Câu chuyện được viết lại qua lời kể của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-03-2022] Tôi sinh năm 1950 và năm nay 69 tuổi. Thời thiếu niên khi đang đi học, tôi đã bị cuốn vào phong trào “Đại nhảy vọt” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và tiếp đến là nạn đói kéo dài ba năm.

Gia đình tôi có vài anh chị em và chúng tôi không có đủ lương thực để ăn nên tôi không được đi học và cũng không biết chữ. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi luôn tin vào Sư phụ và Đại Pháp. Sư phụ đã dạy tôi đọc chữ, tịnh hóa thân thể cho tôi, luôn coi sóc và bảo hộ tôi. Những thần tích của Đại Pháp đã triển hiện cho tôi nhiều lần.

Khoảng ngày 15 tháng 8 năm 1997, một người bạn đã đưa tôi đi xem video các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý. Sau khi xem xong tôi đã nghĩ rằng Pháp này thật tuyệt vời và tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ đã bảo hộ tôi trong một vụ tai nạn xe hơi

Không lâu sau đó là khoảng 5 giờ chiều một ngày tháng 10 âm lịch, do đêm hôm trước có tuyết rơi nên những con đường bị trơn trượt với lớp tuyết dày bám trên mặt đất. Chồng tôi chở tôi trên chiếc xe đạp của anh ấy. Khi chúng tôi đang băng qua ngã tư thì có một chiếc ô tô lao vào từ phía sau và đẩy chúng tôi đi xa hơn 10 mét rồi dừng lại ở lề đường, tôi đã bị cuốn vào gầm xe.

Người lái xe sau đó giải thích rằng do có băng tuyết trên đường, bánh xe của anh đã bị trượt và anh không thể điều khiển chiếc xe. Chồng tôi và người lái xe đã kéo tôi ra khỏi gầm xe.

Tôi nói: “Tôi không sao”. Người lái xe hoảng sợ và nói: “Chúng ta hãy đến bệnh viện để kiểm tra”. Tôi lại nói với anh ấy rằng tôi vẫn ổn và tự mình đứng dậy. Chân phải của tôi không bị đau nhưng nó bị tê và mắt của tôi bị mờ.

Khi tôi nhìn sang những tòa nhà bên cạnh, tôi tự hỏi tôi đang ở đâu vì tôi không thể nhận ra cảnh tượng xung quanh. Sau đó, tôi cảm thấy như có một luồng nhiệt ấm chạy từ đỉnh đầu xuống chân, cảm giác rất dễ chịu, đột nhiên mắt tôi có thể nhìn rõ và nhận ra mình đang ở đâu.

Tôi nói với người lái xe: “Chúng tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ của chúng tôi đã bảo hộ cho chúng tôi. Tôi đảm bảo với anh rằng mọi thứ sẽ ổn và anh có thể đi“.

Ngày hôm sau, tôi nhìn vào chân phải của mình thì thấy toàn chân bị bầm tím. Nếu không có Sư phụ bảo hộ thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Sư phụ dạy tôi đọc sách

Chồng tôi đã sớm có được một bản sao cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng tôi không biết chữ nên anh ấy đọc cho tôi nghe hàng ngày. Khi anh ấy không có ở nhà thì tôi không thể học Pháp. Tôi nghĩ: “Tôi không thể học Pháp, tôi phải làm gì đây?”

Tôi cầm cuốn Chuyển Pháp Luân trên tay và rất lo lắng. Tôi đã nhờ các thành viên khác trong gia đình đọc giúp khi họ có ở nhà.

Có lần con gái tôi nổi nóng và nói: “Con đã dạy mẹ vài lần rồi, tại sao mẹ lại quên được?”. Tôi không bận tâm người khác nói gì miễn là tôi có thể tìm được người dạy tôi đọc. Tôi chỉ thấy lo lắng khi không có ai ở nhà hoặc không thể nhờ được người giúp đỡ.

