Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 28-08-2022] Ngày 21 tháng 5 năm 2022, điểm trưng bày thông tin và luyện công ở Thác Niagara của các học viên Pháp Luân Đại Pháp Toronto đã mở cửa cho công chúng. Năm nay, địa điểm này đã được Ban Quản lý Công viên Niagara cấp giấy phép hoạt động.

Cũng như những năm trước, các học viên treo biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp, phát tờ rơi, và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Mặc dù công viên gần đây mới mở cửa cho công chúng sau đợt phong tỏa vì đại dịch, nhưng đã thu hút rất nhiều du khách trên khắp thế giới. Nhiều người thấy bảng thông tin Pháp Luân Đại Pháp và đến học các bài công pháp. Thỉnh thoảng còn có cả hàng người xếp hàng để ký vào bản kiến nghị. Nhiều công dân Trung Quốc cũng tuyên bố từ bỏ tư cách đảng viên Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

af9eca75435f609cc7a382ffdef27216.jpg

ba015a4f959a198821def14e1769ca99.jpg

Các học viên thường xuyên tổ chức các sự kiện ở Thác Niagara để giới thiệu môn tu luyện cả tâm lẫn thân này, đồng thời nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc

90319021218a56d371fe7de34db82c9f.jpg

af1fc422329788c1b731c93075238c5a.jpg

9fef9d184249de8ad9e892e7e618a4b6.jpg

ab96c74f4f1dbd696b107c828ebd8b23.jpg

e747cc5cb6d280977d0e20bfa4cf4331.jpg

241c5f0c24a7ef6e086b02668e0354db.jpg

8590b399f5484c4afc12674994ed073d.jpg

4487c7c6fc83871bd5898a2dd5e645c5.jpg

44027d73daaab2a5d6fd5c31d5822fdc.jpg

af4830ae06c6607a3b6d50e3e9d43463.jpg

adfcb8ee089a63ed463b382a5e17c7a6.jpg

698d7ba0d026c6ea9d4d060c578e693e.jpg

d53e3eb2eeb65e7b891c7ee700354c26.jpg

Du khách từ khắp nơi trên thế giới học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp ở Thác Niagara

1f1b0ccd6c56c66ff4143c7515cd90b6.jpg

d9281a95423050b319ab9edcf6f72c1b.jpg

03de31ed13b09e21fe51dfe5ef325676.jpg

2f9540bc528b78cff3ea06f0e0a60817.jpg

f3f2a132ccc88b72344e3c3831a4cd20.jpg

Du khách được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp ở Thác Niagara

Được cấp giấy phép cho điểm luyện công và trưng bày thông tin Pháp Luân Đại Pháp

Một tháng sau khi các học viên bắt đầu đến Thác Niagara vào tháng 5 năm nay, đến đầu tháng 7, họ thấy có xe từ lãnh sự quán Trung Quốc theo họ tới đó. Không lâu sau, có những cảnh sát mà các học viên chưa từng gặp đến nói rằng các học viên không được ở đó. Khi các học viên gặp người cảnh sát phụ trách thì được trả lời: “Chúng tôi có lệnh từ cấp trên, tại sao các vị không nói chuyện với họ?”

Các học viên đã liên lạc với hơn 20 quan chức chính phủ để nói cho họ sự thật về cuộc bức hại. Các quan chức này đã gặp mặt trực tiếp các học viên, và lắng nghe các học viên nói về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Các học viên đã mang đến cho họ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và hoa sen.

Theo cô Vương, một trong những học viên đã gặp cảnh sát nói: “Họ rất thân thiện và chụp ảnh với chúng tôi khi đứng cạnh biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên đã lần lượt liên lạc với từng quan chức địa phương để giải thích cho họ về sự thật cuộc bức hai. Khi không gặp được một số cảnh sát, các học viên đã lái xe đến văn phòng và để lại thông tin, rồi liên lạc lại qua các cuộc điện thoại và tin nhắn.

