nhiều phúc phận. Ông vui vẻ cho đến khi tôi thúc giục ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ để có một tương lai tươi sáng. Tôi đã dành thời gian để bình tĩnh nói về các nguyên lý của Đại Pháp và những tuyên truyền chống lại Đại Pháp của ĐCSTQ. Ông sớm nhận lời tôi và thoái ĐCSTQ.

Sau đó, tôi tiếp cận một thanh niên ở công viên. Cậu ta giải thích rằng bố mẹ cậu ta đang ốm ở nhà, và tôi khuyên họ niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Cậu ta nói rằng cậu rất ấn tượng trước năng lượng và sức khỏe của tôi dù đã ở tuổi 75. Cậu ta cũng ngạc nhiên rằng tôi đã không đùng bất kỳ loại thuốc nào trong 22 năm, cậu đã đồng ý thoái ĐCSTQ và lấy tài liệu Đại Pháp cho bố mẹ.

Sau khi giảng chân tướng cho một vài người nữa ở chợ nông sản, tôi quyết định về nhà. Mặc dù trời tối đã làm tôi mất phương hướng, nhưng một người phụ nữ tốt bụng đã đề nghị dẫn tôi đến một trạm xe buýt. Tôi đã nói với cô ấy về tảng đá tự nhiên ở Quý Châu có khắc dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong” và nói rằng Thiên ý muốn diệt Trung Cộng. Cô ấy đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ, trước khi chúng tôi chia tay.

Lời kết

Thông qua những kinh nghiệm trên, tôi đã trưởng thành trong nhận thức về quá trình vượt qua nghiệp bệnh là một quá trình không ngừng loại bỏ chấp trước và đề cao tâm tính. Tôi cũng thực sự cảm nghiệm được sự thần thánh và vĩ đại của Sư phụ cũng như uy lực của Đại Pháp. Có Sư phụ bên cạnh và sự vô tư giúp đỡ của các đồng tu, tôi đã có thể cải biến suy nghĩ con người của mình thành thần niệm, và chấm dứt các triệu chứng bệnh chỉ sau 12 ngày.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/24/440958p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/18/201352.html

Đăng ngày 05-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share