Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore

[MINH HUỆ 16-05-2022] Cứ đến tháng Năm vàng thế giới lại kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Ngày 13 tháng 5 năm 2022 là dịp kỷ niệm lần thứ 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra thế giới và cũng là sinh nhật lần thứ 71 của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Ngài Lý Hồng Chí. Với trái tim tràn đầy lòng biết ơn đối với Sư phụ và Đại Pháp, ba học viên tại Singapore đã chia sẻ những trải nghiệm của họ về cách họ đã bắt đầu bước vào tu luyện như thế nào và việc này đã mang lại cho họ lợi ích cả về thân và tâm ra sao. Họ hy vọng rằng có nhiều người hơn nữa trên thế giới sẽ biết rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Phục hồi khỏi chứng chàm bội nhiễm dai dẳng

1c12ace6912d87b98318143684fe96b9.jpg

Kỹ sư phát triển phần mềm Cảnh An phục hồi sức khỏe sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bảy năm trước

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bảy năm trước, Cảnh An 42 tuổi, một kỹ sư phát triển phần mềm, nói rằng nhiều vấn đề sức khỏe của anh ấy đã được giải quyết. Giờ đây anh ấy có vẻ giống như một chàng thanh niên tràn đầy năng lượng và hăng hái, thế mà hồi 30 tuổi anh ấy đã bị chứng chàm bội nhiễm hành hạ hơn 10 năm. “Tôi đã phải điều trị để ngăn căn bệnh phát ra nhưng nó chỉ có tác dụng tạm thời. Dùng thuốc một thời gian dài cũng đã gây ra các tác dụng phụ.”

Vào cuối năm 2014, Cảnh An, lúc đó đang ở Úc, đã quyết ngừng sử dụng thuốc và tìm kiếm các biện pháp khác. Chứng chàm bội nhiễm đã phát ra, những mảng da lớn của anh ấy đóng vảy và ngứa ngáy. Mủ cũng rỉ ra từ những vùng da đó, khiến đêm đến anh ấy khó mà ngủ được.

Lo lắng tìm cách chữa trị, anh ấy đã thử nhờ đến Trung Y, xét nghiệm dị ứng thức ăn, áp dụng một chế độ ăn kiêng “an toàn cho chứng chàm bội nhiễm,” tập khí công, Thái Cực Quyền, và yoga, nhưng không cái nào có tác dụng.

Thế rồi, vào năm 2015, Cảnh An đã đọc một cuốn sách nhắc tới Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện chú trọng tu luyện tâm tính. Điều này đã gây ấn tượng sâu sắc với anh ấy. Anh đã lên mạng tìm hiểu thêm và rất vui mừng đọc tất cả các tư liệu miễn phí sẵn có trên mạng về Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy bắt đầu học các bài luyện công. Ngoài sức tưởng tượng của Cảnh An, ba tháng sau, anh đã thấy sự cải thiện rõ rệt. Những vùng bị chứng chàm bội nhiễm nghiêm trọng nhất đã dần hồi phục.

Lòng tin của Cảnh An đã tăng lên rất nhiều, và anh bắt đầu đọc các cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp. Càng đọc, anh càng hứng thú hơn. Anh cũng đã phát hiện ra rằng những gì mà Sư phụ dạy đều rất thâm sâu. Anh đã học được cách làm thế nào để đối xử với những người khác theo nguyên lý Chân-Thiện–Nhẫn, và bất cứ khi nào nói hay làm việc gì, trước tiên anh cân nhắc liệu hành động và lời lẽ của mình có thể chấp nhận được không và liệu nó có gây tổn thương những người khác không. Điều này rất nhanh đã cải thiện các mối quan hệ cá nhân của anh.

Gia đình của Cảnh An cũng đã chứng kiến những thay đổi ở anh. Trong một lần tụ họp gia đình, anh của Cảnh An, một người đã bị trầm cảm gần 20 năm, đã hỏi Cảnh An liệu có cách nào có thể giúp giảm chứng trầm cảm của mình hay không. Anh ấy đã điều trị để kiểm soát bệnh tình của mình trong nhiều năm. Cảnh An đã nói với anh ấy về việc tu luyện nhưng anh trai anh không muốn đọc sách hay luyện công.

Cảnh An đã nghĩ đến một câu của Pháp Luân Đại Pháp và nói với anh mình, “Có một biện pháp rất đơn giản, đó là chân thành niệm, ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo.’ Anh không cần phải từ bỏ bất kỳ tín ngưỡng nào hay thay đổi phong cách sống của mình. Anh chỉ cần niệm chín chữ đó. Ai cũng có thể làm được.”

