Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-06-2022] Học viên thường nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là khoa học siêu thường, và bản thân tôi tin rằng điều này là hoàn toàn đúng.

Học Pháp, luyện công giúp sức khỏe khôi phục lại trạng thái chính thường

Vào khoảng tháng 3 năm 2002, cảnh sát của Công an Thành phố Trường Xuân và Du Thụ đã bắt và giam tôi trong Trại tạm giam Thành phố Du Thụ. Sau đó, tôi bị giam giữ bất hợp pháp tại Trại Lao động Cưỡng bức Hắc Chủy Tử trong ba năm. Bởi vì không từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, tôi đã bị tra tấn đến không thể đi lại, không thể ngồi mà chỉ có thể nằm bẹp một chỗ. Cuối cùng, khi tôi không thể ăn uống và tính mạng tôi gặp nguy hiểm, bởi sợ phải gánh trách nhiệm, nên trại lao động đã liên lạc với chị gái tôi và bảo chị ấy đến đón tôi về nhà.

Trước khi bị bắt giam, tôi nặng chừng 55kg, thế nhưng tại thời điểm được thả ra khỏi tù cân nặng tôi chỉ khoảng trên dưới 35 kg. Nhìn vào gương tôi còn không thể nhận ra người trong gương là ai? Những người trông thấy tôi cũng sốc: “Người này sao lại thành ra bộ dạng như vậy chứ?” Những người vốn biết tôi lúc này cũng không thể nhận ra tôi.

Dần dần tôi có thể đi bộ trở lại. Chị gái đi sau tôi và còn cười chọc tôi: “Nếu ai đó muốn tuyển diễn viên đóng vai bà cụ thì không cần phải tìm đâu xa. Em thậm chí còn không cần phải giả bộ [thì cũng giống]“. Nhiều lần tôi cũng nghe những người bên ngoài xì xào: “Người này tận số rồi!” (ý tứ là không còn sống được mấy ngày).

Ngay cả đồng tu cũng cho rằng tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa. Một đồng tu khuyên: “Hãy ăn sữa bột hấp với trứng, món ăn này có hàm lượng dinh dưỡng cao”. Tôi làm theo lời khuyên của cô ấy nhưng nhận ra bản thân không thể cử động sau khi ăn món đó. Trong không trung bỗng vang lên một giọng nói: “Người luyện công không có quan niệm dinh dưỡng của người thường”. Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, tôi là một người tu luyện, tôi không thể dùng biện pháp của người thường, tôi phải chiểu theo Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp.

Bởi vậy tôi bắt đầu ngày ngày học Pháp và luyện công. Mỗi khi họ hàng thân thích đến thăm, tôi sẽ giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, và kể cho họ nghe việc tôi đã bị bức hại trong trại lao động như thế nào. Họ dần dần đều đã minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, và đều nguyện ý làm tam thoái (thoái khỏi các tổ chức ĐCSTQ, Đoàn, và Đội).

Trong vòng một tháng, tôi đã tăng gần 7kg và có thể tự đi lại. Sự siêu thường và vẻ đẹp của Đại Pháp đã chữa lành cho cơ thể tôi, triển hiện đầy đủ rằng Đại Pháp là khoa học siêu thường. Khi nhìn thấy tôi đạp xe đạp, một học viên đã kinh ngạc đến nỗi đứng ngây ra một hồi lâu mà không nói nên lời.

Làm theo lời dạy của Sư phụ: Cứu nhiều chúng sinh hơn nữa

Là một thợ làm tóc, tôi tận dụng công việc của mình để giảng chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) cho những người khách của mình, và khuyên họ làm tam thoái. Phàm là ai đến tiệm, tôi đều giảng, và đến nay hơn 90% trong số họ đã đồng ý tam thoái.

Mỗi người khách đến tôi đều tặng họ tài liệu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người sẵn lòng đón nhận chúng, đặc biệt là cuốn sách Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) đã gây chấn động lớn đối với nhiều người. Có người nói: “Người viết cuốn sách này không phải là người thường, người này có khả năng phi thường. Tôi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp thường đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, hãy cho tôi mượn cuốn sách đó nhé”. Có rất nhiều người muốn mượn cuốn sách này để đọc giống như vậy.

Trong giờ cao điểm khách thường ghé tới rất đông, một mình tôi không thể giảng hết được, tôi sẽ nhờ các đồng tu đến cửa tiệm cùng hỗ trợ việc giảng chân tướng. Một số người khách thậm chí còn tình nguyện giúp chúng tôi phân phát tài liệu chân tướng cho bạn bè của họ.

