Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-08-2022] Từ ngày 20 tháng 7 năm nay, Minh Huệ Net đã đăng bài “Pháp Luân Công luôn là hợp pháp ở Trung Quốc” liên tục trong 20 ngày, điều đó khiến tôi chấn động. Cảm nhận đầu tiên của tôi là Sư phụ đang điểm hóa cho chúng ta rằng chúng ta cần khẩn cấp cứu người. Tôi muốn chia sẻ một số thiển ngộ của tôi về vấn đề này, có điều gì chưa đúng mong các đồng tu chỉ chính.

Người hành ác cũng là nạn nhân

Khi Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta thề sẽ “tiêu diệt Pháp Luân Công trong vòng ba tháng”. Theo đó, Giang và bè lũ của ông ta đã huy động toàn bộ bộ máy tuyên truyền của quốc gia, bao gồm truyền hình, đài phát thanh và báo chí, hòng phỉ báng Pháp Luân Công bằng mọi cách có thể. Chế độ này đã ngụy tạo ra nhiều câu chuyện tuyên truyền để bôi nhọ Pháp Luân Công và kích động lòng thù hận đối với các học viên, như “Vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn” và “1.400 người bị cáo buộc là đã chết”.

Dưới sự cai trị của cộng sản trong nhiều thập kỷ, nhiều người Trung Quốc đã từ bỏ các giá trị truyền thống về đúng-sai, thiện-ác và thấm nhuần tư tưởng cộng sản cổ xúy cho sự dối trá, tàn ác và tham lam. Do vậy, trước cuộc bức hại, nhiều người Trung Quốc đã nảy sinh lòng căm thù đối với các học viên và kiên quyết “nghe đảng nói, cùng đảng đi”, dẫn đến một xã hội không còn đạo đức.

Đặc biệt là đối với những người trong ngành thực thi pháp luật và tư pháp, những người được cho là bảo vệ công lý, nhiều người đã bị cám dỗ bởi sự thăng quan tiến chức mà tích cực đi đầu trong việc đưa các học viên Pháp Luân Công vào tù. Một số thẩm phán còn công khai thừa nhận, “Đây không phải là luật, mà thuộc về chính trị.”

Mặc dù thiếu cơ sở pháp lý cho cuộc bức hại, nhiều nhân viên cảnh sát đã bắt giữ và sách nhiễu các học viên, thậm chí giết họ để lấy nội tạng chỉ với lý do “chính phủ không cho phép người dân tập Pháp Luân Công”.

Nhưng cho dù cuộc bức hại có lan tràn đến đâu, không một thủ phạm nào có thể thoát khỏi số phận cuối cùng của họ. Nhiều quan chức hàng đầu của Đảng đã đồng lõa trong cuộc bức hại Pháp Luân Công như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu và Lý Đông Sinh (cựu giám đốc Phòng 610), đều đã bị bỏ tù.

Khi những người đứng đầu thậm chí không thể tự bảo vệ cho mình, thì liệu họ có thể bảo vệ cho các quan chức cấp dưới được không? Trên thực tế, Phòng 610, một cơ quan ngoài pháp luật được lập ra chuyên để bức hại Pháp Luân Công, giờ đây bị mọi người truyền tai nhau là “bẫy tử thần”, tiếp đến là những người đã truy tố và xét xử oan sai các học viên Pháp Luân Công. Theo báo cáo của Minh Huệ Net, hơn 20.000 nhân viên và quan chức trong ngành công-kiểm-pháp và Phòng 610 liên quan đến cuộc bức hại các học viên đã phải đối mặt với những thảm cảnh ngoài ý muốn. Người bị tai nạn, người mắc bạo bệnh, kẻ bị vào tù do tham ô…trong đó, nhân viên Phòng 610 có tỷ lệ tử vong cao nhất.

Bởi vậy, điều quan trọng đối với các học viên là phải giảng chân tướng cho các quan chức công quyền, cảnh sát, công tố viên và thẩm phán. Điều này sẽ không chỉ giúp giảm bớt sự bức hại, mà còn cứu những sinh mạng này khỏi sự diệt vong cùng ĐCSTQ.

Trở lại với bài viết “Pháp Luân Công luôn là hợp pháp ở Trung Quốc”, tôi tin rằng nó sẽ cho phép những kẻ hành ác hiểu được sự thiếu cơ sở pháp lý của cuộc bức hại, đồng thời cho họ cơ hội ngừng tham gia vào cuộc bức hại và lựa chọn một tương lai tươi sáng.

Tương lai của những người hùa theo

Ngoài những kẻ hành ác nói trên là những nạn nhân cần được cứu, hầu hết người dân Trung Quốc cũng bị tổn hại trong cuộc bức hại này. Ngay cả khi họ cảm thấy rằng họ không trực tiếp tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công và Pháp Luân Công không liên quan gì đến họ, thì việc họ quay lưng lại với Đại Pháp bởi nghe theo những lời dối trá của ĐCSTQ cũng không có lợi cho họ.

Sư phụ đã nhiều lần giảng cho chúng ta rằng trong số con người trên thế gian ngày nay, rất nhiều người là sinh mệnh cao tầng chuyển sinh.

“Như vậy chư vị khi đối diện với những sinh mệnh như vậy thì thực thi ra sao? Từ Sư phụ mà xét, tôi biết rằng những người đó cần được cứu độ, những sinh mệnh ấy đáng được độ.” (Giảng Pháp tại thủ đô Mỹ quốc [2007])

Sư phụ cũng giảng:

“Đánh thức họ, là trách nhiệm của chư vị. Cứu độ họ, là trách nhiệm của chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Là các học viên, chúng ta cần nhận ra sự cấp thiết của việc giảng chân tướng và cứu chúng sinh. Nhưng làm cách nào chúng ta có thể thức tỉnh và cứu họ? Chúng ta cần giảng chân tướng cho họ, đánh thức phía thiện của họ và giúp họ từ bỏ cái ác. Dưới đây là hai việc cụ thể chúng ta có thể làm.

Thứ nhất, hãy giúp nhiều người hơn hiểu rằng “Pháp Luân Công luôn là hợp pháp ở Trung Quốc”, để họ ngừng phạm tội với Đại Pháp và họ được đắc cứu.

Tôi đã in ra 100 bản của bài báo này và phân phát nó theo nhiều cách. Đôi khi, chúng tôi đưa cho họ một bản sau khi giảng chân tướng trực tiếp và có khi chúng tôi phân phát nó cùng với các tài liệu khác. Đối với các nhân viên trong ngành công-kiểm-pháp không tiện gặp mặt, tôi dự định sẽ viết thư cho họ.

Thứ hai, khuyến khích mọi người làm tam thoái bảo bình an. Tôi thường chia sẻ với mọi người rằng là một ông lão 78 tuổi, tôi đã trải qua tất cả các cuộc vận động chính trị của ĐCSTQ, như Tam phản, Ngũ phản, Trấn phản, Phản hữu, Đại cách mạng Văn hóa, Thảm sát trên Thiên An Môn, và cuộc bức hại Pháp Luân Công. Những chiến dịch này đã khiến cho hơn 80 triệu người Trung Quốc vô tội tử vong. ĐCSTQ có tiền sử giết người, bàn tay của nó nhuốm máu của người dân và những tội ác mà nó gây ra gieo rắc trên cơ thể của những người gia nhập ĐCSTQ. Người đang làm, Trời đang nhìn. Khi mọi người chọn thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, bình an sẽ đến với họ.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/13/447591.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/23/202926.html

Đăng ngày 01-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share