Bài viết của Lý Giai, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 18-08-2022] Ngày 13 tháng 8, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Bắc đã tập trung tại Quảng trường Tự do để giới thiệu môn tu luyện cho khách du lịch và người dân địa phương. Bất chấp thời tiết nắng nóng, quảng trường nổi tiếng vẫn chật kín người. Những người đi bộ, chạy bộ và đi xe đạp đã dừng lại để nói chuyện với các học viên.

390f13abfbc1393658502373e554b783.jpg

227f64f4406fc509b966f78305c5d07b.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp trong sự kiện một ngày tại Quảng trường Tự do ở Đài Bắc, Đài Loan, hôm 13 tháng 8.

Khỏi chứng mất ngủ trầm trọng

4a5a6e76928962fd166328e1229d2d56.jpg

Cô Nghê Tranh (phía trước) cho biết cô đã trở nên khỏe mạnh sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Nghê Tranh ở quận Vĩnh Hà, thành phố Tân Bắc, cho biết, “Tôi từng bị mất ngủ trầm trọng”. Cô còn bị bệnh dạ dày, da liễu và các vấn đề phụ khoa. Các bác sỹ đã không thể giúp gì cho cô. Khi nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công trong công viên, cô đã bị thu hút bởi các động tác nhẹ nhàng và quyết định thử tập môn này.

Chứng mất ngủ của cô gần như biến mất ngay lập tức. “Sau khi luyện công xong, tôi có thể chìm ngay vào giấc ngủ. Có hôm tôi còn buồn ngủ đến nỗi quên cả khóa cửa”, cô Nghê cười nói. “Các triệu chứng khác của tôi cũng dần được cải thiện”.

Cô cho biết thêm rằng cô được thụ ích không chỉ ở việc cải thiện thể chất. Cô chia sẻ, “Nếu có nhiều người tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, thế giới này sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn”, “Các học viên thuộc mọi tầng lớp xã hội và họ có thể thúc đẩy xã hội theo hướng hòa bình và ổn định.”

Bệnh loét dạ dày được chữa lành mà không cần điều trị

Anh Khâu là một nhà phát triển phần mềm từng làm việc tại Khu Khoa học Tân Trúc. Do áp lực công việc cao, anh bị loét hành tá tràng. Trong ba năm đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh đã không nỗ lực nhiều. Nhưng sau khi chuyển đến Đài Bắc, anh đã tham gia Đoàn nhạc Tian Guo và bắt đầu tu luyện nghiêm túc. Trong vòng 6 tháng, chứng loét tá tràng của anh đã được chữa lành mà không cần điều trị.

Anh Khâu tuân theo những lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp và cố gắng trở thành một người tốt hơn dù ở bất cứ đâu. Sự tận tâm trong công việc và thành tích của anh đã giành được sự tin tưởng của đồng nghiệp. “Trong công việc, mỗi nhiệm vụ đều có mối liên hệ với nhau và bất kỳ sai sót nào cũng có thể ảnh hưởng đến các việc tiếp theo,” anh nói. “Điều này có nghĩa là tôi phải làm tốt mọi việc ngay cả khi không có ai giám sát”.

Một lần, người giám sát của anh yêu cầu anh hoàn thành một nhiệm vụ liên quan đến nghệ thuật. Mặc dù ban đầu anh không thích, nhưng anh tự nhắc nhở bản thân rằng mình là một học viên Đại Pháp và cố gắng hết sức để làm tốt. “Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi nhìn điều này từ một góc độ khác,” anh cho biết. “Khi chúng ta đặt hết tâm huyết của mình vào đó, chúng ta có thể tạo ra những thiết kế đẹp mắt, mang lại lợi ích và truyền cảm hứng cho mọi người.”

Không truy cầu

13d133855ce3f41ad7147cf60fc5096c.jpg

Cô Hoàng Ngọc Trân cho biết cô trở nên từ bi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Hoàng Ngọc Trân, đến từ Việt Nam, cho biết trước đây cô rất nóng nảy. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô đã có thể kiểm soát được tính khí của mình và chứng đau nửa đầu của cô cũng biến mất. “Mọi người nói rằng tôi thân thiện và tốt tính hơn trước,” cô chia sẻ.

Cô Hoàng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi vừa tốt nghiệp đại học ở Việt Nam và cô chưa tìm được việc làm. Cô gặp khó khăn về tài chính và phải đối mặt với nhiều áp lực. “Thông qua việc đọc Chuyển Pháp Luân, những bài giảng chính của Pháp Luân Đại Pháp, nhiều câu hỏi của tôi đã được giải đáp. Tôi cũng học được rằng môi trường này là để tôi tu luyện. Tôi chỉ cần làm tốt, không cần truy cầu.”

Sau đó, cô Hoàng đã gặp và kết hôn với một học viên khác. Cô theo chồng sang Đài Loan và thời gian đầu cô không tìm được việc làm. Thay vì lo lắng, cô tiếp tục đọc các bài giảng của Đại Pháp và luyện công. Cô sớm tìm được công việc tư vấn pháp lý cho cơ quan chính phủ để hỗ trợ vợ / chồng người nước ngoài. “Tôi biết ơn Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã ban cho tôi cơ hội này,” cô nói.

Sống có mục đích

652839ad45c9e994c44663951cf14492.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp trước Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch bên cạnh Quảng trường Tự do

Các học viên Đại Pháp cũng duy trì một quầy thông tin bên cạnh Quảng trường Tự do để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người qua đường và phổ biến cho họ về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Cô Khánh Quân là một trong những học viên thường đến quầy thông tin để giảng chân tướng. Vài năm trước, một người bạn đã khuyên cô thử tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, và cô rất thích chúng. “Lần đầu tiên tôi đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, bụng tôi ấm lên và có một thứ gì đó xoay tròn bên trong – giống như điều được mô tả trong cuốn Chuyển Pháp Luân,” cô nói. “Điều đó thật tuyệt vời.”

9a9ab564f9e2b05fbddd94eb71179948.jpg

Cô Khánh Quân rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Quân là một nhà vận động dân chủ từ khi còn trẻ, và đã tham gia các phong trào từ nhiều năm trước. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô cho biết cô có thể cảm thấy một sự thay đổi lớn trong bản thân. “Đại Pháp đã dạy tôi cách phân biệt đúng sai. Tôi cũng hiểu được mục đích của cuộc sống – và tôi không ngừng hướng nội để cải thiện bản thân,” cô nói.

Thế nhưng, phía bên kia eo biển, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục vẫn bị giam giữ và tra tấn vì niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. “Cảnh sát có thể đột nhập vào nhà của họ, bắt họ và tịch thu tài sản của họ. Ngay cả trẻ em cũng bị tước đi cơ hội đến trường. Điều này vi phạm các quyền cơ bản của con người. Mọi người nên lưu ý đến vấn đề này”.

Trong 23 năm qua, từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, các học viên đã ôn hòa nâng cao nhận thức về sự tàn bạo với hy vọng cuộc bức hại sớm chấm dứt. “Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho chúng ta sức khỏe tốt và tiêu chuẩn đạo đức cao,” cô Quân nói, “và bạn không cần phải trả một xu nào cho điều đó. Đối với tôi, Pháp Luân Đại Pháp là tốt đẹp nhất.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/18/447789.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/19/202852.html

Đăng ngày 20-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share