Sau khi niệm những từ này, anh trai anh ấy đã cải thiện rất nhanh. Bác sỹ nói rằng nếu bệnh không tái phát trong vòng một năm, thì cơ hội phục hồi của anh ấy là rất cao. Anh của Cảnh An đã nói với Cảnh An rằng, “Mỗi khi cảm thấy sợ hãi hay hồi hộp, câu chú đó thực sự giúp được anh trở nên bình tĩnh và ổn định.” Chứng mất ngủ và chứng viễn thị của anh ấy cũng được cải thiện. Giờ đây anh ấy không còn thức giấc vào nửa đêm như trước nữa.

Anh của Cảnh An niệm hai chân ngôn đó hàng đêm. Anh ấy cũng đã đọc xong cuốn Pháp Luân Công và hiện đang đọc Chuyển Pháp Luân. Anh ấy thậm chí đã bắt đầu học luyện công.

Chín chữ đã cứu ông ấy thoát khỏi một tình huống đe dọa đến tính mạng

b0d5fea7041c850189e76bd04402af40.jpg

Hồ Tùng Lam, 72 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hai năm trước. Hiện ông ấy khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Học viên mới Hồ Tùng Lam năm nay 72 tuổi. Trước khi nghỉ hưu, ông là người giao hàng. Hai năm trước, ông Hồ suýt mất mạng, điều này đã thúc đẩy ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Vợ ông Hồ là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và đã tu luyện được 10 năm. Bà thường kể cho ông nghe chuyện về những người tu luyện và nhắc nhở ông ấy niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo.”

Ông Hồ khuyến khích vợ mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói, “Trước đây, vợ tôi có sức khỏe rất kém. Mỗi tuần tối thiểu đôi lần bà ấy phải đến bác sỹ Trung y cổ truyền để làm giác hơi, châm cứu, v.v… nhưng bà ấy không cải thiện gì. Tôi đã gợi ý rằng bà ấy nên đến các bệnh viện công để gặp các bác sỹ Tây y nhưng cũng chẳng ích gì. Tôi rất lo lắng! Khi bà ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì tôi rất ngờ vực. Nhưng tôi đã thấy sức khỏe bà ấy ngày càng tốt hơn. Tôi đã bảo bà ấy rằng thật tốt là em đã học môn Pháp Luân Đại Pháp này!”

Vào tháng 3 năm 2020, khi đang bước ra khỏi nhà tắm, ông Hồ đột nhiên cảm thấy choáng và bị ngất. Ông kể, “Tôi không thể cử động, nhưng tôi hoàn toàn tỉnh táo và có thể nghe thấy những người khác nói.”

Trên xe cứu thương, nhân viên y tế đã hỏi liệu ông có thể cử động bàn tay của mình không. Ông Hồ nhận ra rằng mình không thể cử động bàn tay hay ngón tay của mình. Ông tự hỏi mình nên làm gì. Đột nhiên ông nhớ ra và niệm chín chữ mà vợ ông luôn nhắc ông niệm mỗi khi gặp nguy hiểm. Ông bắt đầu thầm niệm, Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo.

Ông kể, “Trong khoảng bảy giây, tôi đã có thể cử động các ngón bên bàn tay trái. Khi tôi tiếp tục niệm, tôi đã có thể cử động được bàn tay phải của mình. Tôi nghĩ rằng Sư phụ Lý Hồng Chí ngày hôm ấy đã cứu mạng tôi!”

Bệnh viện nói rằng mạch máu của ông ấy đã bị tắc. Trong năm động mạch chính, thì ba động mạch đã bị tắc 75% còn một động mạch thì tắc đến 95%. Bệnh viện đã dùng phương pháp dãn khí cầu để thông mạch cho ông ấy, nhưng không hiệu quả. Ông ấy đã được chuyển đến một bệnh viện khác để làm phẫu thuật bắc cầu. Ông Hồ cho rằng nó quá rủi ro nên ông đã từ chối. Sau khi quay lại bệnh viện ban đầu, các bác sỹ lại sử dụng phương pháp dãn khí cầu, nhưng lần này, ông Hồ liên tục niệm chín chữ và quá trình dãn khí cầu đã thành công.

