Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Pháp

[MINH HUỆ 11-08-2022] Ngày 6 tháng 8 năm 2022, tại Quảng trường François Rude ở trung tâm thành phố lịch sử Dijon, các học viên đã phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký vào một bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 23 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện này.

Nằm ở miền Đông nước Pháp, Dijon cách Paris 310 km (193 dặm) về phía Tây Nam. Từng là thủ đô của công quốc Burgundy, thành phố Dijon có lịch sử văn hóa phong phú cùng rất nhiều di sản kiến trúc, bao gồm 100 nhà thờ.

c2272fb1f83243a593e2e3ebb0f9f25a.jpg4265a8da4924a776886ee3e67d596a00.jpgc5a38a8e9d7898c65b3c2a9e1bdc08f0.jpgfdc247f63b8720c29fad58b787e901d0.jpg

Hoạt động của các học viên tại Quảng trường François Rude ở trung tâm thành phố Dijon ngày 6 tháng 8

Quảng trường François Rude là một điểm đến ưa thích vào các ngày cuối tuần với trò chơi vòng quay ngựa gỗ cùng ánh sáng và âm nhạc. Tại quầy thông tin, các học viên phát tài liệu thông tin và phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Người dân kinh hoàng khi biết ĐCSTQ đã bức hại các học viên ở Trung Quốc như thế nào, gồm cả việc mổ lấy nội tạng của các học viên trong khi họ vẫn còn sống. Nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và bày tỏ mong muốn được trợ giúp. Một số người thậm chí còn muốn quyên góp tiền.

Anh Jean-Pierre Bailly từng làm việc ở một khách sạn. Sau khi nghe về hành vi thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, anh cho biết: “Đây chính là giết người bằng tra tấn. Nó không phải là hành vi của con người. Đây là năm 2022. Trong thời hiện đại, điều này là không thể dung thứ. Không ai có quyền làm một việc như vậy.” Anh khích lệ các học viên hãy giữ vững can đảm và không được bỏ cuộc.

Bà Monique Muller ký bản kiến nghị và nói: “ĐCSTQ thật tàn nhẫn, không có việc xấu xa nào mà nó không làm. Đây không phải là hành vi của con người. Trung Quốc không có tự do, vì thế người dân không thể biểu đạt suy nghĩ của mình. Nếu họ nói ra suy nghĩ của chính mình, họ sẽ bị thảm sát. Ở Trung Quốc chính là như vậy.”

Cô Deutch làm việc ở một trung tâm chăm sóc trẻ em. Cô nói cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp là “vô nhân đạo, man rợ và cần phải chấm dứt. Hành vi thu hoạch nội tạng sống cần phải bị lên án. Chúng ta không thể để cho ĐCSTQ làm bất cứ điều gì nó muốn!”

Bà Murielle Mignet nhận xét: “Hết thảy những điều này đều là vì tiền. Tôi có thể tưởng tượng được hành vi thu hoạch nội tạng sống đã và đang diễn ra trong suốt thời gian qua ở Trung Quốc. Việc phơi bày nó là điều vô cùng tốt. Cần vạch trần những kẻ đứng sau lợi dụng việc mua bán nội tạng để kiếm lời. Những hành vi này nhất định phải chấm dứt!”

Anh Hichem là kỹ sư máy tính làm việc ở Canada nhưng anh đang có kỳ nghỉ ở Pháp. Ở Canada, anh đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, anh nói: “Thu hoạch nội tạng sống là một vụ bê bối đáng hổ thẹn. Thật là gây sốc!”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/11/447464.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/17/202828.html

Đăng ngày 19-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share