Bài viết của Lâm Đồng, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-08-2022] Ngày 20 tháng 8, các học viên đến từ Đan Mạch và Thụy Điển đã tổ chức các hoạt động tại trung tâm thành phố Copenhagen để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho du khách và người dân địa phương. Họ trưng bày các áp phích, biểu ngữ, phát tài liệu thông tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc và thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị nhằm chấm dứt những hành vi tàn bạo đang diễn ra ở đó.

77579c1d6c8c6c3fffc3723bacfb50cc.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại trung tâm thành phố Copenhagen, hôm 20 tháng 8 năm 2022.

f38f4d067e2dd457eb8a94415fb5a247.jpg

Áp phích và biểu ngữ phơi bày sự đàn áp ở Trung Quốc.

Là một trong những địa danh có người sinh sống lâu đời nhất ở khu vực Scandinavia, Copenhagen được xếp hạng là một trong những thành phố đáng sống nhất trên thế giới. Nơi đây là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của Đan Mạch, và thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Các học viên đã tổ chức sự kiện của họ gần Tivoli Gardens, công viên giải trí có lịch sử lâu đời thứ ba trên thế giới. Nhiều người đến đây để tham gia các hoạt động ngoài trời phổ biến.

Chấm dứt sự tàn bạo

830b0022c99b1945b27731d2be273b98.jpg

Triển lãm phơi bày việc tra tấn các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Các học viên treo các biểu ngữ với thông tin bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Ủng hộ 400 triệu người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc” và “Chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.” Họ đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, phát tài liệu thông tin và nói với người qua đường về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ngoài một cuộc triển lãm phơi bày sự tra tấn của ĐCSTQ đối với các học viên Đại Pháp ở Trung Quốc, các học viên còn biểu diễn các bài hát và chơi nhạc cụ, khích lệ mọi người trợ giúp chấm dứt sự tàn bạo ở Trung Quốc.

55e1c699ef4d2c82907abf19f1ee18de.jpg

Học viên trẻ Rui ngẫu hứng hát một bài tại một sự kiện gần đây ở Copenhagen.

Cô Carole, một học viên Thụy Điển sống tại Malmö, đã giải thích cho mọi người biết Pháp Luân Đại Pháp là gì và thảo luận về cuộc bức hại ở Trung Quốc. “Pháp Luân Đại Pháp là một phương pháp thiền định dựa trên nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, pháp môn này mang lại lợi ích cho cả tinh thần và thể chất. Vì số học viên vượt quá số đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999 và thảm kịch này đã diễn ra trong 23 năm qua”.

5980e4ae0c4bb9da1009b548b85cc0cb.jpg

Cô Carole giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc cho người qua đường

“Tự do tín ngưỡng cần được tôn trọng ở bất cứ nơi đâu trên hành tinh này. Chúng tôi hy vọng có thêm nhiều người hơn có thể trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo đối với những người vô tội chỉ vì niềm tin của họ”.

“Những bi kịch này làm tôi đau lòng”

Sự kiện của các học viên đã thu hút nhiều người, và hầu hết trong số họ chưa từng nghe nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Sau khi đọc các áp phích và trò chuyện với các học viên, họ đã bị sốc khi biết sự tàn ác đến vậy vẫn còn diễn ra ở Trung Quốc ngày nay.

b617e2abe487f1adf46110affbc1fc9e.jpg

63768d9c3698c9cce4cde72a9d41a3c7.jpg

Các học viên Đại Pháp phổ biến cho mọi người về sự ngược đãi mà các học viên ở Trung Quốc đã trải qua vì niềm tin của họ.

Nhiều người qua đường đã ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo ở Trung Quốc. “Những sự kiện như thế này thật tuyệt!” một người nói. “Hãy tiếp tục và thông tin cho nhiều người hơn về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc.”

bf893d024eaa8441535f6da721e0bcfc.jpg

a92096a753ccd7b3f81d344252a1a7de.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Khi nghe nói về việc ĐCSTQ giết hại các học viên và bán nội tạng của họ kiếm lời, hai người phụ nữ trung niên đã rơi lệ. “Những bi kịch này khiến tôi đau lòng,” một người trong số họ nói khi cô ký vào bản kiến ​​nghị. Người còn lại ôm một học viên và nói, “Chúng tôi sẽ không quên điều này.”

Hai người khiếm thính cũng đọc các áp phích. Họ giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu, sau đó họ giơ ngón tay cái lên khích lệ các học viên. Trước khi họ rời đi, một học viên đã tặng cho họ hai bông hoa sen giấy. Họ cho biết họ rất vui khi nhận được món quà này và cảm ơn các học viên bằng cách giơ những bông hoa sen và tài liệu chân tướng lên cao qua đầu họ.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/25/448086.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/27/202989.html

Đăng ngày 28-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share