Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 19-04-2022] Tôi từng mắc nhiều căn bệnh và sau nhiều năm điều trị mà không có tác dụng. Nhưng sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 6 năm 1997, mọi bệnh tật của tôi nhanh chóng biến mất. Tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình để chứng thực sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp.

Chứng mất ngủ đã được chữa lành

Năm 1981, tôi đi học ở một trường đại học ngoài tỉnh. Sống ở thành phố mới khiến tôi cảm thấy căng thẳng và lo âu. Ký túc xá của tôi gần một nhà vệ sinh có các toilet tự động xả nước vào những giờ cố định trong ngày. Vào ban đêm, thậm chí tiếng xả nước còn lớn hơn và tôi bị chứng mất ngủ vào năm thứ nhất đại học. Mất ngủ rất khó chịu, người chưa từng bị mất ngủ sẽ không thể hiểu được cơn đau và sự dày vò của nó.

Tôi đến một điểm luyện công của môn Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên vào tháng 6 năm 1997. Tôi cảm thấy cơ thể mình ấm lên khi luyện bài tĩnh công thiền định. Tôi cảm nhận có một luồng nhiệt đẩy mọi thứ ra ngoài cơ thể và thấy rất thoải mái. Sau khi về nhà và tắm rửa, tôi ngủ ngay lập tức, một mạch cho đến hơn 4 giờ sáng! Thức dậy, tôi thấy tỉnh táo, thư thái, vô cùng dễ chịu! Đó là lần đầu tiên trong 16 năm qua tôi có thể ngủ suốt đêm! Thật kỳ diệu! Kể từ hôm đó, tôi không còn gặp khó khăn khi chìm vào giấc ngủ và chứng mất ngủ đã được chữa lành!

Không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một buổi tối nọ, trời nổi cơn dông lớn. Tôi không bị đánh thức bởi tiếng sấm sét khiến chồng tôi ngạc nhiên vì trước đây, tôi vốn là người dễ bị thức giấc! Tôi xúc động sâu sắc trước uy lực chữa bệnh của Đại Pháp!

Khỏi chứng tuần hoàn máu kém

Tôi bị chứng tuần hoàn máu kém từ nhỏ, quanh năm tay và chân lúc nào cũng lạnh như băng, đặc biệt vào mùa đông. Da tôi bị tróc vào mùa hè nên bàn tay và bàn chân chưa bao giờ mịn màng. Bệnh dạ dày của tôi trở nặng khi nhiệt độ bắt đầu giảm vào mùa thu. Bụng tôi như thể có nước đá, ngay cả uống nước nóng mà cũng không thấy ấm. Tôi cũng bị chướng bụng sau khi ăn.

Sau khi sinh con, tôi bị đau lưng, lưng tôi cứng và đau. Không có phương pháp điều trị nào có thể giúp được tôi.

Không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả những triệu chứng trên đều được chữa khỏi.

Vấn đề mụn trứng cá đã được giải quyết

Mụn trứng cá thường xuất hiện ở tuổi dậy thì. Tôi đã qua lứa tuổi ấy lâu rồi nhưng không biết vì lý do gì mà mụn trứng cá lại nổi đầy mặt, hết đợt này đến đợt khác. Mặt tôi sần sùi và giống như cái rổ. Nước da tôi xỉn màu như da củ khoai tây. Mụn trứng cá cùng chứng mất ngủ, tuần hoàn máu kém, và rối loạn nội tiết khiến tôi mất hết hy vọng vào cuộc sống. Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc tự vẫn nhưng đã dừng lại vì con tôi còn nhỏ.

Tôi đã thử hết mọi loại thuốc, bao gồm cả thuốc Tây và thảo dược Trung Quốc nhưng không hiệu quả, mà sức khỏe của tôi trở nên rất yếu. Thậm chí thay ga trải giường cũng khiến tôi hụt hơi.

Kể từ ngày tôi bắt đầu luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 6 năm 1997, tôi luôn cảm thấy khuôn mặt của mình ấm lên như thể đầu lỗ chân lông đang đẩy mọi thứ ra ngoài. Mụn không còn làm tôi bị ngứa nữa, và các vết thâm cũng ngày càng sáng hơn. Mỗi ngày khi rửa mặt, tôi nhìn thấy một lượng lớn da chết, đen sạm rơi ra. Khuôn mặt từng không nhẵn mịn của tôi trở nên sáng mịn và hồng hào. Chưa đến một năm, những vết mụn trên mặt tôi đã xẹp mà không cần dùng đến thuốc.

Tôi trở nên khỏe mạnh hơn kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và thực sự cảm nhận được niềm vui của trạng thái vô bệnh. Cuộc đời tôi tràn đầy hy vọng, tôi cảm thấy nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng mỗi ngày. Tôi thực sự quá may mắn!

Tôi viết ra câu chuyện của mình để chứng thực sự tuyệt vời của Đại Pháp. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ biết đến Đại Pháp. Tôi tin rằng kỳ tích sẽ xuất hiện với họ nếu họ công nhận rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Cảm tạ ân Sư từ bi cứu độ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/19/441454.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/10/200266.html

Đăng ngày 17-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share