“Tôi biết là Sư phụ lại một lần nữa cứu sống tôi.” Trước đó, ông đã có ba lần kinh qua nguy hiểm ở nơi làm việc nhưng đều qua được. Ông Hồ thốt lên, “Lúc nào Sư phụ cũng bảo hộ tôi! Khi còn trẻ, tôi từng làm việc ở một lò mổ gia cầm. Tôi đã nợ nhiều sinh mạng, và Sư phụ đã giúp tôi trả nợ họ.”

Lần này, ông Hồ đã thoát nạn sau một tai họa khác và quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với vợ. Ông đã tham dự khóa Pháp Luân Đại Pháp kéo dài chín ngày. Sau khi thực sự bước vào tu luyện, ông Hồ phát hiện rằng sức khỏe của ông ấy ngày càng tốt hơn. Trước đây, ông cảm thấy hụt hơi khi bước từ một trăm đến hai trăm bước và cần phải nghỉ ngơi. Hiện giờ, dù đi xa đến mấy ông cũng không cảm thấy mệt mỏi. Trước ông thường uống rất nhiều thuốc, nhưng sau khi tu luyện, dần dần ông không còn uống bất kỳ loại thuốc nào nữa. Bây giờ, sức khỏe của ông thậm chí còn tốt hơn trước.

Vào đêm trước Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ông Hồ, người có một cuộc đời mới, đã nói, “Con thực sự cảm tạ Sư phụ! Con xin chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo.”

Một cậu bé ốm yếu trở nên khỏe mạnh

4fd9067930fe78327f2d80eb81b47e1a.jpg

Andrew, 17 tuổi, khi còn nhỏ mắc rất nhiều bệnh tật. Sau khi tu luyện, cậu đã trở nên khỏe mạnh. Vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, Andrew kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ và đa tạ Ngài vì ơn từ bi cứu độ.

Andrew từng là một đứa trẻ ốm yếu đến nỗi phải uống đủ các loại thuốc. Khi còn nhỏ, hệ thống miễn dịch của cậu quá yếu đến mức cậu trường kỳ bị cảm cúm và bị sốt. Ký ức tuổi thơ của cậu chỉ toàn là việc đến bác sỹ và uống đủ loại thuốc nam và thuốc tây.

Andrew nói, “Mặc dù sống nhờ vào thuốc tây và thuốc nam, tôi vẫn cảm thấy yếu ớt, gương mặt tôi xanh xao, và tôi rất gầy. Đồ ăn thì không có vị gì và tôi không thể ngủ ngon được. Thỉnh thoảng, khi uống thuốc vào, tôi lập tức lại nôn ra. Nhìn thấy các lọ thuốc đã làm tôi phát nôn.”

Khi Andrew lên bảy, mẹ đã đưa cậu đến lớp học Minh Huệ. Sau đó, cậu bắt đầu con đường tu luyện của mình và cơ thể cậu bắt đầu thay đổi đáng kể.

Andrew nói, “Khi ở lớp học Minh Huệ, tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân và luyện các bài công pháp cùng với các học viên Đại Pháp nhỏ tuổi khác. Tôi đã cảm nhận được niềm vui và cảm giác hạnh phúc mà trước đây tôi chưa từng có. Hàng đêm trước khi đi ngủ, mẹ lại bảo tôi cùng mẹ đọc Chuyển Pháp Luân. Chưa đến một năm, bệnh sốt và bệnh cúm của tôi đã biến mất, và từ đó tôi chưa từng bị ốm.”

Cha của Andrew, người từng phản đối mạnh mẽ việc cậu ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đã thấy những thay đổi ở con trai mình nên đã thay đổi thái độ. Khi cả gia đình đi nghỉ ở nước ngoài, cha cậu thậm chí còn nhắc cậu trước khi ra khỏi nhà, “Đừng quên mang Chuyển Pháp Luân theo đấy.”

Giờ đây, Andrew là thanh niên khỏe khoắn và mạnh mẽ. Pháp lý Chân, Thiện, Nhẫn đã dẫn dắt cậu luôn hướng nội khi gặp phải vấn đề và luôn cân nhắc đến người khác trước khi làm bất kỳ việc gì. Ở trường cậu hòa nhập với các bạn cùng lớp và luôn nhớ rằng cậu là một người tu luyện. Khi người khác mắc lỗi, cậu không phê phán họ. Thay vào đó, cậu tự nhìn lại bản thân để xem liệu có phương diện nào mà cậu chưa làm tốt hay không. Hiện Andrew có rất nhiều bạn bè.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/443006.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/15/201101.html

Đăng ngày 06-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share