Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Houston, Texas

[MINH HUỆ 29-08-2022] Ngày 20 tháng 8 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công từ Houston đã cầm biểu ngữ đứng dọc theo Đại lộ Bellaire ở Khu phố Tàu, để kỷ niệm dấu mốc 400 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Một đoàn xe gắn biểu ngữ trên nóc có cùng thông điệp này chạy qua lại dọc theo đại lộ để chia sẻ thông tin đến các tài xế đi đường.

4a1a62470f65bf80bb2ff57312405a3c.jpg

d49a24f4d7096d5cb3b2dd5b5e1330e0.jpg

Các tình nguyện viên ở Khu phố Tàu tổ chức lễ kỷ niệm dấu mốc 400 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

1f6fa3b3cac5eb2de6c5b14bcd858929.jpg

Một đội xe gắn biểu ngữ trên nóc.

Những tiếng nói ủng hộ từ người Tây phương và người Trung Quốc

Ông Chu, 50 tuổi, từ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đến Hoa Kỳ. Sau khi lấy một tờ rơi từ một tình nguyện viên và đọc, đã quyết định rút khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong, hai tổ chức trực thuộc Đảng Cộng sản.

Ông cho biết ông không thích ĐCSTQ bức hại và đàn áp những người tốt. Một người bạn của ông đã kiến ​​nghị lên chính phủ về vấn đề sử dụng đất, nhưng đã không được giải quyết, mà còn bị nhà cầm quyền sách nhiễu và trừng phạt.

Ông Chu cũng kể rằng, trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, Pháp Luân Công rất phổ biến ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Ông đã thấy rất nhiều người luyện công, hầu như đâu đâu cũng thấy. Nhưng từ khi cuộc bức hại bắt đầu, không còn ai ra ngoài luyện công nữa.

Một người đàn ông trung niên phương Tây, khi nhìn thấy đoàn diễu hành và biểu ngữ từ bãi đậu xe, đã hỏi một tình nguyện viên về hoạt động này. Sau khi nhận được câu trả lời, anh chỉ vào một biểu ngữ và hỏi chuyện xảy ra với virus (Covid-19) là thế nào. Tình nguyện viên nói với anh rằng chính vì ĐCSTQ che giấu dịch bệnh ở Vũ Hán mà khiến dịch bệnh lan ra khắp Trung Quốc và thế giới. Vì vậy, phần còn lại của thế giới nên nhận ra bản chất xấu xa của ĐCSTQ và tránh bị lừa dối một lần nữa. Người đàn ông sau đó đã nhận một vài tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống và những tội ác do ĐCSTQ gây ra ở Trung Quốc.

Một cảnh sát tới hỏi một học viên có cần giúp gì không, còn nói chỉ cần các học viên còn ở đây, họ (cảnh sát) sẽ ở đây để bảo vệ và đảm bảo sự kiện diễn ra thông suốt. Học viên cảm thán nói với người cảnh sát này rằng cảnh sát Mỹ bảo vệ tự do cho nhân dân, còn cảnh sát Trung Quốc bị ĐCSTQ lợi dụng để bức hại nhân dân, thậm chí còn tra tấn học viên Pháp Luân Công vô tội đến chết, đúng là khác một trời một vực. Sau đó, học viên này giảng chân tướng cho người cảnh sát từ nhiều góc độ. Cuối cùng người cảnh sát này vui mừng nhận tờ rơi, hoa sen, và chụp ảnh kỷ niệm với học viên.

Tình nguyện viên: Nhiều người minh bạch chân tướng

Ông Bành Đào, người tổ chức sự kiện, đồng thời là tình nguyện viên hỗ trợ người Trung Quốc thoái ĐCSTQ, nói rằng nỗ lực chung của các tình nguyện viên ở cả Trung Quốc và nước ngoài đã mang lại kết quả 400 triệu người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

“Các tình nguyện viên dũng cảm đã bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng và khủng bố đỏ của ĐCSTQ ở Trung Quốc đại lục để lan tỏa sự thật về cuộc bức hại. Rất nhiều người thậm chí đã mất đi sinh mạng, trong đó có một số người quen của tôi. Do đó, tôi hy vọng mọi người sẽ trân trọng những đóng góp của họ”, ông Bành nói.

Tình nguyện viên Diana từng đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston để giúp người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Một số người Trung Quốc ngay lập tức muốn thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, nhưng một số người đã chửi bới và nói rằng cô không phải là người yêu nước.

Cô Diana nói, “Những người này không thể phân biệt được sự khác biệt giữa ĐCSTQ và Trung Quốc. Trong những năm qua, mọi người ngày càng hiểu rõ hơn về bản chất tà ác của ĐCSTQ. Họ cũng nhận thức rõ hơn rằng ĐCSTQ không phải là Trung Quốc. Nhiều người đã thoái ĐCSTQ và việc này cũng ngày càng dễ dàng hơn.”

Sau khi Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston bị chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa, cô đã cùng các tình nguyện viên khác gọi điện đến Trung Quốc để kêu gọi mọi người thoái Đảng. Hơn 10.000 người đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ với sự giúp đỡ của cô.

Một tình nguyện viên khác, cô Vương Oánh, cho biết việc giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ là rất ý nghĩa, và cô có một lời muốn nhắn gửi đến đồng bào của mình.

“Tôi muốn nói với những người bạn Trung Quốc của tôi rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là đất nước Trung Quốc. Cho dù chúng ta là công dân Mỹ, công dân Trung Quốc hay công dân các nước khác, chúng ta đều là con dân Trung Quốc. Chỉ khi tránh xa cái ác và giữ thiện trong tâm, các bạn mới có thể chọn cho mình một tương lai tươi sáng”, cô Vương nói.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/27/448163.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/29/203025.html

Đăng ngày 01-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share