Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-05-2022] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở độ tuổi 70. Cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà tôi đã nuôi tôi, nhưng bà đã mất khi tôi mới vài tuổi. Sau đó bố mẹ tôi ly hôn và tôi sống với bố. Sau đó, bố tôi đã tái hôn. Sau này, tôi có hai em gái và một em trai cùng cha khác mẹ. Tôi chỉ học hết lớp một vì bố tôi và mẹ kế muốn tôi trông các em. Tôi phải làm tất cả việc nhà và khi lớn lên sức khỏe tôi rất kém.

Tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp qua người thân

Một ngày năm 1998 khi tôi đến thăm mẹ. Bà và em gái tôi đang đọc một cuốn sách. Họ nói với tôi rằng giờ đây họ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và kể từ đó đã có sức khỏe tốt. Tôi biết cả hai người đều rất ốm yếu và trước kia phải dựa vào nhau để sống. Nhìn thấy họ khỏe mạnh và hạnh phúc, tôi cũng muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Em gái đưa tôi đến nhà một đồng tu và cho tôi xem video các bài giảng của Sư phụ. Hết bài giảng thứ Ba, tôi có lại được kinh nguyệt đã hết mấy năm trước. Những điều Sư phụ giảng trong các bài giảng đều là sự thật! Tôi xin em gái cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng muốn đọc.

Khi trở về nhà, tôi chăm chỉ đọc các bài giảng Pháp. Khi gặp chữ mà tôi không biết, tôi sẽ hỏi người khác. Một hôm, khi đang đọc, tôi thấy các chữ trong sách tỏa ra ánh sáng vàng kim! Ôi, quả là một cuốn thiên thư! Tôi quyết định học Pháp, luyện công hàng ngày và trân quý cơ hội quý báu này.

Một thời gian ngắn sau khi bắt đầu tu luyện thì tóc tôi mọc trở lại và bệnh thấp khớp của tôi đã biến mất. Tôi không còn bị đau bàn tay và có thể làm việc trở lại, gồm cả những công việc đồng áng nặng nhọc. Tôi khó có thể kìm nén được hạnh phúc của mình. Cảm giác vô bệnh quả là một điều tuyệt vời.

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho những người cùng làng

Tôi nghĩ nếu những người làng tôi mà cũng có thể học Pháp Luân Đại Pháp thì quả là tuyệt vời. Tôi tìm gặp em gái và nói với em về mong nguyện của mình. Một ngày cuối tuần, nhiều đồng tu đến làng của chúng tôi. Hàng chục dân làng đã đến xem các bài giảng của Sư phụ. Vài đồng tu đã ở lại mấy ngày để dạy dân làng các bài công pháp và học Pháp cùng họ.

Một người nông dân lớn tuổi sau khi xem xong các bài giảng Pháp thì nói với mọi người rằng: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Pháp Luân Đại Pháp chữa lành con mắt cho tôi. Tôi gần như mù lòa. Giờ đây tôi có thể xâu kim được rồi! Mau đến học đi thôi!“

Có nhiều kỳ tích khác nữa cũng xảy đến với dân làng. Một đồng tu ở lại nhà tôi đã nói rằng: “Trường năng lượng ở đây rất tốt và mạnh.”

Kiên định tu luyện

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999 thì vài người dân làng đã sợ hãi và ngừng tu luyện. Tôi tự nhủ: “Cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, mình vẫn sẽ kiên định tu luyện.”

Năm 2003, có một đợt hạn hán và gần như tất cả các giếng trong làng đều khô cạn. Tuy nhiên, giếng ở nhà tôi thì nước chảy liên tục và năm đó chúng tôi có một mùa màng bội thu.

Khi điểm sản xuất tài liệu bị phá hủy, các đồng tu hỏi tôi liệu họ có thể sản xuất tài liệu ở nhà tôi được không. Không hề do dự, tôi đồng ý ngay. Chồng tôi cũng rất ủng hộ chúng tôi. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, kể từ đó điểm sản xuất nhà tôi rất thuận lợi.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/3/440467.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/30/201595.html

Đăng ngày 24-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share