Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-04-2022] Khi cơ thể mang đầy bệnh tật, tôi không hề biết rằng cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách mà tôi tình cờ cầm lên đọc vào năm 1997 sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Kể từ đó, cuộc sống trở nên tươi đẹp và ý nghĩa. Nhiều người thân trong gia đình cũng bước vào tu luyện và tất cả chúng tôi đều thụ ích từ pháp môn tu luyện mỹ hảo này.

Đắc Pháp

Một ngày vào năm 1997, mẹ chồng nhờ tôi chuyển một cuốn sách khí công cho chồng tôi, nhưng anh ấy không muốn đọc bởi là một bác sĩ, anh không tin vào khí công. Sau đó, tôi tình cờ xem qua cuốn sách, Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Càng đọc thì tôi càng muốn đọc tiếp. Cuốn sách đã giải khai nhiều khúc mắc trong tâm tôi và tôi bị thu hút sâu sắc bởi những Pháp lý được đề cập trong sách. Đó là miền đất tịnh độ mà tôi hằng ao ước. Tôi đã quyết định tu luyện Đại Pháp.

Những ngày sau đó, tôi tham dự khóa học chiếu băng hình giảng Pháp của Sư phụ. Tôi cảm nhận Pháp Luân ở vùng bụng dưới khi đang xem video. Tôi cũng bắt đầu tham gia luyện công tập thể vào buổi sáng và buổi tối và sau này tham gia học Pháp nhóm.

Tôi cảm thấy cuộc đời đầy ý nghĩa kể từ khi tôi tìm thấy Sư phụ. Tôi hạnh phúc mỗi ngày, và đắm mình trong pháp môn mỹ hảo này.

Cơ thể hồi phục

Tôi bị viêm đại tràng từ lúc nhỏ. Tôi nhớ thỉnh thoảng nửa đêm mẹ phải bế tôi đến bệnh viện khi tôi mắc bệnh. Tôi luôn bị đau bụng hoặc táo bón. Tôi cũng bị đau nửa đầu nặng và không thể ngủ được mỗi khi bị đau đầu. Thông thường gia đình sẽ không cho tôi biết những chuyện không vui để tôi không bị đau đầu thêm. Tôi cũng bị vai đông cứng nặng. Chồng tôi là bác sĩ nhưng không thể làm gì đối với các căn bệnh của tôi. Tôi trở nên rất dễ cáu kỉnh. Chồng và các con phải nhường nhịn tôi.

Không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một đêm nọ tôi có một giấc mơ: Tôi đang ở trong một không gian rộng mở. Xung quanh hơi tối nhưng tôi có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng; Tôi nghe thấy một giọng nam và một giọng nữ; Họ đang nói chuyện lớn tiếng, nhưng tôi không thể nghe rõ họ đang nói gì; Đầu tôi không thể chịu nổi giọng của họ và khi không thể chịu thêm nữa, tôi đã hét lên cầu Sư phụ cứu; Sau đó tôi thức giấc.

Tôi không hiểu ý nghĩa giấc mơ này và cảm thấy hơi sợ. Tôi hỏi một đồng tu, nhưng đồng tu cũng không biết gì nhiều. Thế là tôi cũng không để tâm đến việc đó nữa. Sau một thời gian, một hôm, tôi bất ngờ cảm thấy chứng đau nửa đầu của mình đã khỏi, khiến tôi nhận ra Sư phụ đã tiêu trừ nghiệp lực làm tôi bị đau nửa đầu trong giấc mơ đó.

Sau này, chứng vai đông lạnh và viêm đại tràng của tôi cũng khỏi. Kỳ thực, tôi không nghĩ về bệnh hay sức khoẻ khi quyết định tu luyện Đại Pháp. Tôi chỉ nghĩ rằng Đại Pháp là tốt và không nghĩ cơ thể mình cải biến nhiều như vậy. Đại Pháp thực sự thần kỳ! Tôi cũng trở thành một người dịu dàng và đức hạnh.

Người nhà bước vào tu luyện Đại Pháp

Sau khi gia đình chứng kiến những thay đổi về mặt sức khoẻ của tôi thì mẹ, chị cùng con gái và cháu trai của chị đã bước vào tu luyện. Cả gia đình tôi đã đắc phúc báo.

Mẹ tôi là một người phụ nữ truyền thống xem cha tôi là chỗ dựa chính của bà. Tuy nhiên, cha mẹ đã ly hôn trước khi tôi tu luyện Đại Pháp. Mẹ tôi rất đau lòng nên thường nói với mọi người về nỗi khổ của mình. Những căn bệnh suy nhược thần kinh, viêm loét dạ dày, và viêm hành tá tràng cũng khiến bà trở nên tiều tuỵ.

Tôi động viên bà tu luyện Đại Pháp và bà vui vẻ đồng ý. Sau đó, cơ thể và tính tình của bà đã thay đổi rất nhiều. Bà đã khỏi mọi căn bệnh và có cái nhìn mới về cuộc sống, bà lấy lại cân nặng và trông trẻ hơn trước nhiều.

Có lần, khi bà nội của tôi nhập viện, bà nội nhớ và muốn gặp mẹ tôi vì trước đây họ rất thân thiết. Cha và cô tôi cảm thấy khó xử khi đề nghị mẹ tôi đến và không chắc phản ứng của mẹ sẽ ra sao. Vì thế tôi đã hỏi mẹ và mẹ đã đồng ý. Mẹ xem đó là cơ hội tốt để giới thiệu Đại Pháp cho họ và cho họ thấy sự tốt đẹp của Đại Pháp.

Trong lần viếng thăm đó, mẹ đã cư xử ân cần với cha và mẹ kế như thể giữa họ không có chuyện gì xảy ra. Cha tôi vô cùng cảm động vì ông không hề nghĩ mẹ tôi sẽ xuất hiện. Khi ông kể với chồng tôi, chồng tôi nói: “Cha nên cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp!”

Sau này, cô tôi và mẹ kế cũng đều tu luyện Đại Pháp. Mẹ tôi giới thiệu họ đến điểm luyện công gần nhà cô tôi. Bà tôi cũng biết Đại Pháp là tốt và thường nghe băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ.

Cách đây vài năm, mẹ và tôi đến một quán ăn bên kia đường đối diện nhà tôi để ăn trưa vào một hôm thứ Bảy. Sau đó, khi chúng tôi đi bộ về nhà tôi, tôi vô tình nhìn thấy miệng của mẹ tôi bị méo và chảy nước bọt. Chúng tôi vội vã về nhà và đọc một bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân. Chúng tôi chỉ tập trung đọc và không nghĩ đến điều gì khác. Sau khi học Pháp, mẹ tôi đã trở lại trạng thái bình thường. Cả hai chúng tôi đều chứng kiến uy lực của Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/5/438582.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/10/200257.html

Đăng ngày 16-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share