Bà Vương nói: “Ban đầu, nhiều quan chức chưa biết chân tướng. Nhiều người sau đó cho biết họ đã hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì sau cuộc gặp với chúng tôi. Có những người thậm chí còn đề nghị gặp lại chúng tôi khi họ trở lại làm việc sau kỳ nghỉ.”

Ngay sau đó, các học viên được thông báo họ đã được cấp phép để tổ chức một điểm thông tin, luyện công ở Thác Niagara.

Các học viên đã được dựng quầy thông tin và dạy các bài công pháp ở công viên lớn chỉ cách con thác nổi tiếng này một con phố. Khu vực này thích hợp hơn nhiều để dựng quầy thông tin và dạy các bài tập công. Sau khi điểm luyện công hoạt động trở lại, cảnh sát đã ghé thăm, chào hỏi các học viên, và chúc mừng họ đã xin được giấy phép để vận hành điểm luyện công. Một số người còn cho biết sẽ thử luyện Pháp Luân Đại Pháp trong tương lai.

Niềm vui khi học Pháp Luân Đại Pháp

2c6897ab4ea7951609b720637c48ad49.jpg

Cô Jennifer, nhân viên của ban thông tin du lịch Thác Niagara, học thiền

Một hôm không lâu sau khi các học viên đến điểm này, một người phụ nữ đến gặp họ để tìm hiểu về Đại Pháp. Sau khi được các học viên chia sẻ về các yêu cầu của môn tu luyện này, cô đã nhận một bông hoa sen và rời đi, rồi trở lại vào buổi chiều để học các bài công pháp.

Cô đã học 5 bài công pháp và rất cố gắng thực hành thiền định. Sau khi học các động tác, cô nói: “Tôi làm việc ở phòng bán vé cách công viên 100 mét. Tôi là nhân viên phòng thông tin du lịch. Tôi thường được nghỉ nửa giờ nên không hay ra khỏi văn phòng. Hôm nay, tôi đột nhiên có cảm giác như có người dẫn tôi ra khỏi văn phòng và theo đám đông đến đây.”

“Cảm giác này thật tuyệt. Khoảnh khắc mà tôi đến đây, tôi mới hiểu tại sao tôi ra khỏi văn phòng – như thể có người chỉ tôi đến đây để học Pháp Luân Đại Pháp vậy. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi luyện công – tôi cảm nhận được năng lượng chạy khắp cơ thể. Tôi thấy lòng bàn nóng lên và cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ.”

Cô cám ơn các học viên sau khi luyện công và nói rằng cô sẽ trở lại và tham gia cùng họ.

1877fdf72a9791dfa11bdd87da5fd510.jpg

Một gia đình từ Yellowknife học các bài công pháp

Một gia đình từ Yellowknife có chuyến thăm Toronto trong kỳ nghỉ. Họ rất vui khi gặp các học viên ở Thác Niagara. Người cha nói: “Chúng tôi có lẽ sẽ không thấy các học viên ở Yellowknife. Nếu vậy, chúng tôi sẽ lên mạng để luyện công cùng mọi người.”

Con con gái tuổi teen của ông trông rất bình yên khi ngồi thiền. Khi các học viên hỏi cô bé cảm thấy thế nào, cô bé trả lời: “Thật tuyệt vời. Âm nhạc của các bài tập rất hay. Cháu thấy như hoàn toàn đắm chìm trong đó và thân thể bất động.”

Cô bé nói thêm: “Các bài tập thật tuyệt vời. Cháu sẽ vào website của Pháp Luân Đại Pháp để học và tham gia các lớp học miễn phí khi cháu trở về nhà.

5a53445036b55d71f09931ca16017e81.jpg

Cô Nezila và mẹ từ Alberta học các bài công pháp

Cô Nezila và mẹ từ Alberta đã đến gặp các học viên để học các bài công pháp. Sau đó, hai người cho biết họ thấy rất thoải mái và dự định sẽ tham gia điểm luyện công ở địa phương khi trở về. Họ cũng nói rằng họ sẽ đọc thêm về cuộc bức hại trên mạng.