Buông bỏ tâm lợi ích: Thức tỉnh lương tri của nhiều người hơn nữa

Sau này khi đã giảng chân tướng cho hầu hết khách quen của tiệm, tôi đã cho thuê lại cửa hàng làm tóc của mình. Do đó, tôi vừa có thu nhập đều đặn, vừa có nhiều thời gian để đi tới những vùng nông thôn giảng chân tướng trực diện cho chúng sinh. Một lần cắt tóc thông thường có giá 10 Nhân dân tệ, nhưng để tiếp cận với nhiều người hơn, tôi chỉ tính giá 5 tệ thậm chí còn cắt miễn phí cho những người già có hoàn cảnh khó khăn ở vùng nông thôn. Do đó, tôi nhận được sự chào đón của nhiều người.

Thấm thoát tôi đã làm việc này ở vùng nông thôn được hơn 10 năm, ai nấy đều biết rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ở mỗi thôn tôi đến, những người thấy tôi đều nói: “[Người tu luyện] Pháp Luân Đại Pháp đến rồi.” Những người khác thì hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Một số đến gặp tôi để hỏi xin các tài liệu chân tướng mới nhất, và những người khác muốn tôi nói cho họ về bản chất của ĐCSTQ. Tôi nói cho họ rằng ĐCSTQ bắt nguồn từ một u linh đến từ phương Tây, là tà linh phụ thể. Nó bám vào sau thân thể của người ta, mục đích là hủy diệt nhân loại.

Một lần, tôi bước vào một cửa hàng nhỏ khá đông người ở trong một thôn làng, thì có một cậu thanh niên nhìn thấy tôi và nói: “Mọi người ở đây đều đã thoái ĐCSTQ rồi”. Tôi nhận ra đây đều là những gương mặt quen thuộc. Họ đều là những người mà tôi đã giảng chân tướng một thời gian trước.

Tuy nhiên, có một người đàn ông lạ khoảng 40 tuổi, đang ngồi ở vị trí phía Bắc của ngôi nhà. Tôi bước đến và hỏi liệu ông ấy có phải là chủ cửa hàng này không. Người đàn ông lạ mặt nói rằng anh ấy thường đi làm ăn xa và chưa nghe nói đến phong trào thoái ĐCSTQ.

Tôi nói với anh ấy: “Tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ của chúng tôi đã dạy chúng tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, coi trọng đức hạnh, tu tâm hướng thiện, vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, luôn nghĩ cho người khác trước. Ngược lại ĐCSTQ là giả-ác-đấu. Không chỉ vậy, nó còn kích động con người cừu thị Phật Pháp, tuyên dương tư tưởng vô thần luận, tuyên truyền triết học đấu tranh nhằm hủy hoại các giá trị đạo đức của nhân loại. Các cuộc vận động chính trị của nó đã gây ra cái chết thảm khốc cho hơn 80 triệu đồng bào Trung Quốc”.

Tôi tiếp tục: “Bây giờ họ quay sang bức hại Pháp Luân Công và mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Người không trị thì Trời trị, Trời muốn diệt con ác ma này. Những người đã gia nhập ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong đều sẽ làm một phần tử của nó, khi Trời diệt Trung Cộng thì họ sẽ bị đào thải cùng nó. Bởi vậy, anh nên thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” để có thể được bình an khi trải qua kiếp nạn này. Bằng cách đoạn tuyệt các mối liên hệ với tà ác, anh sẽ được các vị Thần bảo hộ”.

Người đàn ông này nói rằng mình đã đeo khăn quàng đỏ hồi học ở trường khi là đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong nên nhờ tôi thoái đội giúp. Anh ấy còn đích thân tiễn tôi đến tận cửa khi tôi ra về, anh ấy chân thành quan tâm và dặn dò tôi hãy chú ý an toàn cho bản thân. Tôi nói lời cảm ơn anh ấy từ tận đáy lòng.

Đại Pháp là khoa học siêu thường

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng, viêm khớp, nấm da chân và bệnh trĩ. Bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng của tôi khá nghiêm trọng, tôi chỉ có thể nằm một chỗ, thậm chí không thể trở mình. Tôi đã nhanh chóng khỏi bệnh sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã không tốn một xu nào cho việc điều trị hay thuốc thang, đây là minh chứng cho sự thần kỳ của Đại Pháp. Đại Pháp không gì là không thể và Đại Pháp là khoa học siêu thường.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/10/444335.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/15/201818.html

Đăng ngày 27-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share