Một ngày nọ, tôi đã khóc khi cầm cuốn Chuyển Pháp Luân và ngủ thiếp đi. Dường như tôi đang ở trong một giấc mơ và tôi nhìn thấy bầu trời đầy những ký tự lớn bằng vàng và có kích thước to hơn cuốn sách. Thật tuyệt vời sau đó, tôi có thể đọc được các ký tự này.

Vào thời điểm đó, ĐCSTQ vẫn chưa bắt đầu cuộc bức hại Đại Pháp, các học viên chúng tôi thay phiên nhau đọc sách trong buổi học Pháp nhóm. Khi đến lượt mình, tôi đã rất hồi hộp và lòng bàn tay đổ mồ hôi. Tôi nhìn cuốn Chuyển Pháp Luân và bắt đầu đọc, thật ngạc nhiên là tôi có thể đọc được chữ.

Sau khi tôi đọc xong, các học viên khác nói rằng tôi đọc tốt. Vào thời điểm đó, tôi không biết mình có thể đọc như thế nào. Đó thực sự là sự gia trì của Sư phụ. Mặc dù tôi chưa bao giờ đi học, nhưng tôi có thể đọc Chuyển Pháp Luân một cách trôi chảy trong vòng khoảng sáu tháng.

Tôi nghĩ Pháp này thật tuyệt vời và tôi phải học thuộc lòng cuốn sách. Tôi đã mất vài tháng để học thuộc toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân và tôi cũng đã chép lại cả cuốn sách.

Mặc dù chữ viết của tôi không đẹp nhưng tôi đã rất chăm chú. Chứng kiến tôi trước đây là một người không biết chữ nhưng nay lại có thể đọc, ghi nhớ và chép lại một cuốn sách, người thân và bạn bè của tôi cho rằng điều này thật khó tin nhưng sự thật đã thuyết phục họ.

Sự hồi phục vi diệu

Bẵng đi một thời gian vào năm ngoái, chân và bụng tôi bị sưng tấy đến nỗi không xỏ được chân vào giày. Sau đó, cánh tay và bàn tay của tôi sưng lên, hai mu bàn tay sưng lên như trái xoài, rồi cả khuôn mặt tôi cũng sưng tấy lên.

Tay trái của tôi bắt đầu bị chuột rút. Tôi dùng tay phải xoa bóp ngón tay trái bị co cứng và niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”. Thật kinh ngạc, bàn tay sưng tấy của tôi xẹp xuống. Các con tôi chứng kiến cảnh tượng đã phải thốt lên thật tuyệt vời!

Sau một đêm, bụng của tôi trở nên bình thường và chân tôi cũng không còn sưng nữa. Toàn thân tôi nhẹ bẫng.

Tôi có một người thân cũng bị đau chân. Anh ấy đã đến bệnh viện thành phố và được chẩn đoán liên quan đến thận. Sau đó, anh đã đến bệnh viện tỉnh và cuối cùng được phẫu thuật ở chân. Chi phí nhập viện của anh tốn hơn 100.000 nhân dân tệ.

Tôi nói với con trai: “Con thấy đấy, toàn thân mẹ bị sưng tấy nhưng mẹ đã không uống một viên thuốc nào và không cần phải nhập viện. Chúng ta đã tiết kiệm được hàng chục nghìn nhân dân tệ. Đó chính là uy lực của Đại Pháp”. Con trai tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục.

Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ và một cơ thể khỏe mạnh cũng như cải thiện tâm tính của tôi. Cả gia đình tôi cũng như người thân và bạn bè của tôi đã được chứng kiến những điều kỳ diệu xảy ra với tôi và họ ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi hy vọng mọi người ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi cũng hy vọng họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó và những điều kỳ diệu của Đại Pháp sẽ triển hiện trong tất cả mọi người.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/1/438673.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/19/201366.html

Đăng ngày 24-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share