Cô Nezila ngồi thiền trong thế song bàn khá lâu. Cô hào hứng nói: “Tôi cảm thấy tay ấm lên. Tôi có thể cảm nhận được năng lượng.” Cô nói rằng cô sẽ đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

c0c9b3a8de5ffc7490605482769d2bb5.jpg

Một người phụ nữ từ London (bên phải) học các bài công pháp

Một phụ nữ đến từ London đã dành nhiều thời gian để quay video màn biểu diễn luyện các bài công pháp. Cô cho hay, cô định sẽ đăng lên mạng xã hội: “Hôm nay tôi rất vui. Tôi sẽ ở lại Thác Niagara hai ngày.” Sau đó, cô bắt đầu học các bài công pháp qua các học viên.

5d81929011a799d02abc86a0f73a16eb.jpg

Cô Lara và anh Frank từ Italy

Cô Lara và anh Frank, đến từ Ý, đã đọc thông tin trên bảng tin. Họ đã chụp một bức ảnh trước điểm luyện công.

Một gia đình đến từ Lebanon nói rằng Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt. Họ vui mừng nhận hoa sen và cho biết sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

e6a6b5cadb3dfd06964a48c92d4d6aa1.jpg

Gia đình sáu người từ Lebanon

e13ccee751fa1c35e0f00aab112a2117.jpg

Một nhóm học sinh học các bài công pháp

Sinh viên đại học hứng thú với sự liên hệ giữa tâm trí và cơ thể mua sách Đại Pháp

7a197ecec13c56208a88602a272bda29.jpg

Sinh viên ngành tâm lý học (đầu tiên bên phải) mua sách Đại Pháp

Một sinh viên đại học từ Sudbury – một thành phố ở Bắc Toronto – chuẩn bị học ngành tâm lý học vào kỳ học mùa thu này, đã đến thăm Thác Niagara thì thấy điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp. Cô trò chuyện với các học viên hồi lâu. Cô cho biết cô thích tìm hiểu về các hiện tượng về thân thể người. Các học viên đã gợi ý cô học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân vì nó sẽ giúp cô hiểu về vũ trụ và những bí ẩn của cơ thể.

Cô đặt rất nhiều câu hỏi. Các học viên đã chia sẻ với cô những điều kỳ diệu và những chuyển biến mà họ trải nghiệm khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Tôi muốn học Pháp Luân Đại Pháp” và đã mua một cuốn sách có các bài giảng.

Người Trung Quốc thoái ĐCSTQ

Khách du lịch đã kéo đến để tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp. Một số người đến từ Trung Quốc đã nhờ các học viên giúp học thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Học viên Trương thường đến Thác Niagara để giảng chân tướng cho biết, gần đây, ngày càng có nhiều du khách Trung Quốc, trong đó, nhiều người đồng ý làm tam thoái sau khi cô giải thích cho họ lý do tại sao hàng triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Hồi đầu tháng 8, một ngày đã có hơn 30 người đã thoái ĐCSTQ.

Một phụ nữ đến từ Bắc Kinh có dáng vẻ quan chức chính phủ cùng con trai 20 tuổi đã dừng lại, trò chuyện với các học viên. Bà đang định thoái ĐCSTQ sau khi nghe bà Trương chia sẻ thì con trai lớn của bà đến nói, “Đừng thoái, đi thôi.” Rồi anh ấy kéo họ đi.

Bà Trương cho biết: “Một lúc sau, trời bắt đầu mưa, tôi chạy vào một cửa hàng và gặp họ ngay ở cửa. Có một gia đình ba người khác đứng cạnh là người thân của họ. Tôi đã nói chuyện với cả sáu người về mục đích của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cuối cùng, tất cả đều đồng ý sử dụng hóa danh để thoái.”

Gia đình ông Tống đến từ Vũ Hán đã gặp bà Trương và năm người trong gia đình ông đã đồng ý thoái Đảng. Ông nói: “Gia đình chúng tôi đã trốn thoát khỏi Vũ Hán trong trận đại dịch. Chúng tôi đã từ bỏ công việc kinh doanh của mình và rời Trung Quốc, bởi tính mạng của chúng tôi quan trọng hơn.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/28/448191.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/29/203010.html

Đăng ngày 01-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share