Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-07-2022] Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tính mệnh song tu, bởi vậy, khi chúng ta tu luyện và buông bỏ chấp trước của mình, chúng ta không nên coi nhẹ các bài công pháp. Chúng ta cũng không nên bỏ bê việc luyện công bởi chúng ta nghĩ rằng học Pháp và giảng chân tướng là quan trọng hơn.

Việc luyện các bài công pháp giúp tăng cường năng lượng, gia trì công năng và chuyển hóa bản thể của chúng ta thành vật chất cao năng lượng.

Một hôm, có đồng tu nói với tôi: “Tôi đã có một giấc mơ đêm qua. Tôi thấy có người đang trực ngã nên nhanh chóng đỡ lấy cô ấy.”

Tôi nghĩ về điều đó và nói: “Không có gì là ngẫu nhiên cả. Người trong giấc mơ của chị chắc hẳn là em rồi. Thấy em tu luyện không tốt, Sư phụ đã an bài cho chị giúp em.“

Đồng tu đột nhiên hỏi tôi: “Cô ít luyện công phải không?” Khi tôi đang chưa hiểu tại sao đồng tu lại hỏi điều này, cô ấy nói: “Trong giấc mơ, tôi thấy rất lạ, đường rộng thênh thang trước mặt cô ấy không đi, lại chọn đi trên con đường hẹp và lầy lội. Khuôn mặt cô ấy trông có vẻ già nua, và cô ấy bước đi loạng choạng. Tôi có thể nói rằng cơ thể cô ấy giống như một người còn trẻ, nhưng vẻ bề ngoài của cô ấy lại trông rất già.”

Tôi đã suy nghĩ về giấc mơ của cô ấy. Quả thật, tôi rất ít khi luyện công. Tôi cũng không coi trọng việc luyện công. Tôi còn đoạn chương thủ nghĩa lời giảng của Sư phụ để che đậy sự lười biếng của mình.

Sư phụ giảng:

“Bởi vì tâm tính của chư vị đã đề cao lên, tâm tính cao bao nhiêu công cao bấy nhiêu, đây là chân lý tuyệt đối.” (Giảng Pháp tại Lễ thành lập Phật học hội Singapore [1996])

“Một bộ công pháp tính mệnh song tu hoàn chỉnh, nó yêu cầu cả tu, yêu cầu cả luyện.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã không làm theo yêu cầu của Sư phụ, vì vậy cơ thể tôi không được chuyển hóa đúng cách. Đó là lý do tại sao đồng tu bảo rằng tôi trông già nua. Bởi tôi dành ít hoặc không dành thời gian luyện công, năng lượng và công năng của tôi không được gia trì, vậy nên tôi thường cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.

Lúc này, tôi lại nghĩ tới câu chuyện của một đồng tu. Cô ấy bảo rằng bình thường bản thân cô cũng rất hiếm khi luyện công, bởi vậy năng lượng của cô rất thấp. Có lần cô ấy nhìn thấy nhiều linh thể và hắc thủ. Cô đã phát chính niệm để thanh trừ chúng nhưng không thể. Còn có mấy lần cô ấy mơ thấy những con rắn khổng lồ. Cô đã phát chính niệm nhưng chúng vẫn có thể tấn công cô. Khi đó tôi đã bật cười với những giấc mơ của cô ấy, giờ đây nghĩ lại, đó là những trải nghiệm thật đáng buồn!

Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trong thời ký Chính Pháp có công năng, trong nháy mắt có thể quét sạch tà ác. Nếu chúng ta không thường xuyên luyện công, hiệu quả phát chính niệm của chúng ta sẽ bị giảm đi đáng kể.

Pháp Luân Đại Pháp là bộ công pháp tính mệnh song tu. Nếu chúng ta không luyện công đủ, cơ thể chúng ta sẽ không thể chuyển hóa thành vật chất cao năng lượng. Đến khi Chính Pháp kết thúc thì hối hận đã là quá muộn.

Do vậy, chúng ta nhất định không nên coi nhẹ việc luyện công.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/29/446891.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/19/202858.html

Đăng ngày 22-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share