Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Pháp

[MINH HUỆ 12-08-2022] Ngày 6 tháng 8 năm 2022, ngay trước Ngày Hiến tạng Quốc tế, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Pháp và Đức đã tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Kleber (Place Kleber) ở trung tâm thành phố Strasbourg miền Đông nước Pháp. Họ lên án việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Đại Pháp và thậm chí còn tàn ác đến mức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống ở Trung Quốc .

Strasbourg là một thành phố quan trọng của Pháp. Nhiều cơ quan trọng yếu của Châu Âu tọa lạc tại thành phố này, như Hội đồng Châu Âu, Nghị viện Châu Âu, Tòa án Nhân quyền Châu Âu và Quân đoàn Châu Âu. Quảng trường Place Kleber, nằm ở trung tâm thành phố, nổi tiếng là nơi tổ chức hội chợ Giáng sinh lớn nhất ở Châu Âu.

Các học viên đã lập hai quầy thông tin và treo các biểu ngữ lớn trên quảng trường, thu hút rất nhiều người dân địa phương và du khách. Nhiều người qua đường đã bị cuốn hút bởi tấm biểu ngữ ở trung tâm Quảng trường Kleber với nội dung “Phản đối tội ác diệt chủng”.

Mọi người đã trò chuyện với các học viên và ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ. Nhiều người đã hỏi tài liệu thông tin và nói rằng họ sẽ chia sẻ tài liệu cho bạn bè của mình. Họ thậm chí còn đề nghị trợ giúp các học viên chào đón người qua đường và mời họ đến quầy thông tin.

75c3a5c1493c9452d053ff9520524730.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng trường Kleber trong sự kiện kéo dài một ngày vào ngày 6 tháng 8 năm 2022

Kêu gọi chấm dứt những tội ác phản nhân loại ở Trung Quốc

Ông Michael, một trong những người trong ban tổ chức sự kiện, cho biết: “Tuy Strasbourg là nơi mà ĐCSTQ luôn cố gắng để xâm nhập bằng các loại lợi ích kinh tế cùng những thủ đoạn chính trị khác nhau, nhưng người dân và chính phủ nơi đây đều phản đối ĐCSTQ.”

Sau khi một người qua đường nhanh chóng ký bản kiến nghị, ông đã khích lệ các học viên nỗ lực hơn nữa, đồng thời kêu gọi chính phủ của các quốc gia khác không thể chỉ xem xét lợi ích kinh tế mà còn cần yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại này.

Ông Michael cho biết: “Chúng tôi lựa chọn tổ chức sự kiện này vào trước Ngày Hiến tạng Quốc tế (ngày 13 tháng 8) bởi vì hiến tạng là một nghĩa cử cao cả cần làm để cứu sống người khác, nhưng ĐCSTQ lại biến việc đó thành một tội ác diệt chủng và kiếm lợi kếch sù từ hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng này.”

Tháng 5 vừa qua, Nghị viện Châu Âu đã thông qua một nghị quyết lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Ông Michael nói thêm: “Chúng tôi đã lựa chọn tổ chức sự kiện này tại Strasbourg với hy vọng rằng những hành vi phạm tội của ĐCSTQ sẽ thu hút được sự chú ý hơn nữa từ các chính phủ Châu Âu.”

b49cd2098fbf1808e31a71c17c3e83e2.jpgHọc viên Sandra diễn thuyết trước công chúng

Cô Sandra đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm. Trong sự kiện này, cô thông tin cho người dân Strasbourg về cuộc bức hại ở Trung Quốc, với vô số những hình thức tra tấn và đã diễn ra trong 23 năm qua. Cô nói: “Trong thời đại ngày nay, thật khó có thể hình dung được sự tàn nhẫn của những tội ác như vậy. Họ thậm chí còn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những người còn sống.”

Một học viên đã lái xe 600 km từ Đức cùng vợ và con gái để đến tham gia sự kiện. Anh nói rằng sau khi tặng hoa sen cho một người dân, mặc dù anh không nói được tiếng Pháp nhưng khi anh chỉ vào các chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” in trên tấm thẻ gắn ở bông sen, người này sau đó đã ký bản kiến nghị. Nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp đã chạm đến tâm khảm của mọi người, và họ nguyện ý lên tiếng chống lại cuộc bức hại.

Công chúng lên án những hành động tàn bạo ở Trung Quốc

d10e30ebbca0b076c47c96099b2523ae.jpg533fd29964c30871fcc5299305c7603a.jpgDu khách ký bản kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại

Sau khi đọc thông tin trên bảng trưng bày, nhiều người qua đường đã dừng chân tại quầy thông tin. Một số người nói rằng họ rất kinh ngạc và không hiểu tại sao ĐCSTQ vẫn còn gây ra những tội ác phản nhân loại. Nhiều người đã hỏi họ có thể làm gì để trợ giúp chấm dứt những tội ác này.

9cb7613db7baff490c3bdbca058698b1.jpg

Người qua đường giơ ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi các học viên sau khi ký bản kiến nghị

Một cô gái người Trung Quốc cho hay cô biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt nhưng cha mẹ cô vẫn đang ở Trung Quốc, vì vậy cô không dám đứng trước quầy thông tin hay nói chuyện với các học viên quá lâu. Sau khi cô trò chuyện với các học viên, cô nói cô cảm thấy như được khích lệ thêm và cô đã ký bản kiến nghị.

Ông Marcos là giám đốc một cơ quan địa phương ở Strasbourg. Sau khi nghe một học viên giải thích về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của các học viên ở Trung Quốc như thế nào, ông đã ký bản kiến nghị. Ông xúc động và nói tất cả mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng.

80061f1ccf7064d97e386799c0dea7e6.jpgÔng Marcos chụp ảnh cùng các học viên

Anh Julien Groff và cô Kim Rhomin đang đi nghỉ ở Strasbourg cho biết họ bị thu hút bởi các biểu ngữ và bảng trưng bày. Họ đã ký bản kiến nghị sau khi nghe nói về cuộc bức hại. Anh Julien nói: “Chúng tôi đã đọc các biểu ngữ và bảng trưng bày. Tôi nghĩ các bạn đã làm một việc thật tuyệt vời và các bạn hãy tiếp tục phơi bày việc này.”

Khi anh biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp đề cao giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, anh Julien nói thêm: “Chân-Thiện-Nhẫn là những điều chúng ta cần trong cuộc sống hàng ngày. Những giá trị quan cơ bản này rất ý nghĩa và cần thiết đối với tất cả mọi người. Nếu tất cả chúng ta đều hành xử theo ba chữ này, khi đó sẽ không có điều tồi tệ xảy ra nữa.”

a10e856ede96d13c6e245d831f7ed409.jpg

Anh Julien Groff và cô Kim Rhomin chụp ảnh trước quầy thông tin

Hoạt động của các học viên kết thúc vào lúc 7 giờ 30 phút tối. Nhiều du khách nấn ná không muốn rời đi và họ đã nán lại trò chuyện với các học viên, với mong muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại môn tu luyện?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/12/447575.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/18/202840.html

Đăng ngày 20-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share